Bóng Đá Plus trên MXH

Karim Benzema: 'Mèo lười' hóa 'Mãnh sư' 
19:13 ngày 04/04/2023
Chú “mèo lười” Kazim Benzema ngày nào giờ đang kích hoạt trạng thái “mãnh sư”, ở thời điểm Real Madrid thực sự cần anh: lượt về Siêu kinh điển với Barca ở bán kết Cúp Nhà Vua sau khi đã thua 0-1 ở lượt đi ngay ở Bernabeu.

    Benzema, kỷ lục nối tiếp kỷ lục

    Bên cạnh các bàn thắng, Benzema vẫn đang đi săn các kỷ lục cùng Real Madrid. Chân sút người Pháp mới ngày nào “mày râu nhẵn nhụi” đến với đội bóng áo trắng năm 2009 giờ đã trở thành một sát thủ đáng sợ. Bàn thắng tiếp nối bàn thắng, kiến tạo nối liền kiến tạo, Benzema là hiện thân của “cỗ máy săn bàn” bất chấp bao hoài nghi cùng vô vàn những lời chỉ trích. Sự đổi thay đến từ diện mạo với bộ râu rậm rạp, từ sự dẫn dắt của Zinedine Zidane, và đặc biệt sự ra đi của Cristiano Ronaldo, đã biến “mèo lười” Benzema thành một “mãnh sư” với vô vàn bàn thắng và kỷ lục.  

    Đã có quãng thời gian dài Benzema mang đến cảm giác anh chỉ là mẫu tiền đạo bổ trợ, kiến tạo bàn thắng. Cho đến tận mùa giải trước, mọi định kiến mới bị xóa sạch, khi anh có một năm thực sự bùng nổ với 44 bàn thắng cùng danh hiệu Quả bóng Vàng 2022. Và mùa giải năm nay, Benzema vẫn đã ghi được 22 bàn dẫu dính phải những chấn thương khác nhau. Anh đang thể hiện phiên bản tốt nhất của mình với bản năng ghi bàn sát thủ ở vào thời điểm quan trọng nhất mùa giải với Real: trước mặt là kình địch Barca ở bán kết Copa del Rey và ngay phía sau là Chelsea tại tứ kết Champions League. Đó là hình ảnh của một “siêu anh hùng” đang xô đổ các kỷ lục đã tồn tại rất lâu của các tượng đài lừng lẫy khác.  

    3 bàn thắng ở trận thắng 6-0 của Real trước Valladolid tại Bernabeu đã giúp Benzema ghi danh cùng lúc ở 2 kỷ lục. Đầu tiên, anh trở thành người lập hat-trick nhanh thứ 3 trong lịch sử của Real với thành tích 6 phút 30 giây, chỉ xếp sau Pahino (4 phút, trước Nastic năm 1950) và Fernando Hierro (6 phút, trước Espanyol năm 1992). Đáng lưu ý, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp khoác áo Real Madrid, Benzema lập được cú hat-trick ngay ở hiệp thi đấu đầu tiên.

    Thêm vào đó, 3 pha làm bàn trên cũng đưa Benzema vào ngôi đền huyền thoại của Real, vượt qua những cái tên vĩ đại là Alfredo Di Stefano và Raul Gonzalez trở thành cầu thủ đầu tiên ghi hơn mốc 20 bàn ở 11 mùa bóng liên tiếp. 

    Benzema, số 9 mang linh hồn của số 10

    Sau khi qua mặt một loạt các tên tuổi sừng sỏ như Di Stefano, Puskas, Santillana hay Raul, Benzema hiện là cây săn bàn thứ hai trong lịch sử Real với 345 bàn thắng, chỉ sau mỗi Cristiano Ronaldo sở hữu 450 bàn thắng. 

    Để bắt kịp con số kỷ lục 450 là điều không thể, nhưng điều cần nhấn mạnh là trong 9 mùa giải sát cánh cùng Ronaldo, anh luôn phải giữ vai trò thầm lặng, hy sinh nhiều hơn cho đồng đội người Bồ Đào Nha. Ronaldo là người được trao trọng trách đá 11m và chuyển hóa phần lớn chúng thành bàn thắng với tổng cộng 79 lần. 

    Benzema hiếm khi được đá penalty trong giai đoạn này và chỉ đúng 3 bàn từ phạt đền trong 9 mùa giải đó. Nếu Benzema là sự lựa chọn hàng đầu trên chấm trắng, chính cây săn bàn người Pháp chứ không phải Ronaldo mới là chân sút số 1 trong lịch sử Real.

    Thay vào đó, Benzema giữ vai trò đặc biệt ở Real. Vừa là người ghi bàn, vừa là người kiến tạo. 164 lần dọn cỗ cho đồng đội là một con số khủng khiếp với một cầu thủ đá ở vị trí trung phong. Hoặc hay như chính anh miêu tả về mình: một số 9 mang linh hồn của một số 10. “Benzema này là Benzema tốt nhất quay trở lại” tờ Marca giật tít hôm Chủ nhật, và đó là hình ảnh của một “mãnh sư” với những bàn thắng cũng như các pha kiến tạo mà Real đang rất cần vào thời điểm định đoạt của mùa giải.

    Mourinho là người gán biệt danh “Mèo lười” cho Benzema
    "Khi không có một chú chó, tôi phải đi săn với chú mèo của mình. Bạn không thể đi săn một mình. Tôi chỉ có một tiền đạo, đó là Benzema. Nếu cậu ta thi đấu, không ai sẽ ngồi dự bị", Jose Mourinho đã nói như thế để so sánh giữa Higuain và Benzema trong một buổi họp báo trước trận khi còn dẫn dắt Real.

    Jose Mourinho cũng ví von Benzema như chú “mèo lười”: "Real không thể tập luyện lúc 10 giờ sáng vì Benzema lúc đó vẫn còn đang ngủ". 

     

    PHƯƠNG LINH • 19:13 ngày 04/04/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay