Bảng F EURO 2020: 'Tử thần' không thể ra tay

Kinh Thi Kinh Thi
07:10 ngày 23-06-2021
Rút cuộc thì “bảng F tử thần” xem ra chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, trong cái thể thức của EURO 2020. “Tử thần” chưa muốn ra tay, hay… không thể ra tay, khi trong bảng đã có “sinh thần” Hungary chơi thứ bóng đá cởi mở?

Ghi liền 3 bàn vào lưới Hungary trong chục phút chót, BĐN không chỉ lấy ngay 3 điểm dằn túi ở trận ra quân, mà còn có chỉ số phụ quá tốt. Hệ quả là bây giờ, BĐN đang đứng trước nhiệm vụ dễ hơn rất nhiều so với cái nhìn trên bề mặt: gặp Pháp - ứng cử viên vô địch số 1 - trong trận quyết đấu khép lại vòng bảng.

Một mặt, Pháp đã đi tiếp dù họ không hề toàn thắng, và dù chính họ chỉ tự ghi được 1 bàn trong 2 trận đấu đầu tiên (thế mà cũng là “bảng tử thần”). Mặt khác, khoan nói BĐN sẽ đi tiếp nếu hòa. Thậm chí có thua 2 bàn trở lại, BĐN cũng vẫn đi tiếp, nếu Hungary không thể thắng Đức. Cần lưu ý: chẳng những không còn sức mạnh tinh thần từ 67.000 khán giả nhà như các trận đấu vừa qua, Hungary bây giờ lại phải chống đỡ một Mannschaft đang khát điểm, trước sức cổ vũ của khán giả Munich!

Xem ra, đã có thể hình dung cảnh Pháp và BĐN đều đi tiếp sau một cuộc thư hùng tuyệt đỉnh trên danh nghĩa, nhưng chỉ là “giao hữu” trên thực tế. Vâng, đấy dĩ nhiên là cuộc đụng độ giữa đội ĐKVĐ World Cup và đội ĐKVĐ EURO (đây chỉ là lần thứ 2 trong lịch sử, đấu trường EURO có một trận đấu như thế này.

Lần trước là trận Đức - Hà Lan tại EURO 1992), trong trận đấu quyết định trật tự của “bảng tử thần”. Nhưng nếu loại trừ khả năng Pháp thắng 3 bàn trở lên, và Hungary thắng Đức ngay tại Munich, thì rõ ràng Bồ Đào Nha vs Pháp chỉ còn là trận đấu “thủ tục”. Mặc kệ mọi kết quả - xin nhắc lại là trừ 2 trường hợp vừa nêu!

 Lịch sử đang chờ tôn vinh Didier Deschamps (Pháp) - nhân vật duy nhất xưa nay đang có cơ hội vô địch EURO khi đang giữ ngôi vô địch World Cup, trong cả hai cương vị cầu thủ và HLV. Nhưng lịch sử cũng đang chờ tôn vinh Fernando Santos (BĐN) - người duy nhất đang có cơ hội trở thành HLV đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch EURO.

Hoàn cảnh đôi bên có thể khác nhau tính đến lúc này. Nhưng tóm lại, khi đã vượt qua vòng bảng thì cả Pháp lẫn BĐN đều đủ tư cách tính chuyện tranh chấp ngôi cao. Cái mục tiêu đằng xa ấy mới là quan trọng nhất đối với Deschamps hoặc Santos, hơn là chuyện thắng thua trong trận đấu trước mắt.

Không phải nhắc thêm: cả Deschamps lẫn Santos đều đang có những vấn đề riêng cần khắc phục về mặt chuyên môn. Ngay cả ngôi thứ trong bảng - có liên quan đến đối thủ tiếp theo ở giai đoạn knock-out, cũng chưa chắc đã là quan trọng. Còn phải “chọn đối thủ” làm gì, khi chính mình đã là ứng cử viên vô địch thượng thặng!

Mỗi người chờ xem trận đấu hấp dẫn BĐN - Pháp với một sự chờ đợi khác nhau. Sẽ có “đại tiệc bóng đá”, hay chỉ là sự thận trọng cưỡi ngựa xem hoa? Khó đoán ở chỗ, khó biết Deschamps hoặc Santos muốn gì.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x