Vài ngày qua, sau những gì đã xảy ra với Espanyol, tình hình ở Real đã rất căng thẳng và may mắn đã không có thêm một thất bại khác. Vì lý do này, thày trò HLV Carlo Ancelotti có nghĩa vụ buộc phải thắng để vào bán kết Copa del Rey, chỉ 3 ngày trước trận derby với Atletico Madrid và 6 ngày trước đại chiến với Man City.
Mbappe và Bellingham được cho nghỉ hoàn toàn. Vinicius chơi nửa hiệp và Rodrygo chơi nửa hiệp. Ancelotti đã dùng cầu thủ trẻ Jacobo Ramon đá cặp với Raul Asencio, cùng sự hỗ trợ ở hai bên của Guler và Endrick. Rõ ràng, Real đã buộc phải dùng đội ngũ trẻ ở một trận đấu mà họ cần phải thắng.
Khi chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ thi đấu chính thức và Real Madrid đang gặp khó khăn sau khi để vuột mất lợi thế dẫn trước 2 bàn thì xảy ra cuộc đụng độ giữa Vinicius và Modric. Tia lửa đã bùng lên giữa họ vào thời điểm căng thẳng nhất của trận đấu.
Cả SVĐ đã chứng kiến cuộc đối đầu trực diện giữa hai cầu thủ Real. Và HLV Carlo Ancelotti đã lên tiếng bảo vệ công thần của mình: “Vinicius hỗn. Một khi Modric đã lên tiếng nhắc nhở, thì cậu ta phải im lặng mà nghe”. Không những thế, Vinicius đã chơi rất kém trong tình huống mà Modric phải rất vất vả mới có được.
Sau một quả phạt góc, Modric đã đi đến chỗ Vinicius, người đã không chịu chạy về tham gia phòng ngự, để mắng mỏ. Vinicius đã tỏ thái độ vùng vằng, bất hợp tác và điều này đã khiến Modric nổi điên. Modric đã dang hai tay, hét vào mặt Vinicius: “Này Vini, đừng đùa với tôi. Tất cả đều phải tham gia phòng ngự chứ”.
Nhưng anh càng cao giọng, thì Vinicius càng bật lại mạnh hơn. Chỉ đến khi Valverde cũng hùa vào la mắng, Vinicius mới im miệng. Cầu thủ người Brazil đã tự biện hộ rằng mình đã chơi rất nhiệt. Tuy nhiên, cuối cùng Vinicius cũng phải cúi đầu và đi về cuối sân.
Hiệu quả của màn la mắng đàn em của Modric đã phát huy hiệu quả. Chỉ 7 phút sau, Gonzalo Garcia đã đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 vào phút 93 của trận đấu. Điều này đã thể hiện rất rõ khả năng lãnh đạo của Modric và thiết lập trật tự thứ bậc thật ngoạn mục ở Real.
Rất ít người trong phòng thay đồ của Real có thể chịu đựng được sự mắng mỏ như vậy, nhất là với một ngôi sao có cái tôi cao như Vinicius, người không thích sự khiển trách “công khai” chút nào. Trên thực tế, anh đã không tỏ ra đặc biệt phấn khích trong bàn thắng quyết định của Gonzalo.
Và ngay khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Alberola Rojas vang lên, cầu thủ người Brazil đã đi thẳng vào phòng thay đồ với vẻ mặt “như bị đâm lê”, không thèm ở lại ăn mừng cùng đồng đội. Tuy nhiên, chẳng ai đứng về phía chủ nhân Quả bóng bạc 2024.
Ngay cả HLV Ancelotti nổi tiếng giỏi an ủi cũng đã lên tiếng: “Lời nói của Modric phải luôn được tôn trọng”. Như thế, ông đã thể hiện sự ủng hộ của mình với hành vi của Modric, đồng thời chê trách Vinicius là hỗn láo với đàn anh, cho dù cầu thủ này có vai trò quan trọng hơn ở 2 trận đại chiến sắp tới.
Tuy nhiên, bất chấp điều này, Modric và Vinicius có mối quan hệ tuyệt vời. Nó chỉ là một cú tát nhẹ để cảnh tỉnh thái độ của các cầu thủ Real trong một trận đấu có sức ép lớn và tầm quan trọng như thế này. Rõ ràng, Vinicius đã sai khi phản ứng kiểu đó với Modric, đội trưởng và thủ lĩnh của đội bóng này.