Do tuyển Việt Nam được nghỉ buổi sáng, nên các tuyển thủ đã rủ nhau đi cà phê sau gần 7 tháng mới quay lại Thủ Dầu Một tính từ hồi tháng 3 năm nay. Ngồi cùng tôi, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ: “Lứa Thường Châu năm 2018 giờ chỉ còn em, Xuân Mạnh và Duy Mạnh có mặt ở đội tuyển lần này. Còn lại đều vắng mặt vì nhiều lý do, trong đó có chấn thương. Trong lúc hầu hết đều là các cầu thủ trẻ sinh từ năm 2000 trở về sau này”.
Câu nói của Tiến Dũng bất giác khiến tôi nhớ đến Văn Thanh, vì ở lần tập trung đầu tiên tại Bình Dương hồi tháng 3, Thanh cũng từng bảo: “Tuyển Việt Nam giờ chỉ còn em, Tiến Dũng, Quang Hải, Duy Mạnh và Châu Ngọc Quang là những cầu thủ còn sót lại của lứa U23 châu Á tại Thường Châu năm 2018”.
7 năm trôi qua từ sau giải đấu ở Thường Châu năm ấy, nhưng các tuyển thủ U23 ngày nào hầu như đều đã bước sang tuổi 30 và số người góp mặt ở ĐT Việt Nam ngày càng rơi rụng dần. Hồi tháng 3 còn được 5 người, nhưng giờ chỉ còn 3 người, trong lúc những Văn Thanh, Quang Hải, Châu Ngọc Quang đều không thể góp mặt trong lần này vì dính chấn thương, thậm chí mới trải qua phẫu thuật. Tuy nhiên, những người còn sót lại năm ấy hiện là một sự nỗ lực cực lớn để khẳng định vị trí và là đầu tàu của các tuyển thủ trẻ giờ đây.
Trò chuyện cùng Văn Thanh khi anh vẫn đang tập hồi phục tại TP.HCM sau ca phẫu thuật cổ chân cách đây gần 1 tháng. Chàng hậu vệ này chia sẻ: “ĐT Việt Nam tập trung ở Bình Dương khiến em nhớ lắm, nhưng chấn thương nên đành cổ vũ anh em từ xa. Lần này tuyển Việt Nam đang trẻ hoá lực lượng, em nghĩ các em mới sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao, bởi họ đã và đang được thi đấu nhiều ở ĐT U23 Việt Nam và cấp CLB trong thời gian qua”.
Tre già thì măng phải mọc, đấy là điều tất yếu. Trong đội tuyển lần này có đến 8 gương mặt trẻ vừa có những thành công ở lứa U23 Việt Nam vừa qua và nhóm cầu thủ này đang được kỳ vọng sẽ là làn gió mới, cũng như là trụ cột của bóng đá Việt trong tương lai. Tin là thế!