Croatia vs Tây Ban Nha: Morata bước qua áp lực hay bị nhấn chìm?

Thanh Sơn
19:13 ngày 28-06-2021
Liên quan đến tiền đạo Alvaro Morata và ĐT Tây Ban Nha, đang có một câu hỏi rất lớn chưa được trả lời, đó là liệu cầu thủ này cùng toàn đội có đủ bản lĩnh vượt qua các trở ngại để vô địch EURO 2020? Trận đấu tới giữa Croatia vs Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ cho chúng ta lời giải đáp.

Không giống như tài năng đang bị nghi ngờ, có thể khẳng định ngay rằng Morata là chàng trai hiền lành, dễ mến chứ không bặm trợn kiểu như Diego Costa. Theo thông tin được chia sẻ bởi phóng viên Graham Hunter của ESPN thì cách đây 5 năm, ông từng được trực tiếp được cảm nhận sự thân thiện của Morata khi ĐT Tây Ban Nha đang tập trung chuẩn bị cho EURO 2016. 

Thời điểm ấy, ĐT Tây Ban Nha với tư cách là nhà ĐKVĐ châu Âu đóng quân ở một khách sạn tại Ile de Re (bờ biển phía Tây nước Pháp) trong điều kiện an ninh được thắt chặt. Họ cần được bảo vệ nghiêm ngặt bởi tháng 11/2015, tại Paris đã diễn ra hàng loạt vụ khủng bố kinh hoàng làm hơn 100 người thiệt mạng. Trong số mục tiêu của những kẻ đánh bom và xả súng có nhà hát Bataclan cũng như sân Stade de France là nơi diễn ra trận giao hữu giữa Pháp và Đức.

Để nâng mức độ an toàn lên cao nhất, ĐT Tây Ban Nha đã nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng đặc nhiệm RAID của cảnh sát Pháp. Trong số này có 2 chuyên gia từng làm nhiệm vụ giải phóng con tin khỏi nhà hát Bataclan và họ rất có kinh nghiệm trong việc hóa giải những mối đe dọa.

Morata mới ghi 1 bàn ở EURO 2020

Khi tác nghiệp tại Ile de Re, phóng viên Graham Hunter đã được tận mắt chứng kiến việc các cầu thủ Tây Ban Nha liên tục phớt lờ, thậm chí còn chẳng nói lời chào buổi sáng với những người bảo vệ họ. Riêng Morata thì lại là trường hợp ngoại lệ. Anh tỏ ra rất thân thiện khi luôn tươi cười chào hỏi những người xung quanh. 

Những gì Morata đã làm để lại ấn tượng sâu đậm với Hunter. Phóng viên này cho rằng chính vì dễ gần quá nên Morata cũng dễ bị tổn thương bởi những lời công kích hơn. Những kẻ thích bắt nạt Morata đã có cơ hội làm điều mình muốn ngay từ EURO 2016. Ở giải đấu ấy, Morata từng chọc thủng lưới ĐT Croatia ở vòng bảng, nhưng rút cục anh lại bị thay ra và Tây Ban Nha để thua ngược 1-2.

Kết quả là Tây Ban Nha chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 ở bảng D nên phải đụng độ Italia, đội dễ dàng đánh bại họ 2-0 ở vòng 1/8. Đó là trận đấu mà Morata đã không làm được gì khi đối đầu với những đồng đội dày dạn kinh nghiệm ở CLB Juventus như Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci hay Gianluigi Buffon (đều thi đấu ở hàng thủ ĐT Italia).

Morata bị Perisic bắt nạt ở EURO 2016

Chính bởi Morata đã ghi bàn vào lưới Croatia mà Tây Ban Nha vẫn thua khởi đầu cho thất bại của họ ở EURO 2016, tiền đạo cao lớn này đương nhiên nhận được rất nhiều sự chú ý ở màn tái đấu sắp tới giữa Croatia vs Tây Ban Nha.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Morata thừa nhận anh phải chịu sức ép rất lớn do bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở trận Tây Ban Nha hòa Ba Lan 1-1 tại vòng bảng EURO 2020. Đó là chưa kể Morata đá hỏng 11m ở thắng lợi tưng bừng 5-0 của Tây Ban Nha trước Slovakia vài ngày sau đó.

Phát biểu trước báo giới, Morata chia sẻ: "Tôi hiểu mình bị chỉ trích vì không ghi được bàn thắng. Nhưng tôi ước mọi người sẽ đặt mình vào vị trí của người phải nhận những lời đe dọa. Bạn nghĩ sao khi có kẻ nguyền rủa con bạn chết?"

"Mỗi khi vào phòng thay đồ, tôi thậm chí đã phải quăng điện thoại của mình ra chỗ khác. Điều khiến tôi khó chịu là họ đe dọa vợ tôi, rồi hù các con tôi về việc đừng đi qua Seville với tên của bố chúng trên áo. Chúng kể cho tôi nghe mọi thứ. Tôi đã phải tránh xa điện thoại của mình trong tuần này".

Morata đá hỏng 11m ở trận đấu với Slovakia

"Tôi hầu như không chợp mắt trong những ngày qua. Chính xác thì sau trận đấu với Ba Lan tôi đã nằm suốt 9 tiếng mà không sao ngủ được. Tôi hiểu những lời chỉ trích vì đã là tiền đạo thì bạn không thể không ghi bàn. Tôi chấp nhận chuyện đó khi lỗi đúng là thuộc về mình".

"Tôi rất vui khi ĐT Tây Ban Nha cuối cùng cũng có vé đi tiếp, nhưng lại thấy thất vọng vì đã không làm tốt công việc của mình. Các CĐV đã huýt sáo với tôi khi khởi động trước trận (gặp Slovakia). Tôi đã mừng thầm khi được đá quả phạt đền nhưng rồi đã bỏ lỡ nó".

Với tư cách là một người chồng, người cha trong gia đình 3 con, Morata tuy rất giàu có và từng giành vô số danh hiệu cùng Atletico Madrid, Real Madrid, Juventus và Chelsea, nhưng anh cũng chỉ là con người nên không thể vô cảm trước những lời chỉ trích.

Tin vui cho ĐT Tây Ban Nha là đang có dấu hiệu cho thấy Morata mạnh mẽ về mặt tinh thần hơn nhiều người tưởng. Bằng chứng là trước trận Tây Ban Nha đấu với Croatia tối nay, tiền đạo sinh năm 1992 này đã tuyên bố: "Bây giờ tôi cảm thấy ổn hơn nhiều rồi. Cách đây vài năm có lẽ tôi đã không thể chịu nổi những lời công kích, nhưng bây giờ thì có đấy".

Morata đang phải chịu sức ép không nhỏ

"Khi bị "ném đá" nhiều hơn những người khác, tôi biết mình có 2 sự lựa chọn. Đó là nếu không im lặng thì hãy sẵn sàng bước ra đương đầu với thách thức. Tôi rất may mắn khi nhận được sự ủng hộ từ HLV Luis Enrique, người đã bố trí hẳn một chuyên gia tâm lý là Joaquin Valdez làm nhiệm vụ hỗ trợ cho tôi. Trước đây tôi hơi sợ khi đi máy bay, nhưng khi nói chuyện vui với Valdez thì cảm giác ấy đã không còn nữa", Morata kết luận.

So với các chuyến bay, những trận đấu gặp Croatia xem ra còn đáng sợ hơn với Morata. Bằng chứng là trong cả 2 trận gặp Croatia, Morata đều phải nhận thất bại (sau EURO 2020, Tây Ban Nha còn thua Croatia 2-3 và bị loại khỏi vòng bảng UEFA Nations League). Xen giữa 2 trận đấu này là trận Tây Ban Nha đại thắng Croatia 6-0 (cũng ở UEFA Nations League), nhưng đây lại là trận đấu mà Morata không được HLV Enrique sử dụng một phút nào.

Tối nay, nhiều khả năng Morata sẽ tái đấu Croatia trong bối cảnh ĐT Tây Ban Nha không còn những chiến binh mạnh mẽ như Gerard Pique, Sergio Ramos, Carles Puyol, Xabi Alonso hay David Villa trong đội hình. Anh cần phải trở thành chỗ dựa cho toàn đội để chứng minh đúng là mình đã sẵn sàng đương đầu với thách thức. 

Trong trường hợp Morata không thể "xù lông nhím" khiến Croatia bị tổn thương thì kết cục hứa hẹn sẽ rất tệ hại. Chưa bàn đến chuyện Tây Ban Nha có đi tiếp hay không, chỉ riêng việc Morata "tịt ngòi" thôi cũng đủ thấy anh chẳng thể bảo vệ bản thân và cả gia đình trước búa rìu dư luận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x