Bóng Đá Plus trên MXH

El Clasico lại cháy lên ngọn lửa cuồng điên

10 giờ trước
Rất lâu rồi, chúng ta mới được chứng kiến một trận cầu xứng tầm kinh điển như vậy. Tất cả những gì đỉnh cao, hấp dẫn, kịch tính nhất của El Clasico đều hội tụ trong trận chung kết Cúp nhà Vua 2025. Hỉ, nộ, ái, ố, sân, hận đều đủ cả trong mớ bòng bong anh hùng - tội đồ, thắng - thua - thắng này. 

    Trong tiếng la hét đến nhũn não mềm chân của các CĐV Real, Ferran Torres và Kounde vẫn tạo ra 2 siêu phẩm để bắn gục kền kền

    Cuồng nhiệt, máu lửa, xung đột, thù hận, hả hê, sụp đổ đều là những đặc tính quen thuộc của El Clasico. Tuy nhiên, theo thời gian và thay đổi của bóng đá trong thời đại bạc tiền, những phẩm chất đó đã mai một ở những trận El Clasico gần đây. Thế nhưng, như câu nói, “anh hùng tận, khí hùng không tận”, khí chất đó không thể biến mất. 

    Nó đã bùng lên trong trận El Clasico đêm qua khi Real Madrid và Barca tranh chiếc cúp nhà vua. Nó đã được bơm hoả liệu từ những giọt nước mắt kể khổ tố Real của các trọng tài, từ lời tuyên bố “nghỉ đá, em về” của Florentino Perez, từ các màn chê trách thái độ “dỗi” của nhiều CLB khác, và sự “quay xe” khó tránh. 

    Để rồi, chứng ta kiến những siêu phẩm của Pedri, của Kylian Mbappe và bàn thắng tạo ra nhà vô địch vào phút 116 của Kounde - sản phẩm kết hợp từ sai lầm của Luka Modric và lực phút sập núi của Jules Kounde. Chúng ta chứng kiến những màn bạo lực, những pha ăn vạ xấu xí như cay nồng như hạt tiêu.

    Đó là một trận El Clasico tủi nhục của Real. Thày trò HLV Carlo Ancelotti thua Barca lần thứ ba trong mùa giải này, trong đó có 2 thất bại khiến Barca trở thành nhà vô địch ở Siêu Cúp TBN và Cúp Nhà Vua. Trước mắt, họ còn một trận El Clasico nữa, và nhiều năng, đó là dịp tốt để Real quỳ gối dâng nốt La Liga.

    Trong trận El Clasico này, chúng ta được xem Pedri nhảy múa, nhưng không phải trước hàng thủ của Real mà nhảy từ người hùng thành tội đồ. Pedri mở tỷ số cho Barca ở phút 28, đến phút 68, anh che bóng không kín ở giữa sân, để Bellingham lấy được, dẫn tới cơ hội ghi bàn của Mbappe từ một quả phạt. 

    Rudiger đối diện án phạt nặng, có thể từ 4-12 trận, hoặc thậm chí nhiều hơn, tùy vào đánh giá của ủy ban kỷ luật LĐBĐ Tây Ban Nha

    Rất may cho Pedri rằng anh mới suýt trở thành tội đồ thôi, kể cả khi Tchouameni bật cao đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 77. Trong tiếng la hét đến nhũn não mềm chân của các CĐV Real, Ferran Torres và Kounde vẫn tạo ra 2 siêu phẩm để bắn gục kền kền. 

    Chen vào giữa những siêu phẩm phối hợp và dứt điểm là những mảnh miếng xấu xí. Phút 44, Dani Olmo đá phạt góc từ bên trái về cột hai, trúng cột dọc. Trung vệ Cubarsi nỗ lực ập vào đá bồi, nhưng bị Dani Cellabos kéo áo. Dù vậy, Barca không được hưởng phạt đền. 

    Nhưng trong lúc vào đường hầm ở khoảng thời gian giải lao giữa hai hiệp, tiền vệ Bellingham lại cho rằng trọng tài Ricardo de Burgos Bengoetxea thiên vị Barca. “Mọi tình huống 50-50 đều có lợi cho Barca”, tiền vệ người Anh nói xấu trọng tài với đồng đội nhưng ai cũng nghe thấy.

    Cuối hiệp hai, Barca lại có hai tình huống phạt đền bị từ chối. Trung vệ Antonio Rudiger đá vào chân Torres từ phía sau trong cấm địa ở phút bù thứ tư, nhưng trọng tài không thổi phạt đền. Sau đó 6 phút, ông thổi penalty khi Raul Asencio chuồi ngã Raphinha. Nhưng sau khi xem lại tình huống, ông rút thẻ vàng cho Raphinha vì lỗi ăn vạ.

    Real đã thua Barca lần thứ ba trong mùa giải này, trong đó có 2 thất bại khiến Barca trở thành nhà vô địch ở Siêu Cúp TBN và Cúp Nhà Vua

    Những phút cuối trận, Mbappe dẫn bóng tới gần cấm địa nhưng vung tay trúng mặt tiền vệ Eric Garcia ở phía sau. Vì thế, trọng tài thổi phạt Mbappe, khiến vài cầu thủ dự bị Real lao vào chửi trọng tài như hát hay. Trung vệ Rudiger thậm chí còn ném chai nước về phía trọng tài Burgos và nhận thẻ đỏ trực tiếp. 

    Nỗi đau của Real lên đến đỉnh điểm khi lại thua Barca trong sự bất lực của Carlo Ancelotti. Ngay trước khi những kình địch Barca ôm Cúp ăn mừng, đám kền kền trắng đã bộc lộ mọi vẻ uất ức, sân hận. Trung vệ tuyển Đức sau đó còn định lao vào ăn thua đủ với trọng tài, khiến ba trợ lý và cầu thủ Real phải giữ lại.

    Chưa dừng ở đó, mọi hành động khi nóng giận đều đem lại hậu quả lớn. Real sẽ mất rất nhiều chủ lực ở La Liga vì thẻ đỏ như Jude Bellingham, Antonio Rudiger và Lucas Vazquez. Điều đó có nghĩa, HLV Ancelotti mất cả Jude Bellingham, Rudiger và Vazquez ở trận đấu tiếp theo, tiếp Celta Vigo tại vòng 34 La Liga.

    Riêng Rudiger đối diện án phạt nặng, có thể từ 4-12 trận, hoặc thậm chí nhiều hơn, tùy vào đánh giá của ủy ban kỷ luật LĐBĐ Tây Ban Nha. Trong khi đó, Barca lại khản cổ hát: “Real mẹo giỏi yên thiên hạ. Vừa mất Cúp Vua, lại thiệt quân”.

    KỲ LÂM • 10 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay