Ở trận đấu nói trên giữa Áo và Bắc Macedonia, Arnautovic mới vào sân thay người đã ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1 cho Áo. Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu Arnautovic sau khi lừa bóng qua thủ môn và dứt điểm vào lưới trống không liên tục vỗ tay vào ngực và hét lớn: "Mấy thằng Albania chết tiệt".
Nhận thấy Arnautovic ăn mừng thái quá, Alaba đã phải chạy vội đến giữ miệng chân sút cao lớn 32 tuổi đang chơi bóng ở Trung Quốc cho Shanghai Port.
Vì hành động trên, mới đây Arnautovic đã bị UEFA treo giò 1 trận ở EURO 2020. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ phải làm khán giả khi Áo chạm trán đối thủ đáng gờm Hà Lan ở trận đấu diễn ra vào ngày 18/6 tới. Do Arnautovic phải ngồi dự bị và chỉ vào sân ở hiệp 2 trận đấu với Bắc Macedonia, việc anh ngồi ngoài 1 trận xem ra cũng không phải là tổn thất quá lớn với Áo
Theo giới truyền thông Anh, Arnautovic thông qua hành động ăn mừng bàn thắng đã xúc phạm hậu vệ trái Ezgjan Alioski của Bắc Macedonia là người gốc Albania. Nên biết, Albania là quốc gia có nhiều mâu thuẫn chính trị với Serbia, mà Arnautovic lại có bố người Serbia và mẹ người Áo.
Nhận thức được sai lầm của mình, hôm qua Arnautovic đã đăng đàn và tuyên bố: "Tôi xin lỗi tất cả mọi người, đặc biệt là những người bạn của tôi ở Bắc Macedonia và Albania vì hôm qua đã nói ra những lời quá khích".
"Nhân đây tôi cũng xin khẳng định rõ ràng rằng tôi không phải là kẻ phân biệt chủng tộc. Tôi có bạn bè ở hầu hết các quốc gia và tôi ủng hộ sự đa dạng về văn hóa. Tôi nghĩ tất cả những ai quen biết tôi đều hiểu rất rõ chuyện này. Dù sao thì tôi cũng rất lấy làm tiếc vì những gì đã làm. Đó không phải là một phần của bóng đá nên tôi hy vọng mọi người hãy quên nó đi", Arnautovic chia sẻ.