
Cách đây không lâu, Faker đã cùng T1 vô địch CKTG lần thứ ba liên tiếp, một chiến tích vô tiền khoáng hậu. Nhìn lại hành trình chưa từng có của T1 tại CKTG 2025, Faker vẫn giữ sự khiêm tốn quen thuộc.
Anh chia sẻ: "Vô địch CKTG giống như một giấc mơ đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp. Lần này, chúng tôi may mắn hoàn tất cú hat-trick ba lần liên tiếp. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể vô địch ba năm liền. Tôi rất biết ơn và cảm thấy đó là một vinh dự".
Thành tích này đại diện cho đỉnh cao tuyệt đối của Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, khẳng định đế chế của T1, đồng thời củng cố vị thế của Faker như tuyển thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, ngay cả trong chiến thắng, anh vẫn nghĩ đến những thách thức lớn hơn mà các tuyển thủ trẻ sẽ phải đối mặt trong tương lai.
Khi được hỏi về việc ủng hộ các thế hệ game thủ chuyên nghiệp kế tiếp, Faker cho rằng những lo lắng của phụ huynh là "hoàn toàn hợp lý", và thừa nhận bản thân anh cũng sẽ do dự nếu rơi vào hoàn cảnh đó.
"Nếu tôi trở thành cha, tôi sẽ muốn biết vì sao con mình lại khao khát làm điều này đến vậy", Faker giải thích. "Bởi vì đây là một vấn đề rất thực tế, mang tính đời sống. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ phải tìm ra một sự thỏa hiệp. Tôi sẽ suy nghĩ và bàn bạc cùng con, nhưng tôi không nghĩ mình có thể dễ dàng nói 'đồng ý' ngay".
Sự dè dặt này xuất phát từ chính trải nghiệm của Faker với nghề. "Trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp là điều rất khó. Có lẽ bây giờ có nhiều người muốn theo đuổi con đường này hơn", anh nói. "Việc thi đấu chuyên nghiệp hơn 10 năm là điều mà trước đây tôi thậm chí còn không dám mơ tới".

Những lo lắng về tài chính từng chiếm phần lớn suy nghĩ của Faker trong những năm đầu sự nghiệp. "Sau khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, điều tôi lo nhất là 'Liệu mình có thực sự kiếm sống được không?'", nhà vô địch thế giới 6 lần nhớ lại.
"Lúc đầu tôi cũng rất băn khoăn, vì điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ việc học. Nhưng khi tiếp tục theo đuổi sự nghiệp tuyển thủ, tôi nghĩ rằng ngay cả khi không kiếm được nhiều tiền, đó vẫn sẽ là một trải nghiệm rất có giá trị".
Faker cho biết sự ủng hộ của cha anh đóng vai trò vô cùng quan trọng. Anh tiết lộ cha mình từng mơ ước trở thành cầu thủ bóng chày song cuối cùng lại theo đuổi một nghề nghiệp khác, và sự tương đồng đó có lẽ đã ảnh hưởng đến quyết định ủng hộ con trai đi theo con đường không hề truyền thống này.
Ở tuổi 29, Faker mô tả quá trình chuyển mình từ một người chỉ quen chơi game một mình trở thành một thủ lĩnh trong đội. "Tôi thực sự không phải kiểu người có tố chất lãnh đạo. Tôi chỉ chơi game ở nhà, nên không giao tiếp nhiều với mọi người", Faker thừa nhận. "Nhưng sau khoảng 13 năm thi đấu chuyên nghiệp, tôi bắt đầu cảm thấy mình cần phải làm điều đó".
Sự nhận thức ấy đã thôi thúc anh chủ động thay đổi bản thân. "Tôi đọc sách về những phẩm chất cần có của một người lãnh đạo, và khi thay đổi cách hành động cũng như suy nghĩ, tôi đã học được rất nhiều điều", Faker chia sẻ. "Để đội có thể chiến thắng, bạn cần biết an ủi và động viên mọi người, và tôi cảm thấy mình phải giúp các đồng đội thi đấu tốt hơn".
Việc đọc sách, từ chỗ là một nghĩa vụ, dần trở thành niềm yêu thích của Faker. "Khi còn trẻ, tôi không đọc sách. Ban đầu tôi đọc vì nghĩ rằng mình cần phải học, nhưng càng đọc thì càng thấy thú vị và cảm thấy tâm trí được thư giãn", anh giải thích. "Với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi dần nhận ra qua từng cuốn sách rằng mình có thể áp dụng những điều đã đọc vào trong game. Điều đó giúp mở rộng phạm vi tư duy của tôi".


























