Rooney là rào cản cuộc cách mạng ĐT Anh của Allardyce

Lộc Trần
10:22 ngày 05-09-2016
Trận ra mắt thắng lợi của Sam Allardyce tại ĐT Anh bị che mờ đi rất nhiều bởi những bất ổn nổi cộm, mà tồn tại lớn nhất vẫn nằm ở Wayne Rooney.
Rooney là rào cản cuộc cách mạng ĐT Anh của Allardyce

Đầu tiên, hãy đọc qua một vài dòng nhận xét về Rooney từ chính truyền thông Anh, trong một ngày đội nhà thắng trận. Goal viết: “Rooney quá chậm, quá luộm thuộm và luôn muốn tung ra những đường chuyền kiểu Hollywood”.

Một ấn phẩm khác, nặng nề hơn nhiều: “Rooney chạy quanh sân vô định như một kẻ say rượu, cố đội lốt một người biết đá bóng để lừa HLV rằng anh là một phần của tập thể, nhưng thực chất lại phá hoại từng bước tiến của ĐT Anh. Tam sư như những kẻ mất hồn cho đến khi Dele Alli vào và nghiễm nhiên được các đồng đội giao cho vị trí làm bóng, dù Rooney vẫn đang đứng trên sân”.

ĐT Anh thắng trận ra quân tại vòng loại World Cup 2018 ngay trên sân của đối thủ khó chịu nhất bảng F là Slovakia, có cần thiết phải gay gắt đến vậy không? Câu trả lời có lẽ sẽ rõ ràng cho những ai đã chịu đựng đủ 90 phút chứng kiến Rooney thi đấu.

Không Rooney, anh không biết mình đang làm gì đâu
Không Rooney, anh không biết mình đang làm gì đâu

Lết thân xác bệ rạc từ M.U vào đến ĐTQG, có lẽ tuổi tác thực sự đã khiến Rooney quên mất những khái niệm cơ bản nhất về đá bóng. Không ai muốn chạm đến lòng tự tôn của cầu thủ vừa phá kỷ lục về số lần ra sân (không tính thủ môn) cho Tam sư, kể cả Sam Allardyce.

Trước trận, Big Sam nhận vô số câu hỏi liệu đâu là vị trí thích hợp cho Rooney. Ông tuyên bố: “Tôi không cần phải bảo Rooney cách chơi bóng”. Một sự tin tưởng tuyệt đối, điều cốt lõi trong thể thao.

Nhưng như mọi vấn đề, tất cả đều có 2 mặt. Và chính sự tin tưởng này trở thành sự dung dưỡng vô lý cho người không xứng đáng. Chẳng ai đem quá khứ để làm thước đo cho hiện tại. Chúng ta đang nói về một cuộc cách mạng cho tuyển Anh sau kỳ EURO 2016 thảm hại, và chúng ta vẫn phải dùng một người muôn năm cũ.

Allardyce không nói cho Rooney cách chơi bóng, để anh muốn làm gì thì làm sau lưng Harry Kane. Trong một ngày trung phong của Tottenham cũng chơi tệ không kém, bộ đôi này biến thành những gã hề mà chẳng ai thương xót nổi.

Ai đó làm ơn hãy nói cho Rooney cách chơi bóng
Ai đó làm ơn hãy nói cho Rooney cách chơi bóng

Muốn cứu vãn sự nghiệp của Rooney, tốt hơn là dành cho anh sự trừng phạt. Đừng lấy những pha kiến tạo cho Zlatan Ibrahimovic hay Marcus Rashford mới đây để làm lý lẽ bào chữa. Bất cứ đội bóng nào, sớm hay muộn, cũng đều cần một cầu thủ có thể chơi hay nhiều hơn… 1 khoảnh khắc.

Với Allardyce, ông không thể bắt chước cách dụng nhân của Jose Mourinho, một người có thời gian, có nhiều ngôi sao hơn để khắc phục lỗi của một cá nhân. Allardyce mang sứ mệnh về một bước đột phá, hẳn nhiên phải có tầm nhìn mới.

Ông có thể dễ dàng bắt Rooney dự bị, hoặc cấp thiết hơn, quát vào mặt học trò: “Tự soi gương đi xem mình đã đá bóng như thế nào!”.

VIDEO: Rooney sang Mỹ dưỡng già là hợp lý


Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x