Chiến tranh không tiếng súng

06:51 ngày 15-11-2015
Chỉ trong chưa đầy nửa giây, bạn có thể trở thành… James Bond hay Nico (vai diễn để đời của Steven Seagal) hay… một kẻ khủng bố, với 178 triệu cách để trả lời câu hỏi: làm thế nào để chế tạo một quả bom?
Xã hội tiến bộ, khoa học và văn minh hơn không đồng nghĩa với an toàn hơn, bởi Google không cấm sử dụng cụm từ tìm kiếm kiểu như “How to make a bomb”. 

Vụ khủng bố ở Paris, sát cạnh sân Stade de France nơi Pháp vừa đá giao hữu với Đức, cũng là nơi Les Bleus vô địch World Cup 1998 và là tâm điểm thi đấu của VCK EURO 2016, cho thấy có những cuộc chiến tranh khủng khiếp, có sức tàn phá không thể tưởng tượng nổi về mặt xã hội, con người, văn hóa, sắc tộc mà chúng ta đã, đang và sẽ đối diện hàng ngày nhưng đôi khi không hề biết.

Cũng giống như một phân cảnh quen thuộc mà chúng ta thường thấy trong các bộ phim kiếm hiệp: hai cao thủ chuẩn bị đấu một trận long trời lở đất, họ chỉ đứng nhìn nhau nhưng trong đầu đã đấu hàng trăm, hoặc cả nghìn chiêu thức. 

Khủng bố ở Pháp: Đánh bom liều chết tại sân Stade de France



Không có bất kỳ chuyển động cơ thể nào diễn ra, nên một người bán kẹo hồ lô vẫn bình thản đi ngang qua hai đại cao thủ ấy mà không hề biết mối nguy hiểm chết người có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, không chỉ cho người bán kẹo ấy mà còn rất nhiều con người và cảnh vật xung quanh cũng sẽ phải đón nhận cái chết bất ngờ, nếu cuộc chiến diễn ra thật sự khi hai đại cao thủ thật sự xuất chiêu. 

Mối nguy tiềm ẩn ấy, không thể chối bỏ và không thể làm ngơ. Bóng đá là một phần của xã hội, tất yếu cũng không tránh khỏi quy luật khắc nghiệt mang tính thời sự ấy. Còn ai muốn xem bóng đá nếu một sự kiện như EURO 2016 lại là công cụ tốt để khủng bố lên ngôi? Bóng đá là ngôn ngữ của hòa bình nhưng đôi lúc lại là ngôn ngữ của chiến tranh, của những luận điệu xuyên tạc, lạc lối nhân danh một lý tưởng xằng bậy nào đó để biện minh cho những hành động giết chóc vô nhân. 


Nước Pháp sẽ không bao giờ quên, và sẽ còn rất lâu nữa mới có thể vượt qua nỗi đau khủng bố Paris. VCK EURO 2016 sau chỉ hơn nửa năm nữa chắc chắn sẽ là cuộc biểu dương lực lượng rầm rộ về … an ninh của nước chủ nhà Pháp và những lực lượng chống khủng bố của các quốc gia có đội tuyển dự giải, thậm chí là những nước không liên quan như Mỹ.

Suy cho cùng, công cuộc chống khủng bố là nhiệm vụ chung của toàn thế giới, nhất là với những siêu cường như Pháp. Sẽ có những đòn đáp trả, dằn mặt và máu sẽ tiếp tục rơi, mạng người sẽ tiếp tục trở thành vật thí cho một hoặc nhiều cuộc chiến vô nghĩa bởi lòng hận thù và phân hóa sâu sắc, của hai lực lượng chính và tà.

Chẳng có gì đáng tự hào hoặc đáng nhắc đến khi Brazil chi 840 triệu USD cho công tác an ninh ở VCK World Cup 2014, cao gấp 5 lần ngân sách an ninh của VCK World Cup 2010. Không có sự cố đáng tiếc xảy ra ở Brazil 2014, nhưng chiến tranh không tiếng súng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ  ngừng nghỉ. Chúng ta không thể lảng tránh hoặc run sợ trước sự thật, mà phải dũng cảm đương đầu và chuẩn bị tốt nhất để khi những ngày đen tối ấy xảy đến, hãy bình tĩnh và tự tin nói: sẵn sàng! 

Nước Pháp đang phải đối đầu với bi kịch của chính mình, nhưng đó không chỉ là chuyện của riêng nước Pháp. Bạo lực không bao giờ là cách giải quyết xung đột tốt nhất, mà căn nguyên của hòa bình là giáo dục, văn hóa và ý thức con người. Sẽ mất rất nhiều thời gian và nỗ lực chung để tạo nên một thế giới an toàn và tốt đẹp hơn.    

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x