Southgate vui mừng đón chào sự trở lại của trung vệ trụ cột Harry Maguire ở trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp CH Czech. Và ông càng vui hơn nữa khi đối thủ nhập cuộc tự tin và dám tràn sang phần sân Anh pressing tầm cao, qua đó lộ ra nhiều khoảng trống phía sau.
Về phần mình, dù sơ đồ đăng ký là 4-2-3-1 nhưng Anh thường xuyên chuyển về dạng 3 trung vệ khi đang giữ bóng, với Kyle Walker thi đấu đối xứng với Maguire và bao bọc John Stones ở giữa. Khi Walker leo biên, lại đến lượt Kalvin Phillips lui về và chơi như một trung vệ lệch phải. Ít phút sau, trung vệ "thứ 3" của Tam sư lại là Declan Rice.
Điều này không chỉ để dễ dàng thoát thế pressing từ 2 tiền đạo của CH Czech, mà còn khiến đối thủ mất đi sự nhận thức ban đầu về vị trí của các cầu thủ chủ nhà.
Việc xoay vòng vị trí này không chỉ diễn ra ở hàng thủ mà còn ở nhóm hộ công phía sau lưng Harry Kane. Bukayo Saka, Jack Grealish và Raheem Sterling không cho đối phương có cơ hội bắt bài mình.
Nếu như Saka có xu hướng bám biên phải thì 2 đồng đội lại thường xuyên hoán đổi vị trí bên cánh trái. Không dừng lại ở đó, có những thời điểm cả 3 hộ công này tập trung ở trung lộ, nhường vị trí cánh cho các hậu vệ biên.
Dưới đây là một ví dụ về cách Anh bóc tách hàng thủ của thầy trò HLV Jaroslav Silhavy. Bóng đang trong chân Maguire ở chếch bên cánh trái tại sân nhà. Sterling và Grealish trao đổi ánh mắt và tự động đổi vị trí nhằm kéo giãn các hậu vệ CH Czech đang theo kèm 1 vs 1 với mình.
Khi Maguire đã cầm được quả bóng lên giữa sân, Grealish kiểm tra sau lưng và thấy hậu vệ phải Ondrej Celustka vẫn theo sát mình, trong khi Kane ở vị trí thuận lợi đằng sau. Thế là Grealish di chuyển về hướng của bóng, Kane hiểu ý và chạy ra đằng sau.
Maguire không khó để nhận ra khoảng trống và thả quả bóng vào đường chạy của Kane. Nếu Kane chính xác hơn trong pha dứt điểm cuối cùng, Anh đã có một bàn thắng mẫu mực.
Ở một khía cạnh khác, thả những quả bóng ra phía sau lưng hàng thủ đối phương đang là bài đánh xu hướng của Anh tại giải lần này. Dưới đây là đường chuyền thông minh từ giữa sân của Luke Shaw cho phép Sterling băng xuống và lốp bóng suýt chút nữa ghi bàn.
Với khả năng chuyền bóng tốt của Maguire, cộng thêm lối di chuyển thông minh của Grealish, các hậu vệ cánh, đặc biệt là Shaw hưởng lợi trực tiếp khi có thể dâng cao hơn hẳn so với 2 trận trước.
Ở hướng đối diện, cặp đôi của Man City là Stones và Walker cũng có sự hiểu ý tương tự.
Ngoài ra, bên cánh phải, Tam sư còn có sự xuất hiện đầy thú vị của Saka. Khác với lối di chuyển khó chịu và chủ yếu để hút hậu vệ đối phương của Grealish, Saka trực tiếp lùi sâu nhận bóng, không luân chuyển ngay mà được cho phép rê bóng, băng qua quãng đường dài sang hẳn phần sân của CH Czech. Đây chính là tiền đề dẫn đến bàn mở tỷ số của Anh.
Tuy nhiên, sau khi đã đề cập đến những nét tích cực của Anh, hãy bàn về điểm yếu dễ nhận ra của họ, chính xác hơn là sự thụt lùi so với World Cup 2018: Bóng chết.
Trong số 12 bàn thắng ở giải đấu tại Nga, có đến 9 bàn của Tam sư đến từ những pha bóng cố định - một kỷ lục trong lịch sử World Cup. Trong đó, 3 đến từ phạt đền, 4 đến từ phạt góc 2 đến từ đá phạt trực tiếp.
Chỉ trong 2 trận mở màn ở vòng bảng, Tam sư khi đó ghi tới tới 6 bàn từ bóng chết. Nhưng đến thời điểm này, hòa chung với cơn khô hạn chỉ có 2 bàn thắng trong vòng bảng EURO 2020, thầy trò Southgate vẫn chưa có được bàn nào từ bóng chết.
Bóng chết luôn là một điểm nổi bật trong cách dụng quân của Southgate và lẽ ra điều đó càng phải được thể hiện khi Anh gặp khó khăn trong việc tạo cơ hội từ bóng sống. Nên nhớ, ở 270 phút vừa qua, họ chỉ dứt điểm trúng khung thành đối phương có 6 lần.
Tại World Cup 2018, Anh nổi tiếng với chiến thuật "đoàn tàu" mỗi khi có phạt góc hoặc đá phạt từ cánh. Thông thường sẽ có 4 cầu thủ cố định, bao gồm hai trung vệ, một tiền vệ trung tâm và một người khác, có thể là Kane nhưng cũng tùy vào nhân sự có mặt trên sân thời điểm đó. Ở xung quanh, những cầu thủ tấn công khác sẽ gây nhiễu cho hàng thủ đối phương.
Ý đồ ở đây là sẽ có nhiều cầu thủ chạy vào các vùng không gian khác nhau, khiến cho việc theo kèm trở nên khó khăn. Trong "đoàn tàu" đó, một vài người sẽ đóng vai trò "chim mồi", kéo thật nhiều hậu vệ và mở ra cơ hội cho những người tự do. Hai quả penalty của Anh trước Panama và Colombia đã đến khi Kane bị phạm lỗi trong những pha di chuyển như vậy.
Nhưng sau 3 năm, "đoàn tàu" của Anh đã không còn rõ hình hài nữa. Southgate có thể đã nghĩ tới việc đối phương bắt bài và chủ động đổi bài. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không hiệu quả.
Chẳng thế mà suốt 3 trận đấu vừa qua, họ chỉ có đúng một pha giàn xếp đá phạt góc ra hồn ở trận hòa 0-0 với Scotland, khi Stones thoát ra được sự kèm cặp và đánh đầu đập cột dọc ở thế tự do.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn