
Ở trận tứ kết Cúp Liên đoàn Anh diễn ra rạng nay (24/12), Arsenal và Crystal Palace trải qua trận đấu vô cùng căng thẳng và cần tới loạt luân lưu để xác định đội đi tiếp. Việc 2 đội hòa nhau 1-1 sau 90 phút thi đấu khiến trận đấu phải vào loạt luân lưu cân não. Arsenal thắng 8-7 ở loạt luân lưu, qua đó đoạt vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh.
Với Crystal Palace, đội bóng này đã thiệt đơn thiệt kép từ trận thua vừa qua trước Arsenal. Cụ thể, hậu vệ Chris Richards đã được cáng ra khỏi sân sau khi bị chấn thương khá kỳ quặc ở ở phút thứ 70. Hậu vệ 25 tuổi đã cố gắng đánh đầu đón quả tạt của Martin Odegaard thì bị chấn thương. Theo bình luận viên Sam Matterface của ITV cho biết, Richards có lẽ đã tiếp đất không đúng tư thế.
Nhưng theo HLV Oliver Glasner, Richards đã bị ai đó giẫm lên chân và phải khâu vết thương để cầm máu. HLV Glasner nói: “Cậu ấy phải khâu vết thương. Tôi không biết bao nhiêu mũi nhưng chắc là vài mũi. Bác sĩ nói với tôi là vết thương trông không quá nghiêm trọng, vì vậy tôi hy vọng là vậy. Tôi không biết liệu cậu ấy có thể trở lại cho trận đấu với Tottenham hay không, nhưng tôi hy vọng cậu ấy sẽ trở lại cho trận đấu với Fulham”.

Cần biết, cầu thủ 25 tuổi người Mỹ đang trở thành trụ cột ở vị trí hậu vệ phải của Crystal Palace mùa giải này và được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng cho đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026.
























