Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Việt Nam: Ta về ta tắm ao ta

07:52 ngày 19/11/2021
6
Sau quãng nghỉ ngắn ngủi, ĐT Việt Nam sẽ trở lại guồng quay của trái bóng và họ sẽ phải dấn thân vào một cuộc chiến đầy gian nan nhưng cũng đầy sự hy vọng, đấy là đấu trường AFF Suzuki Cup 2021. 

    ĐT Việt Nam bước vào cuộc chiến với vị trí của một nhà đương kim vô địch. Vị thế của ĐT Việt Nam trong bản đồ bóng đá Đông Nam Á bây giờ cũng đã rất khác so với vài ba năm trước đây. Nói nôm na, thầy trò HLV Park Hang Seo đang được xếp ngồi “mâm trên” so với các đội bóng trong khu vực. Những ngôn từ ấy cũng chỉ ra những dự cảm, hành trình của Quang Hải và các đồng đội tại giải đấu năm nay sẽ gặp rất nhiều thử thách.

    Trong bóng đá, đứng trên đỉnh cao người ta luôn sợ phải nhìn xuống bởi dưới chân những đối thủ đã “mài kiếm” đứng chờ mình. Tới đây, thầy trò ông Park sẽ phải đối đầu với những đội bóng mang trong đầu tâm lý “sẽ chơi 200% sức lực để đánh bại nhà vô địch”. Thầy trò ông Park cũng sẽ phải đối diện với đối thủ là… chính mình, bởi họ đã và đang phải trải qua một quãng thời gian bị áp lực đè nặng khi gặp những thất bại liên tiếp tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Vô số cạm bẫy đang chờ đón nhưng phía trước những hy vọng đang vẫy gọi ĐT Việt Nam. Cần phải thẳng thắn với nhau, đấu trường khu vực sẽ là nơi giúp các học trò ông Park tìm lại sự thăng bằng tinh thần. Để tìm được thứ “biệt dược” ấy không hề dễ dàng nhưng chúng ta có những lý do để đợi chờ khi các “Chiến binh sao vàng” đã được trui rèn về bản lĩnh sau những giải đấu, những trận đấu ở cấp độ châu lục.

    Như đã nói, sau tất cả, không chỉ HLV Park Hang Seo và các học trò, bản thân các CĐV cũng hy vọng sẽ có một đội tuyển bừng sáng tại AFF Suzuki Cup. Để giữ lại chiếc vương miện nhà vua ở Đông Nam Á, ĐT Việt Nam cần phải tập trung cao độ và thể hiện hết khí chất của mình. Và tôi tin, từ đây sẽ xuất hiện một đội tuyển rất khác khi trở lại đối đầu với những “ông lớn” của bóng đá châu Á.

    Đức Nguyễn • 07:52 ngày 19/11/2021

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    6
    Bình luận
    • Sự thật 13:52 ngày 19/11/2021

      Về ao làng được nổ tiếp ra sông châu á thì thua sấp mặt kkk😂😂

    • One Force 22:01 ngày 19/11/2021

      Dân VN thường ảo tưởng về sức mạnh cũng như quy mô của giải đấu. Liệu không có sự giúp sức của LĐBĐ cũng như các CLB luôn tạo điều kiện để các cầu thủ được tập trung thi đấu thì các đội khác thường xuyên không có những cầu thủ ưng ý ở nước ngoài, lý do là AFF và SG không thuộc hệ thống của FF nên chẳng CLB nào nhả người. Ta có lợi thế quá lớn, hay nói cách khác là các cầu thủ được ưu ái quá mức. Tôi không chê gì nhưng tôi thấy cách làm của chúng ta mãi vẫn ao làng chứ ko thể chuyên nghiệp.

    • Hoang Duy Song 18:10 ngày 19/11/2021

      Ao ta thì đúng rồi,vùng vẫy quen rồi không sợ đuối!?Tuy nhiên ĐT lại mất đến phân nửa tay chèo chính,đội hình xáo trộn,chệch choạc mất cân đối ! Đội hình ấy lại vừa vật lộn,bơi lội lặn ngụp quá sức,hụt hơi vừa từ BIỂN trở về !?Nên rất dễ lơ là chủ quan sơ suất thiếu tập trung ,bởi vậy ĐT cũng chưa hẳn đã ở thế cửa trên?Nên nhớ,khi ĐTVN với đầy đủ binh hùng tướng mạnh,đội hình mạnh nhất thì HLV Park cũng chưa giúp ĐTVN thắng đc ĐTTL ở các giải chính thức?

      • congnghiep khinen 19:31 ngày 19/11/2021

        Thực tế về lực lượng Đt VN 48 Thái Lan 52,trong các màn solo trước Thái Lan bị khớp chưa hiểu chiến thuật HLV . với tình hình hiện nay đt QG ta đã lật bài ngửa ra khi có bao nhiêu bài đem ra chiến ở VL QC rồi, các đối thủ đã hiểu , giờ chỉ tìm cách khắc chế thôi.Ở DNA hiện tại có Malaysia đang lên, vì dàn quân nhập tịch đã hiểu nhau hơn. Còn Thái Lan nếu ko gọi được Chonathip,Thirathon từ Nhật Về thì cũng như Việt Nam. Malai 30% Thái 30% (nếu có 2 danh thủ nhật về 35%)Việt Nam 30%.

      • Ruty 22:55 ngày 19/11/2021

        Cái vòng loại đang đá chỉ mới là sông thôi bạn,được dự wcup mỗi là biển lớn kìa,còn cái giải aff sắp đá thì trình độ ao làng đúng nghĩa luôn mà mới vô địch được 1,2 lần truyền thông nổ tung trời rồi,ra sông thì đá 6tran thua cả 6 kkk

    • Khánh Q 18:56 ngày 19/11/2021

      Dù trong dù đục... ao làng vẫn hơn.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay