
Không phải một bộ ba. Cũng không chỉ một đội hình tấn công. Pháp hiện tại đủ khả năng dựng lên… hai hàng công đều ở đẳng cấp có thể vô địch World Cup. Đó mới là điều đáng sợ.
Les Bleus của Deschamps bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với những cái tên như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Rayan Cherki, Michael Olise, Bradley Barcola, Desire Doué, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram và Maghnes Akliouche trên hàng công. Chỉ cần đọc tên thôi đã thấy sự chênh lệch trình độ giữa Pháp và phần còn lại lớn tới mức nào.
Tất nhiên, Mbappe vẫn là đầu tàu. Ở tuổi 27, thủ quân tuyển Pháp đã có 56 bàn cho đội bóng áo lam, chỉ còn kém kỷ lục của Olivier Giroud đúng 1 bàn. Ngoài ra, anh còn thực hiện 35 pha dọn chỗ cho các đồng đội lập công.
Nhưng điều đáng nói là lần đầu tiên trong nhiều năm, Mbappe không còn phải “gánh” hàng công ĐT Pháp như giai đoạn hậu World Cup 2018. Bây giờ, anh được bao quanh bởi những vệ tinh tấn công thuộc loại bùng nổ nhất châu Âu.

Dembele đang trải qua một trong những mùa giải hay nhất sự nghiệp cùng PSG. Dù không thi đấu quá nhiều, nhưng Dembele luôn biết cách tỏa sáng. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 lần thứ hai liên tiêp và vai trò đầu tầu trong việc giúp PSG lọt vào chung kết Champions League 2 lần liên tiếp, Dembele đã chứng tỏ đẳng cấp của mình.
Nếu Mbappe là sát thủ không gian, thì Dembele hiện tại là thứ vũ khí hỗn loạn gần như không thể kiểm soát với mọi hàng thủ đối phương. Anh có thể đá cánh, chơi số 9 ảo, bó vào trung lộ hoặc phá vỡ pressing bằng những pha rê bóng một chọi một.
Vấn đề của đối thủ nằm ở chỗ, ngay cả khi khóa được Mbappe và Dembele, họ vẫn còn phải đối mặt với Olise và Cherki. Olise là mẫu cầu thủ cực hiếm của bóng đá hiện đại. Anh thuận chân trái, sáng tạo, rê bóng tốt, nhưng đồng thời sở hữu tư duy chuyền bóng kiểu số 10 cổ điển.
Trong màu áo Bayern Munich, Olise đã phát triển thành một “playmaker biên” đúng nghĩa. Trong khi đó, Cherki lại là dạng nghệ sĩ đường phố với khả năng tạo đột biến bằng một chạm. Deschamps từng rất dè dặt với các cầu thủ thiên kỹ thuật, nhưng lần này ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tận dụng sự bùng nổ của Cherki. Chưa kể là một Thuram biết chạy chỗ, hút người và giàu sức mạnh.

Rồi còn Barcola và Doue. Đây mới là lớp kế thừa khiến bóng đá Pháp đáng sợ về lâu dài. Barcola tăng tốc như một Vinicíu Jr phiên bản Pháp, trong khi Doue là thứ hỗn hợp giữa tiền vệ công và cầu thủ chạy cánh hiện đại. Cả hai đều có những đặc điểm chung như tốc độ cực cao, pressing liên tục và khả năng xuyên phá ở trạng thái chuyển đổi.
Chính xác hơn, tuyển Pháp hiện sở hữu gần như đầy đủ mọi profile tấn công của bóng đá hiện đại. Les Bleus có một siêu sao ghi bàn toàn diện (Mbappe), một winger hỗn loạn và giàu đột biến (Dembele), một nhạc trưởng ở biên (Olise), một nghệ sĩ sáng tạo (Cherki), những mũi xuyên phá tốc độ cao (Barcola, Doue), một trung phong làm tường kiểu Premier League (Mateta) hay giàu sức mạnh (Thuram), một cầu thủ kết nối tuyến cực mềm mại (Akliouche).
Nói cách khác, Deschamps có thể xây dựng nhiều hệ thống tấn công khác nhau tùy đối thủ, tùy hoàn cảnh. Muốn đá kiểm soát ư? Dùng Olise - Cherki - Akliouche. Muốn phản công chớp nhoáng? Mbappe - Barcola - Doue là đủ tạo ra những cơn lốc tốc độ. Muốn chơi bóng dài và áp lực thể chất? Để Thuram hay Mateta vào sân. Muốn pressing cường độ cao? Dembele và Doue là hai “con quái vật” không bóng.
Đây là chiều sâu mà không đội tuyển nào ở World Cup 2026 sở hữu.

Nhưng nghịch lý cũng xuất hiện từ đây, càng nhiều siêu sao, Deschamps càng đau đầu bố trí. Bởi ĐTQG khác với CLB. Không ai có thể nhét toàn bộ tài năng vào cùng một đội hình mà vẫn đảm bảo sự cân bằng.
Nếu dùng Cherki và Olise cùng lúc, Les Bleus sẽ tăng sáng tạo nhưng giảm cường độ pressing. Nếu Mbappe đá trung phong, Gà trống Gaulois sẽ tối ưu không gian chuyển đổi nhưng lại thiếu khả năng làm tường. Nếu sử dụng Mateta hay Thuram, Pháp mạnh hơn trong không chiến nhưng tốc độ luân chuyển bóng giảm xuống đáng kể.
Deschamps vốn là HLV thực dụng. Ông luôn ưu tiên tính hiệu quả hơn sự hoa mỹ. Nhưng lần này, chính sự dư thừa tài năng có thể đẩy ông vào bài toán khó nhất sự nghiệp cầm quân! Bởi với ĐT Pháp hiện tại, vấn đề không còn là “có đủ hỏa lực hay không”, mà là chọn ai để... loại khỏi đội hình xuất phát.
Danh sách 26 tuyển thủ Pháp dự World Cup 2026
Thủ môn (3): Mike Maignan (30 tuổi, Milan), Robin Risser (21 tuổi, Lens), Brice Samba (32 tuổi, Rennes).
Hậu vệ (9): Lucas Digne (32 tuổi, Everton), Malo Gusto (22 tuổi, Chelsea), Lucas Hernandez (30 tuổi, PSG), Theo Hernandez (28 tuổi, Al Hilal), Ibrahima Konate (26 tuổi, Liverpool), Jules Kounde (27 tuổi, Barca), Maxence Lacroix (26 tuổi, Crystal Palace), William Saliba (25 tuổi, Arsenal), Dayot Upamecano (27 tuổi, Bayern Munich).
Tiền vệ (5): N'Golo Kante (35 tuổi, Fenerbahce), Manu Kone (24 tuổi, Roma), Adrien Rabiot (31 tuổi, Milan), Aurélien Tchouameni (26 tuổi, Real Madrid), Warren Zaire-Emery (20 tuổi, PSG).
Tiền đạo (9): Maghnes Akliouche (24 tuổi, Monaco), Bradley Barcola (23 tuổi, PSG), Rayan Cherki (22 tuổi, Man City), Ousmane Dembele (28 tuổi, PSG), Desire Doue (20 tuổi, PSG), Jean-Philippe Mateta (28 tuổi, Crystal Palace), Kylian Mbappé (27 tuổi, Real Madrid), Michael Olise (24 tuổi, Bayern Munich), Marcus Thuram (28 tuổi, Inter).





















-ngay-14-5-202.jpg)


