BÀN THẮNG:
CAHN: Hugo (13’), Quang Hải (18’), Alan (40’)
Thể Công Viettel: Hữu Thắng (37’)
Được đánh giá là “kỵ giơ” với CAHN, Thể Công Viettel từng nhiều lần khiến đối thủ ôm hận ở V.League nhờ lối chơi giàu thể lực, pressing tầm cao và sự chỉ đạo đầy nhiệt huyết từ băng ghế huấn luyện. Chính vì vậy, trận bán kết được dự đoán sẽ là một thử thách lớn với CAHN, nhất là khi phía bên kia chiến tuyến HLV Popov đã khẳng định muốn lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở chung kết Cúp Quốc gia, sau 2 chức vô địch cùng Thanh Hóa ở các mùa trước.
Tuy nhiên, CAHN đã chứng minh rằng họ không chỉ có chiều sâu lực lượng mà còn có bản lĩnh của một ứng cử viên thực sự. Với việc bộ đôi ngoại binh Leo và Alan bình phục hoàn toàn, HLV Polking đã không ngần ngại tung cả 2 ra sân ngay từ đầu. Sự cơ động của bộ đôi này giúp CAHN kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, mở ra nhiều khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh bùng nổ.
Ngay ở phút thứ 13, lợi thế đã nghiêng về CAHN. Từ tình huống phạt góc bên cánh phải, trung vệ Hugo băng lên dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số trong sự bất lực của hàng thủ Thể Công Viettel. Bàn thua sớm như gáo nước lạnh dội vào tham vọng của đội khách, khiến họ chưa kịp ổn định đội hình thì tiếp tục bị trừng phạt. Chỉ 5 phút sau đó, Quang Hải đã để lại dấu ấn đậm nét bằng một siêu phẩm cứa lòng chân trái đưa bóng đi hiểm hóc, không cho thủ môn Văn Phong cơ hội cản phá. Tỷ số được nâng lên 2-0 và CAHN lúc này đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn.
Phải đến phút 37, Thể Công Viettel mới tìm được tia hy vọng khi Hữu Thắng chớp thời cơ rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2, khơi lại hy vọng cho đội quân của Popov. Tuy nhiên, hy vọng vừa nhen nhóm thì lại bị dập tắt chỉ sau 3 phút. Phút 40, tiền đạo Alan lên tiếng với một pha xử lý đầy cảm giác trong vòng cấm, dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 3-1, tái lập lợi thế dẫn trước 2 bàn cho CAHN trước khi bước vào giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, Thể Công Viettel buộc phải dâng cao đội hình, chơi tất tay nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, dù nỗ lực không ngừng nghỉ, các bài tấn công của họ vẫn tỏ ra đơn điệu, thiếu sự đột biến. CAHN chủ động lùi sâu, tổ chức phòng ngự lớp lang, kín kẽ, khiến mọi nỗ lực áp sát cầu môn của Thể Công Viettel đều bị bẻ gãy. Những điều chỉnh chiến thuật từ HLV Popov không mang lại hiệu quả, trong khi các mũi nhọn của ông như Pedro, Danh Trung, Văn Khang đều bị phong tỏa gần như hoàn toàn.
Trong thế trận ấy, CAHN chơi ngày càng tự tin, thậm chí có thể gia tăng cách biệt nếu các pha phản công được tận dụng tốt hơn. Nhưng 3-1 là kết quả quá đủ để đội bóng ngành công an viết nên lịch sử mới khi lần đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Quốc gia. Về phía HLV Popov, trận thua này khép lại chuỗi hành trình ấn tượng tại đấu trường Cúp Quốc gia.
HLV Popov từng 2 lần liên tiếp cùng Thanh Hóa vô địch giải đấu này. Nhưng với Thể Công Viettel, giấc mơ lên ngôi lần nữa đã bị CAHN dập tắt tại vòng bán kết. Đội bóng áo lính buộc phải hài lòng với vị trí đồng hạng ba, đồng thời chờ đợi những thay đổi lớn nếu muốn trở lại mạnh mẽ ở mùa giải tiếp theo.
Đội hình thi đấu:
CAHN: Nguyễn Filip, Hugo, Quang Vinh, Leo, Thành Long, Văn Toản (Xuân Thịnh, 72’), Quang Hải, Văn Đức, Việt Anh, Alan, Văn Đô (Văn Phương, 76’)
Thể Công Viettel: Văn Phong, Tiến Dũng, Minh Tùng (Hồng Phúc, 63’), Hữu Thắng, Pedro, Văn Khang (Danh Trung, 73’), Tuấn Phong, Văn Đức, Wesley, Tuấn Tài (Nhật Nam, 44’), Tiến Anh
Xem Cúp Quốc gia 2024/25 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn