Bóng Đá Plus trên MXH

Người đóng thế hotgirl gian lận Tokyogurl chính thức nhận tội và xin lỗi

02 giờ trước
Cheerio, hay Kong, tuyển thủ nam của RoV bị nghi ngờ là người đóng thế cho Tokyogurl, đã thừa nhận sai lầm và xin lỗi NHM cũng như đất nước thông qua một bài đăng trên TikTok vào ngày 2/1.

    Cheerio nhận tội đóng thế Tokyogurl

    Những ngày cuối năm 2025, một vụ scandal ồn ào trong làng thể thao điện tử Thái Lan liên quan đến Tokyogurl, một tuyển thủ của đội tuyển nữ quốc gia Thái Lan RoV, bị nghi ngờ sử dụng người đóng thế để nổi tiếng và gian lận tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 (SEA Games 33).

    Cheerio, bị cáo buộc là người thế thân, đã thừa nhận sự thật. Theo đó, vào hôm qua, Cheerio đã đăng một thông báo trên tài khoản TikTok cá nhân, xác nhận việc sử dụng bên thứ ba để chơi thay mặt mình, như đã được đưa tin trước đó. Cheerio cũng bày tỏ sự hối tiếc và đưa ra lời xin lỗi chính thức tới công chúng.

    "Xin chào, tôi là Kong, hoặc nghệ danh của tôi là Cheerio.

    Tôi muốn làm rõ những vấn đề đã nảy sinh trong Đại hội Thể thao Đông Nam Á và các cuộc thi khác, nơi mọi người nghi ngờ rằng có bên thứ ba được sử dụng làm VĐV thay thế trong một số sự kiện.

    Tôi thừa nhận mình đã làm điều đó, như các phương tiện truyền thông đã đưa tin.

    Tokyogurl nhận tội và xin lỗi công  khai trên TikTok

    Tôi đã có thời gian suy ngẫm, cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm và muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể mọi người.

    Tôi nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra và chấp nhận mọi lời chỉ trích và hậu quả mà không có bất kỳ lời bào chữa nào. Tôi xin lỗi những người bị ảnh hưởng bởi hành động ích kỷ của mình. Tôi xin lỗi toàn thể người dân Thái Lan vì đã làm ô nhục đất nước.

    Sự việc này là một bài học quan trọng trong cuộc sống đối với tôi. Tôi sẽ tự nhìn nhận lại bản thân, cải thiện và sửa chữa những sai lầm của mình, và tôi hứa sẽ không gây rắc rối cho người khác hay làm hoen ố danh tiếng của đất nước bằng hành động của mình nữa.

    Cuối cùng, tôi xin gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người một lần nữa.

    Tôi xin lỗi ông Santi Lohthong, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan. Tôi xin lỗi đội tuyển nữ Talon. Tôi xin lỗi tất cả các đội tuyển nữ vì cơ hội đã bị bỏ lỡ. Tôi xin lỗi tất cả những người tham gia vào tất cả các giải đấu mà tôi đã góp mặt. Tôi xin lỗi tất cả những người thất vọng với kết quả.

    Nhưng một trong những nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng

    Tái bút: Tôi quyết định đưa ra lời đính chính này muộn vì phản ứng dữ dội và nhanh chóng đến mức tôi bị bất ngờ và không biết phải làm gì trong suốt thời gian qua. Tôi không biết phải nói chuyện với công chúng như thế nào. Tôi thực sự rất xin lỗi.

    Hiện tại, tôi chưa sẵn sàng để phát trực tiếp và nói chuyện. Khi trở về nhà, tôi sẽ phát trực tiếp lại để xin lỗi và làm rõ bất cứ điều gì mọi người muốn biết", nội dung đăng tải của Cheerio trên TikTok.

    Tuy nhiên, Tokyogurl – nhân vật chính của câu chuyện lại chưa có bất cứ động thái hay tuyên bố nào từ khi vụ bê bối nổ ra. Hy vọng, đây là một bài học quý đối với mọi VĐV về tính trung thực và công bằng trong thể thao nói riêng, cuộc sống nói chung.

    HANAH • 02 giờ trước
    Tags: Tokyogurl

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay