Còn nhớ hôm đầu tiên có mặt ở Thủ Dầu Một, các chàng trai của tuyển Việt Nam đã cùng nhau đi cà phê ở một quán gần khách sạn nơi đội đóng quân. Lúc ấy, rất đông những vị khách có mặt ở quán cà phê đã không khỏi bất ngờ, nên rất muốn đến xin chữ ký và chụp ảnh cùng các tuyển thủ.
Hôm ấy, tôi thấy một vài cô gái trẻ đứng rất lâu, nhưng chẳng dám bước đến gặp các tuyển thủ, nên mới hỏi: “Các em muốn chụp ảnh cùng các bạn ấy à?”. Một bạn nữ mới nhỏ nhẹ: “Dạ, bọn em muốn xin chụp ảnh với các anh ấy, vì không phải lúc nào tuyển Việt Nam cũng có mặt ở Bình Dương, nhưng sợ làm phiền các anh quá”.
Nghe tôi chuyển lời, các tuyển thủ như Văn Lâm, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Xuân Dũng… đều hồ hởi chụp ảnh cùng các cô gái trẻ. Thấy thế, nhiều vị khách trong quán cũng đến xin chụp cùng. Thậm chí có người đã nhờ cầu thủ Văn Lâm và Lê Phạm Thành Long bế con của họ để chụp ành, vì “hy vọng sau này nhờ vía của các chú mà cháu nó có thể trở thành cầu thủ, vì bố của nó mê bóng đá dữ lắm”, như lời chia sẻ của mẹ em bé.
Chiều 5/10, lúc đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại sân Gò Đậu, chỉ mới 16h00 nhưng trên khán đài đã có khá đông khán giả đến ngồi chờ, thậm chí con số càng lúc càng đông lúc thầy trò HLV Kim Sang Sik có mặt trên sân.
Còn nhớ lúc ĐT Việt Nam tập trung tại Thủ Dầu Một hồi tháng 3 ở trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Trước đó vài này, thầy trò HLV Kim Sang Sik có trận giao hữu với Campuchia, nhưng ở trận này khán giả lại không quá đông khiến BTC và cả các tuyển thủ rất lo lắng. Vậy nhưng khi trận đấu với Lào chính thức diễn ra, sân Gò Đậu đã gần như như kín chỗ. Vì vậy, nhưng ngày này, nhìn không khí háo hức trên khán đài sân Gò Đậu ở những buổi tập của đội tuyển, chúng tôi rất mong sân đấu sẽ đông kín để “tiếp lửa” cho các chàng trai bóng đá Việt Nam ở hai cuộc đối đầu với Nepal sắp tới.
Sáng 6/10, ngồi cà phê ở gần khách sạn của cựu tuyển thủ Nguyễn Anh Đức, một số khán giả cũng là fan bóng đá thân thiết đã nhận ra người viết, nên hỏi thăm các tuyển thủ Văn Thanh, Quang Hải, Văn Toàn, Ngọc Quang, vì biết các cầu thủ dính chấn thương nên không có mặt ở đội tuyển. Anh Trí Quang - một fan ruột của ĐT Việt Nam cho biết: “Tuyển Việt Nam kỳ này vắng nhiều gương mặt kỳ cựu khá đáng tiếc, nhưng biết đâu đây sẽ là cơ hội cho các cầu thủ trẻ có dịp bước ra ánh sáng. Hy vọng khi gặp một Nepal không quá mạnh, các tuyển thủ trẻ sẽ có thêm cơ hội dể trui rèn bản lĩnh của mình”.
Những ngày qua, nhìn rất đông khán giả và các em nhỏ chực chờ đến hết buổi tập của thầy trò HLV Kim Sang Sik để xin được chụp ảnh và xin chữ ký, thậm chí là tặng quà cho các cầu thủ mà họ yêu mến. tự dựng thấy người phương Nam thiệt dễ thương. Điều đó khiến tôi lại nhớ đến lời tâm sự của tuyển thủ Nguyễn Hoàng Đức: “Mỗi lần vào phương Nam tập luyện và thi đấu luôn có một cảm giác rất đặc biệt anh ạ, khiến bọn em mỗi khi quay về vẫn luôn cảm thấy nhớ và nhớ rất lâu”.