Man City vào chung kết Cúp Liên đoàn: Cuối cùng, Pep lại gặp Mou

Đức Châu
10:14 ngày 08-01-2021
Bất chấp đội hình tan hoang vì Covid-19, rạng sáng qua Man City vẫn xuất sắc đánh bại Man United với tỷ số 2-0 để lọt vào chung kết Cúp Liên đoàn. Như vậy là rốt cuộc, Pep Guardiola đã hạ được Ole Solskjaer, và càng thú vị hơn khi đối thủ của ông ở trận chung kết lại là “kẻ thù cũ” Jose Mourinho.
Đánh bại M.U 2-0, Man City vào chung kết: Cuối cùng, Pep lại gặp Mou

Pep đã nhổ được “cái gai” Solsa

Trước khi bước vào trận derby Manchester rạng sáng qua, Pep Guardiola đã trải qua 3 trận đối đầu liên tiếp không thể thắng nổi Ole Solskjaer. Đầu tiên là thất bại 0-1 trước Man United tại lượt về bán kết Cúp Liên đoàn 2019/20, kế đến trận thua 0-2 ở vòng 29 Premier League mùa trước và mới nhất là trận hòa 0-0 tại vòng 12 mùa này. Những kết quả tiêu cực nối đuôi nhau xảy ra khiến không ít người có cảm giác, Pep dần bị Solsa “bắt vía”.

Nhưng hóa ra, đấy là những nhận định sai lầm. Ở Old Traffiord rạng sáng qua, ngay giữa thời điểm Solsa và các học trò đang thăng hoa, đoàn quân của Pep vẫn quật ngã đối thủ một cách tâm phục khẩu phục. Đây là trận đấu mà Pep tiếp tục bố trí Man City chơi với sơ đồ không tiền đạo và cũng như trận gặp Chelsea, đội bóng áo xanh thành Manchester vẫn có chiến thắng thuyết phục.

Do thiếu tới 7 cầu thủ vì Covid-19, Man City tung ra sân đội hình có đôi chỗ phải chắp vá, chẳng hạn như trong khung gỗ chỉ là thủ môn số ba Zack Steffen. Nhưng Man City vẫn kiểm soát trận đấu khi cầm bóng tới 61% và tạo ra số cơ hội ăn bàn nhiều hơn Man United. 

Hai bàn thắng của Man City được ghi bởi những cái tên khá bất ngờ (John Stones và Fernandinho) nhưng lại rất logic về cách nó xuất hiện. Bởi họ đã khai thác rất tốt điểm yếu ở trung tâm hàng thủ của Man United. Bàn đầu tiên của họ đến từ một tình huống căng ngang mà ở đó, Harry Maguire luống cuống phá bóng hụt để bóng đến chân của Stones trước cầu môn. Bàn thứ hai là một pha tổ chức che chắn bóng hai quá kém, khi Fernandinho có đủ không gian và thời gian tung ra cú sút xa hiểm hóc hạ gục thủ thành Henderson. Và một lần nữa, người làm nền cho cú dứt điểm thành bàn của Man xanh lại là Maguire tội nghiệp. Tất nhiên, nói đến “chuyên gia tấu hài” Maguire không phải để mổ xẻ sự kém cỏi của Man United hay hạ thấp sự xuất sắc của Man City. Vấn đề ở đây là dù không cần một trung phong thực thụ, Man City vẫn tạo ra áp lực đủ lớn để khiến hàng phòng ngự Man United sụp đổ. Lối chơi ấy, cách chiến thắng ấy, đúng là thứ mà Pep muốn thấy ở các học trò. Và đấy cũng là thứ vũ khí giúp ông hóa giải được “cái gai” Solsa.

Chiến thắng trước Man United là trận thứ hai liên tiếp, Man City đánh bại một đối thủ trong nhóm Big Six, sau khi họ quật ngã Chelsea với tỷ số 3-1 cũng trên sân khách ở vòng đấu gần nhất của giải Ngoại hạng Anh. Đấy là những chỉ dấu cho thấy Man City đang dần trở lại với sức mạnh vốn có.

Hạ M.U, Man City của Pep Guardiola sẽ đụng độ Tottenham của Mourinho ở trận chung kết vào ngày 25/4

Oan gia ngõ hẹp

Đưa Man City vượt qua vật cản đáng ghét mang tên Solskjaer để vào chung kết Cúp Liên đoàn, Pep lại gặp một “oan gia” khác, thậm chí còn đáng ghét hơn nhiều. Đó là Jose Mourinho, nhà cầm quân vừa cùng Tottenham đả bại Brentford 2-0 tại trận bán kết còn lại diễn ra rạng sáng thứ Tư vừa qua.

Xét về duyên nợ, giữa Pep và Mou dĩ nhiên chất chồng gấp mấy lần với Solsa. Hai kỳ phùng địch thủ này đã chạm trán tổng cộng 24 lần, từ ngày Pep còn cầm Barca và Mourinho dẫn dắt Inter cho đến khi Mou ngồi vào ghế nóng ở Real Madrid và sau đó, là những ngày thuyền trưởng người Bồ Đào Nha cầm lái con tàu Man United giai đoạn 2016-2018. 

Thắng lợi trước đây nghiêng nhiều về Pep với 11 trận thắng và 5 trận thua. Nhưng từ lúc Mou đến Tottenham thì gió đảo chiều. Hai lần chiến lược gia này cùng Tottenham đối mặt Man City của Pep, ông thắng cả hai và thậm chí, còn chưa nhận về bàn thủng lưới nào. Lối chơi thực dụng đến tàn nhẫn mà Mou áp dụng cho Tottenham là “món đặc sản” mà suốt 2 năm qua, Pep chưa gặp địch thủ nào tương đồng trên đấu trường xứ sương mù. Vì thế, cuộc đọ sức thứ ba giữa họ ở ở mùa giải này chắc chắn sẽ rất đáng chờ đợi. Liệu Mou có thừa thắng xông lên để đánh bại Pep thêm lần nữa? Hay Pep rốt cuộc cũng hóa giải được cái gai mang tên Mourinho - Tottenham, như cách ông vừa ngắt mạch không thắng trước Solskjaer. Hãy cùng chờ xem trận chung kết Cúp Liên đoàn vào ngày 25/4 để có lời đáp!

Man City sáng cửa vô địch hơn Tottenham

Ngày 25/4, trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh 2020/21 giữa Tottenham và Man City sẽ diễn ra tại sân Wembley. Hiện tại, dưới cái nhìn của các nhà cái, Man xanh vẫn sáng cửa vô địch hơn nhiều so với Spurs. Tỷ lệ cược phổ biến cho khả năng Pep và các học trò đăng quang là 10/21 (tức đặt 21 chỉ ăn 10) trong khi với Tottenham là 2/1.

4. Man City đã trở thành đội thứ nhì trong lịch sử vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh ở 4 mùa liên tiếp, sau Liverpool ở giai đoạn từ năm 1981 đến 1984.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Southampton vs Middlesbrough, 22h00 ngày 29/3: Đổ bê tông top 4 22h00 ngày 29/3: Southampton vs Middlesbrough

    Nhận định bóng đá trận Southampton vs Middlesbrough diễn ra vào lúc 22h00 ngày 29/3 trong khuôn khổ vòng 39 Championship 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Tokyo Verdy vs Kyoto Sanga, 17h00 ngày 29/3: Ca khúc khải hoàn 17h00 ngày 29/3: Tokyo Verdy vs Kyoto Sanga

    Nhận định bóng đá trận Tokyo Verdy vs Kyoto Sanga diễn ra vào lúc 17h00 ngày 29/3 trong khuôn khổ vòng 5 giải VĐQG Nhật Bản. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Bristol vs Leicester, 19h30 ngày 29/3: Thắng bằng mọi giá  19h30 ngày 29/3: Bristol City vs Leicester

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Bristol vs Leicester trong khuôn khổ giải hạng Nhất Anh sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Endrick có bồ xinh nhờ thắng cược Endrick có bồ xinh nhờ thắng cược

    Không chỉ tỏa sáng qua loạt trận giao hữu của ĐT Brazil, sao trẻ Endrick còn gây chú ý với số đông NHM khi hóa ra có được cô bồ xinh như mộng nhờ thắng cược.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x