Bóng Đá Plus trên MXH

Cái gì làm ĐT Anh kêu?  
07 giờ trước
Thật khốn khổ cho kẻ nào phải làm HLV của ĐT Anh, dù là gắn bó lâu dài như Gareth Southgate hay tạm thời kiểu Lee Carsley. Bởi họ đâu phải là HLV của một ĐTQG có 20 cầu thủ mà là con hầu, chân chạy việc, đối tượng chỉ đạo của truyền thông Anh, lật mặt nhanh hơn lật trứng tráng.

    ĐT Anh đá hay đá dở, HLV kém tài hay siêu tài cũng do mồm truyền thông Anh nói cả

    Đấy, ngay ở đợt triệu tập ĐTQG tháng 10 này thôi, chỉ trong vòng 1 tuần, HLV tạm thời Lee Carsley trải qua cảm giác hết tái đến chín, rồi lại tái chín. Thứ Năm tuần trước, khi tung ra đội hình không tiền đạo để sử dụng hết các ngôi sao tấn công mà mình có, Carsley được CĐV và báo chí ca ngợi hết lời. Bởi vì một lẽ các cầu thủ con cưng của họ được sử dụng hết. Kết quả, Anh thua Hy Lạp 1-2 ngay tại sân nhà. Đây là thất bại lịch sử vì Anh đã bao giờ thua đối thủ kém mình tới 40 bậc ở BXH FIFA này đâu. Thế là một cơn bão chê bai tài năng kém cỏi lại đổ lên đầu Carsley.  

    Hãi hùng vì bão, ở trận làm khách của Phần Lan sau đó, Carsley chẳng dám cải tiến, sáng tạo làm gì nữa, cứ bổn cũ của Southgate lôi ra soạn lại. Thế là lại thắng từng bừng 3-1, khiến báo chí Anh nức nở khen rằng Carsley là người biết lắng nghe, không bảo thủ. Thế cuối cùng theo truyền thông Anh thì Carsley là HLV như thế nào? Có tài hay bất tài? Chiến thuật, đội hình, kế sách của ông có ổn hay không ổn? Ôi, sẽ không bao giờ chúng ta có được câu trả lời bởi mồm truyền thông không khác gì mồm 2 gã Ất - Giáp trong câu chuyện trống - dùi dưới đây.  

    Một hôm, Giáp hỏi Ất: Đúc đồng làm chuông, đẽo gỗ làm dùi, lấy dùi đánh chuông phát ra tiếng kêu boong, boong, boong thì tiếng kêu ấy là gỗ kêu hay là đồng kêu? Ất đáp: Lấy dùi gõ vào tường vách không kêu, gõ vào chuông kêu, thế thì tiếng kêu ở đồng.    

    Không phải do chuông hay dùi, thứ làm ĐT Anh kêu là truyền thông

    Giáp hỏi: Lấy dùi gõ vào đồng tiền đồng không kêu, thế thì có chắc tiếng kêu ở đồng mà ra không? Ất nói: Đồng tiền đặc, cái chuông rỗng, vậy tiếng kêu ở các đồ vật rỗng mà ra. Giáp lại hỏi: Lấy gỗ, lấy bùng làm chuông đánh không ra tiếng, thế thì có chắc tiếng kêu là ở đồ vật rỗng mà ra không?  

    Cứ xem Giáp, Ất tranh luận, thì cũng phân vân không rõ tiếng kêu là tự chuông hay tự dùi ra. Chuông là đồng vốn kêu, nhưng không có dùi đánh vào, không kêu. Vậy muốn tiếng kêu, tất phải có cả chuông cả dùi mới được. Tiếng kêu là gì? Chẳng qua là cái âm thanh từ hai vật chọi nhau, chạm vào nhau mà sinh ra.  

    Tuy vậy, nếu nói tiếng kêu là tự cả chuông, cả dùi mà ra, thì lại là thứ “hai phải’ giống truyền thông Anh bàn về đội hình của Carsley trước và sau khi có kết quả vậy. Hễ thắng thì tung hô, hễ thua thì vùi dập, kiểu gì cũng nói được mà chẳng cần biết tự mình vả mồm mình đôm đốp. Muốn bàn về tài năng của Carsley thì cần phải hiểu về bản chất bóng đá Anh, chứ không thể cứ khen vống lên ĐT Anh kêu như chuông ngay được. 

    KỲ LÂM • 07 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay