Donnarumma, người có đôi bàn tay vàng

Minh Huy
09:46 ngày 08-07-2021
Gianluigi Donnarumma đã ăn mừng chiến thắng trước Tây Ban Nha tại bán kết EURO 2020 trong nước mắt. Một lần nữa, Azzurri cần đến những màn bay lượn siêu hạng cùng tài năng xuất chúng của thủ môn trẻ tuổi này để giành chiến thắng và lọt vào chung kết EURO lần thứ 4 trong lịch sử.

Khơi mào cho bàn thắng mở tỷ số của Chiesa

Tài năng của Donnarumma bị xem là… hơi thừa thãi ở vòng bảng EURO năm nay khi Italia chỉ gặp các đội bóng yếu, toàn thắng và giữ sạch lưới. Gigio hầu như chẳng phải làm gì đáng kể nhưng Azzurri vẫn băng băng tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, bước vào vòng 1/8, dù chỉ phải chạm trán với đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều là Áo, nếu không có tài năng của Donnarumma thì ĐT Italia khó lòng đứng vững trong hiệp phụ, đặc biệt sau cú sút hiểm hóc của Louis Schaub ở phút 106. Cú bay người sang trái cứu thua ngoạn mục của Gigio giúp đội bóng Thiên thanh không bị thủng lưới. Nếu có bàn thua ấy, ĐT Italia rất có thể phải bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi và cũng không thể biết được kịch bản tiếp theo sẽ ra sao.

“Gigio có thể hình vô cùng ấn tượng. Dù cơ thể hơi cồng kềnh (cao 1m96), nhưng cậu ấy phản xạ rất nhanh và phán đoán tình huống rất tốt. Từ lúc 13 tuổi, cậu ấy đã thi đấu với tinh thần của một gã trai 25 rồi. Khi Gigio đến trụ sở của Milan để ký hợp đồng, tôi đã cược với Adriano Galliani (cựu GĐĐH của Milan) rằng, cậu ấy sẽ đá ở Serie A trước năm 18 tuổi. Và tôi đã thắng”, Mauro Bianchessi, người phụ trách mảng thăm dò và tìm kiếm tài năng của Rossoneri, đã mô tả về tài không đợi tuổi của Donnarumma như vậy.

Đến trận gặp ĐT Bỉ, Donnarumma tiếp tục tỏa sáng để giúp đội nhà vượt qua ứng viên sáng giá cho chức vô địch EURO 2020. Tại bán kết trước đối thủ Tây Ban Nha, Gigio lại để lại dấu ấn không chỉ ở những màn cản phá và cứu thua mười mươi từ các pha dứt điểm của Oyarzabal (phút 57) hay quả đá phạt hiểm hóc của Olmo (phút 98), mà còn buộc người ta phải nhớ đến bằng cú ném bóng cực nhanh cho Marco Verratti để tiền vệ này mở đầu cho màn phản công nhanh mẫu mực dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Federico Chiesa (phút 60). 

Thủ môn Donnarumma xứng danh người hùng của ĐT Italia trong trận bán kết với Tây Ban Nha

Người hùng ở màn… đấu súng

Rõ ràng, tài năng của Donnarumma trở nên đặc biệt hữu dụng tại vòng knock-out. ĐT Italia đã không còn áp lực phải duy trì thành tích giữ sạch lưới nhà và Gigio vẫn đều đặn nhận 1 bàn thua/trận ở 3 trận vòng knock-out (tính cả hiệp phụ), nhưng anh vẫn chơi quá xuất sắc. Nếu không có tài năng xuất chúng của anh thì Azzurri có thể đã thua ngay trong 120 phút và chẳng có cơ hội bước vào loạt đá luân lưu trước đối thủ Tây Ban Nha

Và ở loạt đá luân lưu, Gigio không nhìn trực tiếp đồng đội sút bóng. Ngay cả khi Locatelli thực hiện không thành công quả đầu tiên, anh cũng chỉ nhìn thấy điều đó trong những đôi mắt thất thần của các CĐV nhà mà thôi. Anh quay lưng về phía khung thành, tập trung suy nghĩ để làm thế nào cản phá được cú sút của Olmo. Sau đó, Donnarumma giang cánh tay, đoán đúng hướng bóng và đối thủ sút vọt xà. Đến quả sút thứ tư của La Roja, Gigio gõ giầy vào cột dọc, lùi sâu vào khung thành rồi tiến lên, đổ người sang trái và cản phá thành công cú sút của Morata. Đó là bước ngoặt mang về chiến thắng chung cuộc cho đội bóng áo thiên thanh. 

Ở tuổi 22, dù đã nổi lên được gần 6 năm và chưa từng được dự Champions League, nhưng Donnarumma đã bước tiếp truyền thống những thủ môn vĩ đại của Italia tại các trận chung kết giải đấu lớn, sau Toldo (EURO 2000), Buffon (World Cup 2006 & EURO 2012). Và giờ đây, anh đã sẵn sàng bước vào trận đấu lớn nhất đời cầu thủ của mình.

Gigio đã có 4 lần cứu thua trước Bỉ và Tây Ban Nha
Tính từ đầu giải đấu năm nay, Donnarumma đã có 5 pha cứu thua cho đội nhà. Chỉ riêng ở hai trận tứ kết gặp Bỉ và bán kết trước Tây Ban Nha, Gigio đã 4 lần cứu đội nhà thoát thua ngoạn mục: cú đấm bóng sau pha dứt điểm của Lukaku (trận gặp Bỉ) và 2 pha cản phá trên không cùng 1 lần đấm bóng trước Tây Ban Nha.

283. Gianluigi Donnarumma mới chỉ 22 tuổi nhưng đã có 283 trận đấu chuyên nghiệp trong màu áo Milan (251 trận) và ĐT Italia (32 trận). Những con số ấy đã đủ nói lên sự nghiệp lẫy lừng của thủ thành đặc biệt này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x