Việc HLV Kim Sang Sik và trước đó là HLV Troussier mong muốn trẻ hoá tuyển Việt Nam là điều hoàn toàn hợp lý, bởi thực tế những gương mặt của lứa U23 Thương Châu năm 2018 giờ đã bước qua tuổi 30 và bóng đá Việt đang cần một lớp kế thừa mới mẻ. Tuy nhiên, mọi thứ đều phải có quá trình hợp lý, bởi dục tốc sẽ bất đạt.
Nói thế, vì U23 Việt Nam dẫu đang rất thành công khi vô địch giải Đông Nam Á 2025 và vừa giành vé có mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ nhắm đến những gương mặt được xem là ổn nhất để cho họ từng bước va chạm ở ĐT Việt Nam và nhờ các đàn anh chỉ bảo. Nói thế, bởi kinh nghiệm của những cầu thủ đi trước như Tiến Dũng, Duy Mạnh, Hoàng Đức… luôn là một bài học cực kỳ quý báu với các gương mặt trẻ.
Chưa kể, việc đối đầu với ĐT Nepal được xem là yếu nhất của bảng F cũng là cơ hội để các gương mặt trẻ trui rèn bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu. Vì thế, cách HLV Kim Sang Sik đang từng bước trẻ hoá đội tuyển là hoàn toàn hợp lý. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng hy vọng người hâm mộ cũng đừng quá kỳ vọng vào những gương mặt trẻ ở đợt tập trung lần này, vì họ cần thời gian để trưởng thành. Ngoài ra, may mắn cũng là một yếu tố rất lớn trong bóng đá.
Từ việc trẻ hoá ở ĐT Việt Nam, người viết lại nhớ đến lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… trước đây của HAGL.
Còn nhớ năm 2014, khi lứa cầu thủ này đang nổi rần rần ở các giải đấu trẻ và được truyền thông “bơm” quá mức, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã đẩy lứa cầu thủ này lên chơi V.League ở mùa giải 2015 và loại toàn bộ những cầu thủ kỳ cựu đang thi đấu ở đội bóng phố Núi khi ấy. Kết quả, những cầu thủ trẻ non kinh nghiệm của HAGL đã suýt khiến đội bóng rớt hạng ở mùa giải năm ấy, và sau đó là “dành cả thanh xuân để trụ hạng”.
Vì thế, dục tốc sẽ bất đạt, nên 2 cuộc so kè với Nepal sắp tới cứ chờ xem các tuyển thủ trẻ thể hiện mình ra sao.