Bóng Đá Plus trên MXH

Đức 0-2 Hàn Quốc: Xếp bét bảng, Đức tủi hổ rời World Cup 2018

23:32 ngày 27/06/2018
34
ĐKVĐ Đức đã phải chia tay World Cup 2018 trong nước mắt. Thất bại 0-2 trước Hàn Quốc khiến họ kết thúc với vị trí cuối cùng của bảng F. Đây là kết quả đáng thất vọng với một tập thể đầy sao dưới sự dẫn dắt của HLV Joachim Loew.
    Tường thuật chi tiết

    BÀN THẮNG
    Hàn Quốc: Kim Young-Gwon (90+2’), Son Heung-Min (90+6’)

    VIDEO: Đức 0-2 Hàn Quốc
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Thay đổi và bế tắc
    ĐT Đức bước vào trận đấu với Hàn Quốc với nhiều thay đổi nơi đội hình xuất phát. Những cầu thủ trẻ như Niklas Suele và Leon Goretzka được vào sân ngay từ đầu. Trong khi đó, Sami Khedira, Mats Hummels và Mesut Oezil được trở lại đá chính.

    Việc có khá nhiều thay đổi khiến ĐT Đức không có được sự nhịp nhàng, ăn khớp vào thời gian đầu. Họ nhập cuộc bằng lối chơi nặng nề, khô cứng. Sức ép mà ĐT Đức tạo ra trên phần sân đối phương ở nửa đầu trận đấu là không đáng kể. Suốt cả hiệp 1, các học trò của HLV Joachim Loew chỉ có duy nhất một cú sút trúng khung thành Hàn Quốc, nhưng đã bị thủ môn Cho Hyun-Woo cản phá.

    Đức không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm nào về phía Hàn Quốc
    Đức không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm nào về phía Hàn Quốc
    Đức không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm nào về phía Hàn Quốc

    Nếu tính trên các pha bóng nguy hiểm được tạo ra, Hàn Quốc có phần trội hơn. Họ khiến những CĐV Đức thót tim ở một pha đá phạt vào giữa hiệp 1. Cú sút căng và liệng của Jung Woo-young khiến thủ môn Manuel Neuer không bắt dính bóng. Một loạt cầu thủ Hàn Quốc lao vào đá bồi nhưng không thành công, do thủ môn Neuer dịp gượng dậy, đẩy bóng đi ngay trước mũi chân đối thủ.

    Nhìn chung, Đức đã chơi khá bế tắc ở nửa đầu trận đấu. Ưu thế kiểm soát bóng lên đến 71% không được họ cụ thể hóa bằng những pha bóng nguy hiểm. Bước sang hiệp hai, HLV Loew chủ động cho các học trò mở bóng ra hai biên. Sự chuyển đổi này đã đem đến cho họ khá nhiều pha uy hiếp nguy hiểm. Nhưng tiếc là cú đánh đầu cự ly gần của Goretzka lại bị thủ môn Cho Hyun-Woo xuất thần cản phá. Không lâu sau, tới lượt Timo Werner nhận bóng ở tư thế trống trải trong vòng cấm. Nhưng cú sút của anh lại đi chệch cầu môn.

    Khi Đức có cơ hội nguy hiểm, họ lại bị Jo từ chối bàn thắng
    Khi Đức có cơ hội nguy hiểm, họ lại bị Jo từ chối bàn thắng
    Khi Đức có cơ hội nguy hiểm, họ lại bị Cho Hyun-Woo từ chối bàn thắng

    Sụp đổ vào phút bù giờ
    Trong khi Đức đang có dấu hiệu khởi sắc thì ở trận đấu cùng giờ, Thụy Điển sút tung lưới Mexico. Diễn biến đó khiến ĐT Đức rơi xuống vị trí thứ ba của bảng đấu và đối mặt với nguy cơ bị loại. Tâm lý của các học trò HLV Loew rơi vào trạng thái căng cứng. Viễn cảnh phải dừng bước ngay sau vòng bảng khiến những đôi chân của cầu thủ Đức nặng như đeo chì.

    Trong tình cảnh không còn cách nào khác ngoài việc phải giành chiến thắng, ĐT Đức đã phải đẩy cao đội hình. Nhưng các pha phối hợp của họ không thật sự nhuần nhuyễn. Nhiều tình huống chuyền hỏng của Đức đã tạo điều kiện để Hàn Quốc tổ chức những đường phản công hết sức nguy hiểm.

    Kim ghi bàn mở tỷ số cho Hàn Quốc
    Kim ghi bàn mở tỷ số cho Hàn Quốc
    Kim Young-Gwon ghi bàn mở tỷ số cho Hàn Quốc

    Niềm hy vọng của ĐT Đức cứ cạn dần theo thời gian. Cú đánh đầu hụt của Mats Hummels ngay trước mặt khung thành đã khiến mọi thứ trở nên vô vọng. Bầu trời như sụp đổ trước mắt người Đức khi Kim Young-Gwon đưa bóng vào lưới sau một pha lộn xộn vào phút bù giờ thứ hai. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng cho Hàn Quốc. Không còn gì để mất, Đức phải dồn toàn bộ lên phía trên. Thủ môn Neuer cũng lên tham gia tấn công rồi để mất bóng, giúp Hàn Quốc phản công và có được bàn thắng thứ hai.

    Chung cuộc, Đức thua 0-2 trước Hàn Quốc. Kết quả này khiến họ đứng cuối bảng và phải chia tay World Cup 2018 trong nước mắt.

    Son
    Son
    Son "chốt sổ" tiễn Đức rời World Cup 2018

    Đội hình thi đấu
    Đức: Neuer; Kimmich, Hummels, Sule, Hector (Brandt, 78’); Kroos, Khedira (Gomez, 58’); Goretzka (Mueller, 63’), Oezil, Reus; Werner.
    Hàn Quốc: Cho Hyun-Woo; Kim Young-Gwon, Yun Young-Sun, Hong Chul, Lee Yong; Jang Hyun-Soo, Jung Woo-Young, Moon Seon-Min (Ju Se-Jong, 69’), Lee Jae-Sung; Koo Ja-Cheol (Hwang Hee-Chan, 56’; Ko Yo-Han, 79’), Son Heung-Min.


    Xếp hạng bảng F
    BongdaPlus • 23:32 ngày 27/06/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    34
    Bình luận
    • Xavi Nguyen 23:40 ngày 27/06/2018

      nhìn lại đội Đức có ngôi sao nào đâu, tập thể thì cũng chẳng tốt khi có vài cầu thủ đá rất tệ mà vẫn được HLV ưu tiên, đa số là các cầu thủ Bayern, trên sân thì các cầu thủ tự cho mình là tài giỏi hơn đối thủ nên thi đấu rất thong dong và rườm rà. Tôi là fan tuyển đức thật sự quá thất vọng.

    • DongConQuy 00:03 ngày 28/06/2018

      Lời Nguyền : Đội Vô Địch FIFA Confederations Cup không bảo vệ được chức Vô Địch FIFA World Cup

    • dmt 23:44 ngày 27/06/2018

      hay lắm các chàng trai châu á

    • thành 06:49 ngày 28/06/2018

      Đêm qua rất nhiều người nhảy cầu

    • Ruakaka 08:20 ngày 28/06/2018

      Mọi người bảo các đội bóng lớn dấu bài. Dấu thì mang về nhà mà dùng.

    • No1 23:42 ngày 27/06/2018

      Thất bại này là do HLV ! Chả hiểu sao cứ phải nhét Oezil vào đá bằng dc trong khi trận trc vắng mặt cái Đức đá tốt hơn hẳn ! Gọi cầu thủ thì cũng toàn gọi cựu binh mặc dù phong độ tồi tệ bỏ mặc nhiều cầu thủ trẻ có phong độ tốt hơn !

    • . 23:43 ngày 27/06/2018

      Leroy Sane :))

    • Thái 23:51 ngày 27/06/2018

      Sane ở đâu đó đang mỉm cười kkk

    • Nguyễn Sĩ Hiền 23:53 ngày 27/06/2018

      Đức bị loại ngay từ vòng bảng vậy Nga Bồ Đào Nha hay Đan Mạch vẫn có thể vô địch năm nay việc đó nằm mơ cũng ko thể xảy ra được nhưng thực tế là Đức đã bị loại rồi. Bóng đá World cup quá khắc nghiệt và tàn nhẫn luôn luôn mang bất ngờ mà ko ai dám nghĩ tới. Liệu sẽ còn bất ngờ nào nữa????

    • Phạm Đình Thi 00:01 ngày 28/06/2018

      Hậu quả của việc xem thường đối thủ. Chúc mừng Hàn Quốc đã vô địch thế giới.

    • Lê Quảng 00:09 ngày 28/06/2018

      Đá 3 trận y hệt nhau. Cầm bóng rõ nhiều mà chẳng làm được gì ko khác Bayern đá với Real. Hàng công thiếu sự di chuyển linh hoạt. Có cơ hội thì dứt điểm kém. Pha bóng xuất thần chỉ đến 1 lần trận Thụy điển. Buồn!

    • Nguyễn Long 00:16 ngày 28/06/2018

      Giải này toàn bộ các cầu thủ của Đức đá quá tệ không có động lực thi đấu tấn công thì bế tắc mà phòng ngự thì quá dở .có lẽ Đức nên thay 1 hlv mới và cải tạo lại đội hình .( fan Đức)

    • logn 00:16 ngày 28/06/2018

      Các trận WC năm nay chỉ diễn ra từ phút 90 trở đi.

    • đinhtrunghieu 00:49 ngày 28/06/2018

      chúc mừng DT Hàn Quốc.Dù bi loạu nhưng các đã có 1 trận đấu cảm xúc

    • Giang Dang 01:32 ngày 28/06/2018

      Tạo ra đến 7 cơ hội cho đồng đội ghi bàn, chs vẫn lôi ozil ra để chỉ trích dc. Cả đội Đức đá dở chứ ko phải mình ozil

    • Bakery 01:39 ngày 28/06/2018

      Theo tôi Đức bị loại sớm vì cấm sex :)

    • Natasha 01:55 ngày 28/06/2018

      Đức chả bao giờ mới được như Tbn thời đỉnh cao ăn liền 3 cup, mới vô địch wc 1 lần mà thái độ lúc nào cũng cửa trên,ko tích cực tranh chấp, lại ưu ái mấy cái ông thần thong dong toàn đi bộ như Oezil, các nhân tố trẻ phong độ cao thì ko được chơi

    • Fan Đức 02:03 ngày 28/06/2018

      Như vậy 2 ông kẹ nằm trong số đội đoạt chức vô địch thế giới nhiều nhất đã bị loại là Ý và Đức, vậy giờ chỉ còn Brasil, Argentina, TBN, Pháp hoặc có thể là BĐN, chức vđ khó thoát khỏi những đội này. Từ đầu cá nhân mình vẫn nghĩ Argentina sẽ lên ngôi vđ dù từ vòng ngoài rất chật vật.

    • An Điền 02:04 ngày 28/06/2018

      Nhìn thế trận mà nhớ Sane, cầu thủ có thể tạo đột biến và làm rối hàng thủ HQ. Còn tại sao HLV ko thay ông Oezil, đá bóng thì như mất hồn, khuôn mặt thì như đưa đám. Nản

    • nguyễn phương 02:54 ngày 28/06/2018

      Chưa bao giờ đội Đức có kết cục nhục nhã như vậy ,đứng chót vòng bảng vòng mà bao giờ họ cũng vượt qua .Toàn đội là tập thể cầu thủ hạng 2 rụt rè hoảng loạn chậm chạp ...phen này họ sẽ phải hứng chịu những chỉ trích của dư luận nước Đức .

    • khanh 03:09 ngày 28/06/2018

      Và đáng lẽ, argentina cũng xứng đáng về nước chứ ko xứng đi tiếp.

    • BBQ 03:33 ngày 28/06/2018

      Trận này tiền đạo và 2 cánh của tuyển Đức đá cực tệ, để cả tuyến giữa phải gồng mình kiểm soát. Nếu nếu nói Ozil đá tệ thì chỉ tệ hơn mỗi Neuer. Cả Toni Kroos lẫn Khedira và Ozil vất vả lắm mới có thể cầm trịch và làm bóng. Thế mà cơ hội cứ thế mà phung phí vào những đôi chân lạc nhịp, những cái đầu thiếu quyết đoán. Ấy thế mà đại đa số thì chỉ trích mới Ozil vì a là cầu thủ Thiên về kiến tạo ít đi chuyển. Toàn là quạt thổi hùa chứ fan cái gì.

    • Mike 04:24 ngày 28/06/2018

      Low phải bị trảm đầu tiên, tiếp theo là mấy thằng như Ozil, Khedira, ,... cho nghỉ hết. Đưa Jurgen Klopp về, xây dựng lại đội hình ko cần ngôi sao. Nhục nhã cho tinh thần Đức, toàn đi bộ.

    • tên và họ 05:46 ngày 28/06/2018

      Hàn quốc đã chơi tuyệt vời chúc mừng hàn quốc

    • Phamlanh 06:05 ngày 28/06/2018

      May mắn k mỉm cười mãi được đâu Đức ơi.năm 2006 lẽ ra chiếc vé vào bán kết phải là argentina đội đá đẹp mắt và hay hơn lại bị thua oan nghiệt trên loạt đấu súng biết đâu năm đó messi tuy dự bị nhưng đã được vô địch wc

    • Long Nguyễn 06:06 ngày 28/06/2018

      Ko hiểu lý do gì mà Đức đá tệ như vậy. Có lẽ liên đoàn bóng đá Đức cần thay 1 hlv mới và 1 thế hệ cầu thủ mới khát khao hơn chứ thế hệ này ko còn động lực nữa

    • ho viết thoại 08:27 ngày 28/06/2018

      đức thiếu tinh thần,lỗi do huấn luyện viên một brandt trẻ trung có nhiệt huyết khi vào sân thay người không cho đa khinh thường đối thủ ,tuyến giữa không kết hợp được chỉ dạy ra bien cho kimmich tạt bóng

    • Hoàng Cát 08:45 ngày 28/06/2018

      Chưa bao giờ xem đội tuyển Đức đá mà ức chế như vậy.

    • td 09:06 ngày 28/06/2018

      Đội tuyển Đức thiếu 1 cầu thủ có cá tính mạnh hoặc một cá nhân dám đột phá, họ chơi quá an toàn nên thua là phải.

    • Liverpool FC 09:18 ngày 28/06/2018

      Nghĩ cũng lạ Oezil mắc nợ đội tuyển Đức hễ thua đem ra chỉ trích những người chỉ trích không biết có xem trận đấu không? Oezil là một trong số cầu thủ thi đấu tốt nhất trong một tập thể rất tệ. Đức thua đầu tiên là do chiến thuật vô trận thi đấu cầm chừng đợi kết quả trận Thụy Điển đến khi biết kết quả thì cuốn lên tấn công trong tâm lý đè nặng. Nếu ngay từ đầu ra trận vs tâm thế đội có thực lực tấn công tự quyết số phận chả quan tâm đến chuyện khác thì không có kết quả như vậy.

    • Nam 10:12 ngày 28/06/2018

      Hàn Quốc đã ngẩng cao đầu rời giải

    • Ngọc thiên 10:17 ngày 28/06/2018

      Xét về tài năng thì thế này không thua kém thế hệ vô địch 2014, cái thiếu là khi đó họ ra sân với philip lahm và mai xoai ger và muler. Ozill thì vẫn như xưa thôi, chẳng qua là tại đồng đội phung phí hết cơ hội anh tạo ra. Muler thì phải nói là tệ hại , xuống phong độ trầm trọng. Nói chung năm nay chưa thấy một hcv nào sáng giá cả. Có chăng thấy croatia là đá có bản sắc và hay

    • Argentina vô địch 10:20 ngày 28/06/2018

      Quả báo vì tội tranh chức vô địch 2014 với Argentina. May mắn ko đến mãi đâu người Đức thân mến.

    • Tanhia63 10:56 ngày 28/06/2018

      Thật trái ngược cảm xúc Thích Đức vì hâm mộ, tin tưởng là cỗ xe tăng lừng lững sẽ thắng trận, nhưng càng xem càng tuyệt vọng vì bế tắc, nặng nề và áp lực đè nặng, ra về nặng trĩu chua chát... Cục bộ nên muốn HQ đi sâu hơn do cùng châu Á, nhưng càng xem càng tuyệt, quả là rất kiên cường, chiến thắng vẻ vang và ra về đầy ấn tượng.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay