ĐT Chile qua vòng bảng Copa America: Lộ diện nhà vô địch

Việt Dũng Việt Dũng
10:22 ngày 20-06-2015
Không phải Brazil hay Argentina, chính đội chủ nhà Chile mới xứng đáng là ứng viên số một cho chức vô địch Copa America 2015 sau những gì họ đã thể hiện ở vòng đấu bảng.
ĐT Chile qua vòng bảng Copa America: Lộ diện nhà vô địch

VIDEO: Chile 5-0 Bolivia



Từ nỗi lo dân tộc…
“Chẳng có vẻ gì là chúng ta đang chơi trên sân nhà”, Alexis Sanchez âu lo sau trận giao hữu cách đây 2 tuần với El Salvador ở Rancagua, một trong những thành phố sẽ tổ chức Copa America. Đó là màn “tập dượt” cuối cùng của thầy trò Jorge Sampaoli trước cúp bóng đá danh giá nhất Nam Mỹ.

Dẫn bàn từ sớm với một tình huống phối hợp đậm cá tính Chile: Những đường chuyền đầy tốc độ, lối chơi tấn công, những tình huống di chuyển không bóng liên tục của bộ đôi Jorge Valdivia và Sanchez, trước khi Jean Beausejour băng lên từ cánh trái kiến tạo cho Valdivia lập công.

Đám đông CĐV trên khán đài không tỏ ra phấn khích, bởi một bàn thắng là chưa tương xứng với những mong đợi của họ. Tất cả câm nín chờ đợi những bàn thắng tiếp theo, điều đã chẳng bao giờ xảy ra.

Chiến thắng ấy gây ra nhiều lo lắng hơn là lạc quan. Ngay cả một đối thủ yếu như El Salvador mà Chile còn không sớm “kết liễu” được thì trông mong gì trước những đội bóng mạnh nhất thế giới như Brazil hay Argentina, một khi Copa America khởi tranh?


Người Chile càng có cớ để lo lắng, khi trước chiến thắng tối thiểu El Salvador, đội tuyển quốc gia của họ đã thua Iran 0-2 và thua Brazil 0-1 trong các trận giao hữu khác. Ngay trước thềm Copa America, các chuyên gia đã so sánh ĐT Chile với một anh chàng sinh viên luôn nhảy nhót nhiệt tình tại buổi tiệc, nhưng chẳng bao giờ kiếm nổi một cô bạn gái.

Truyền thông Chile cuống cuồng công bố những phát biểu của cựu danh thủ Rodrigo Goldberg: “Chúng ta đang gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Theo quan điểm của tôi, đó là điều rất quan trọng và cũng rất đáng lo ngại”.

Những lo lắng kể trên là áp lực, là mặt trái của việc được chơi trên sân nhà tại một giải đấu lớn. Hiểu rằng những điều đó có thể tác động không tốt tới tâm lý học trò, Sampaoli từng muốn đưa toàn đội rời xa khỏi quê nhà, tới một khu tập huấn tách biệt ở Tây Ban Nha, rồi chỉ trở về ngay trước khi Copa America khởi tranh.

Kế hoạch ấy đổ vỡ vào phút chót, bởi một số cầu thủ chủ chốt của Chile phải thực hiện nghĩa vụ tại các CLB châu Âu tới cuối tháng 5 hoặc thậm chí là đầu tháng 6. Thay vào đó, Sampaoli quyết định tập trung toàn đội ở một tu viện cũ cách thủ đô Santiago một giờ đi đường.


… Đến ứng cử viên vô địch
Tới thời điểm này, chưa thể nói trước đội nào sẽ đi tiếp tại các bảng B, C. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là không một ai, từ nhược tiểu tới hùng mạnh, muốn chạm trán Chile ở tứ kết.

Có thể nói, kể từ VCK World Cup 1962, khi Chile đăng cai cúp Thế giới và xếp thứ 3 chung cuộc, chưa bao giờ họ mạnh như bây giờ. Trong tay Sampaoli là một trong những đội hình toàn diện nhất lịch sử, với hầu như mọi trụ cột đều đang ở vào đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Bản thân chiến lược gia người Argentina được đánh giá rất cao, với một lối chơi được định hình rõ ràng: Giàu năng lượng, pressing liên tục, chuyền bóng nhanh, tấn công đẹp mắt. Và qua chuyện về cái tu viện cũ, có thể thấy ông còn rất giàu ý tưởng.

Đúng là những đối thủ của Chile trong 3 trận vòng bảng chưa phải vấn đề lớn, nhưng nhìn một cách tổng thể, không một đội bóng nào ở Copa America năm nay thể hiện được sức hủy diệt khủng khiếp như đội chủ nhà. Argentina rất mạnh, nhưng những màn trình diễn ở 2 trận mở màn trước Paraguay và Uruguay là chưa đủ khiến Chile phải e ngại. Brazil không còn quá phụ thuộc Neymar, nhưng khi mất Neymar lại là chuyện hoàn toàn khác. Colombia, một trong những ứng viên vô địch, lại quá thiếu ổn định.

Trong khi đó, Chile có những ngôi sao đẳng cấp ở mọi tuyến. Trên hàng công là Sanchez, giữa sân họ có Arturo Vidal, ở hàng thủ là Claudio Bravo. Họ cũng không phụ thuộc vào một cá nhân nào, thể hiện ở 5 bàn thắng vào lưới Bolivia với chỉ 1 bàn thuộc về Sanchez. Những cá nhân dự bị như Mati Fernandez hay Angelo Henriquez cũng góp công lớn vào chiến thắng tưng bừng ấy.

Sở hữu cả ba yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, Chile chứ không phải ai khác đang là ứng viên số một cho chức vô địch Copa America, lần đầu tiên trong 99 năm lịch sử. Khó có thể có một cơ hội nào tốt hơn cho La Roja giành danh hiệu nữa. Bây giờ, hoặc... chẳng biết đến bao giờ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Cục diện bảng C: Brazil và Colombia vẫn có thể bị loại Cục diện bảng C: Brazil và Colombia vẫn có thể bị loại

    Bảng C xứng đáng là bảng đấu kịch tính nhất, căng thẳng nhất và nhiều bất ngờ nhất ở Copa America 2015. Ở trận đấu đầu tiên lượt thi đấu thứ 2 bảng C, Brazil đã bất ngờ gục ngã trước Colombia với tỷ số 0-1. Tới trận đấu còn lại sau đó, bất ngờ tiếp tục diễn ra.

  • Thắng đậm Bolivia 5-0, Chile vào tứ kết ở ngôi đầu Thắng đậm Bolivia 5-0, Chile vào tứ kết ở ngôi đầu

    Với thế trận vượt trội cùng tinh thần máu lửa, Chile đã có màn thị uy sức mạnh bằng chiến thắng đậm đà 5-0 trước Bolivia, trận đấu mà chủ công Alexis Sanchez của họ cũng đã “khai nòng”.

  • Neymar: Nạn nhân của một nền bóng đá què quặt Neymar: Nạn nhân của một nền bóng đá què quặt

    Thất vọng và ngán ngẩm hẳn sẽ là cảm giác của NHM khi chứng kiến cảnh Neymar gây sự với cầu thủ Colombia rồi nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, nhiều người tự hỏi liệu Neymar có thực sự đáng trách hay anh chỉ là nạn nhân của sự yếu kém từ một nền bóng đá đã ngừng sản sinh nhân tài?

  • Tường thuật Chile 5-0 Bolivia Tường thuật Chile 5-0 Bolivia

    Cú đúp của Aranguiz và pha lập công đầu tiên tại giải của Alexis Sanchez đã đóng góp vào chiến thắng đậm đà 5-0 của ĐT Chile trước ĐT Bolivia, qua đó giúp đội chủ nhà lọt vào tứ kết với vị trí đầu bảng A.

  • Nhận án treo giò 4 trận, Neymar nghỉ hết Copa America Nhận án treo giò 4 trận, Neymar nghỉ hết Copa America

    Với chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn gặp phải trong trận đấu với Colombia mới đây, tiền đạo Neymar đã bị LĐBĐ Nam Mỹ cấm thi đấu 4 trận và hết cơ hội dự Copa America.

  • Dự Copa bằng 'hộ chiếu' EU Dự Copa bằng 'hộ chiếu' EU

    Copa America là giải vô địch của các đội tuyển Nam Mỹ, nhưng chất Nam Mỹ đang ngày càng trở nên phai nhạt. Việc có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu khiến những cuộc chạm trán tại Chile bỗng trở nên giống các trận đấu diễn ra mỗi cuối tuần ở các giải VĐQG của lục địa già.

  • Thua Ecuador 1-2, Mexico dừng chân tại Copa America Thua Ecuador 1-2, Mexico dừng chân tại Copa America

    Thất bại bất ngờ 1-2 trước Ecuador đã khiến Mexico lần thứ 2 liên tiếp phải dừng chân ngay tại vòng bảng Copa America.

  • 02h00 ngày 21/6, Uruguay vs Paraguay: Trận “chung kết” khác 02h00 ngày 21/6, Uruguay vs Paraguay: Trận “chung kết” khác

    4 năm sau trận chung kết Copa America 2011, Paraguay và Uruguay tái ngộ nhau trong một trận “chung kết” khác. Lần này là cuộc chiến không khoan nhượng vì ngôi nhì bảng B.

  • 04h30 ngày 21/6, Argentina vs Jamaica: Nhiệm vụ hoàn thành 04h30 ngày 21/6, Argentina vs Jamaica: Nhiệm vụ hoàn thành

    Dù không thuyết phục nhưng dẫu sao Argentina đã vượt qua những khó khăn lớn nhất trong sứ mệnh đoạt ngôi đầu bảng B. Bây giờ, họ chỉ cần đánh bại “đội lót đường” Jamaica vào rạng sáng mai là xem như hoàn thành nhiệm vụ…

  • Buồn cho năng lực tổ chức Buồn cho năng lực tổ chức

    Đừng trách Mexico và Ecuador nếu họ tính toán để cùng dắt tay nhau vào tứ kết...

  • ĐT Mexico: Vuoso, người hùng 1 triệu euro ĐT Mexico: Vuoso, người hùng 1 triệu euro

    Khi HLV Miguel Herrera chốt danh sách ĐT Mexico dự Copa America 2015, 2 tiền đạo là Raul Jimenez và Eduardo Herrera được xem là những hy vọng chính của El Tri trên hàng công. Đó là điều hợp lý bởi so với những cầu thủ còn lại, tên tuổi của họ được biết đến rộng rãi hơn.

  • s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike

    Kể từ khi dừng thi đấu Counter-Strike chuyên nghiệp vào tháng 10/2023, Oleksandr "⁠s1mple⁠" Kostyliev chưa có ý định quay trở lại thi đấu CS2. Trong buổi trò chuyện mới đây cùng HLTV, siêu sao người Ukraine đã chia sẻ về định hướng bản thân cũng như các hoạt động trong thời gian tạm dừng thi đấu.

  • Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ

    Sau khi giành chức vô địch tại ESL Challenger Melbourne CS2, tuyển thủ Felipe “insani” Yuji trả lời phỏng vấn với Dot Esports tiết lộ đội đã thi đấu tốt hơn sau khi rời Bắc Mỹ để về Brazil. Hiện tại, các giải đấu Counter-Strike của Brazil ngày càng phát triển trong khi Bắc Mỹ thì ngày càng thụt lùi.

  • Nhận định bóng đá Kawasaki Frontale vs Urawa Reds, 14h00 ngày 3/5: Chìm sâu khủng hoảng 14h00 ngày 3/5: Kawasaki Frontale vs Urawa Reds

    Nhận định bóng đá trận đấu Kawasaki Frontale vs Urawa Reds trong khuôn khổ vòng 11 giải VĐQG Nhật Bản 2024 diễn ra vào lúc 14h00 ngày 3/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca

    MU sẵn sàng chi 100 triệu euro mua Araujo, Kane khẳng định sẽ ở lại Bayern lâu dài, Thiago Silva được 3 đội bóng London quan tâm.... là những tin tức nổi bật tối ngày 1/5.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x