ĐT Italia: Chiến thắng mở màn cho một... hiện tượng

Đỗ Trung Đỗ Trung
14:31 ngày 12-06-2021
Trước thềm EURO 2020, ĐT Italia không được đánh giá cao như những Pháp, Anh, Bỉ hay Đức, song màn trình diễn trước Thổ Nhì Kỳ ở trận khai màn rõ ràng sẽ khiến các ứng viên khác phải chột dạ.

Ngoại trừ hai gương mặt lão luyện ở trung tâm hàng thủ, đây không phải là tuyển Italia quen thuộc với đông đảo người hâm mộ. HLV Roberto Mancini đã hứa mang tới cho Azzurri sự táo bạo, chấp nhận rủi ro song vẫn lưu giữ lại những giá trị truyền thống của đội tuyển, đó là tinh thần thi đấu và sự kiên nhẫn.

Trước Thổ Nhĩ Kỳ, Italia đã làm đúng như lời Mancini khi đánh bại đối thủ 3-0 sau hiệp một không bàn thắng. Đây là lần đầu tiên ở lịch sử EURO, đội tuyển áo thiên thanh ghi được 3 bàn thắng trong một trận đấu, đồng thời nối dài mạch trận bất bại lên con số 26 ở một đêm đầy cảm xúc tại Rome.

Nhìn vào đội hình tuyển Italia tại EURO 2020, có thể dễ dàng nhận thấy họ chẳng có những ngôi sao hạng A, một điều vốn không thể thiếu trong thời kỳ đỉnh cao. Thế nhưng bù lại, ở Italia hiện giờ lại chứa đựng niềm tin mãnh liệt cùng thái độ thi đấu đầy quyết tâm. Không có bất kỳ sự sợ sệt hay căng cứng nào từ thầy trò Mancini, bất chấp sức ép từ các cổ động viên nhà có mặt trên sân Olimpico là không hề nhỏ. Hơn nữa, đây là giải đấu lớn đầu tiên mà Italia góp mặt kể từ sau lần vắng mặt đáng hổ thẹn tại World Cup 2018.

Trước Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Mancini bố trí Italia thi đấu với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc dưới thời ông. Ciro Immobile đá trung phong, hỗ trợ cho anh ở hai bên cánh lần lượt là Lorenzo Insigne và Domenico Berardi - một cái tên bất ngờ tới từ Sassuolo. Trái ngược với những người tiền nhiệm, Mancini đã biến Italia thành một cỗ máy tấn công. Nhằm củng cố phong cách này, ông chọn Leonardo Spinazzola và Alessandro Florenzi - những người thường được biết tới với khả năng giỏi hỗ trợ tấn công hơn phòng ngự - đảm nhận hai vị trí hậu vệ cánh. Giữa họ là bộ đôi ngôi sao dày dạn kinh nghiệm Leonardo Bonucci - Giorgio Chiellini, hai trung vệ với độ tuổi gộp lại là... 70. 

Lợi thế sân nhà giúp Italia nhập cuộc hứng khởi. Họ cầm nhiều bóng trong hiệp 1, song lối chơi phòng ngự lùi sâu của Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến Azzurri gặp nhiều khó khăn. Chielini là người sở hữu cơ hội ngon ăn bậc nhất của Italia ở 45 phút đầu tiên, với cú đánh đầu uy lực buộc thủ thành Ugurcan Cakir phải bay người hết cỡ cứu thua cho Thổ Nhĩ Kỳ. 

Thậm chí ở cuối hiệp 1, Spinazzola đã có tình huống chuyền vào đưa bóng chạm tay Zeki Celik của Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng cấm. Trọng tài Danny Makkelie có góc nhìn khá rõ, nhưng ông lắc đầu, trong khi VAR âm thầm kiểm tra. Nếu đó là một tình huống ở Serie A hay La Liga, Italia có lẽ đã được hưởng 11 mét do cánh tay của Celik đã đưa ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, trưởng ban trọng tài của UEFA, ông Roberto Rosetti đã nói rõ trước giải đấu, nhắc nhở các vị "vua áo đen" không chỉ xem xét vị trí của cánh tay, mà còn cả cơ chế sinh học chuyển động của một cầu thủ, liệu nó có "tự nhiên" và "liên quan" hay không. Celik dường như phạm cả hai. 

Italia đã chơi một trận hay trước Thổ Nhĩ Kỳ

Gác qua pha bóng gây tranh cãi này, Italia đã hoàn toàn bóp nghẹt Thổ Nhĩ Kỳ bằng một lối chơi dồn dập. Suốt hiệp 1, đội tuyển áo thiên thanh tung ra 13 cú sút, cầm bóng hơn 60% nhưng bất lực. Dù vậy, điều quan trọng là Italia vẫn duy trì được cường độ, sự kiên nhẫn cùng tinh thần quyết tâm cao độ. Và tất cả tất cả điều này đã được đền đáp bằng 3 bàn thắng trong hiệp 2, khởi đầu là tình huống đốt lưới nhà của Merih Demiral.

"Chúng tôi đã chơi tốt, ngay cả trong hiệp 1 dù không ghi được bàn nào. Các fan thực sự đã truyền lửa cho chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và hi vọng sẽ có nhiều đêm như thế này hơn nữa", Mancini phát biểu sau trận.

Mancini đã đúng. Italia đã trình diễn một thứ bóng đá lôi cuốn trước Thổ Nhĩ Kỳ, khắc hoàn toàn diện mạo truyền thống của họ, đó là lối chơi phòng ngự và thực dụng. Azzurri giờ táo bạo, chấp nhận rủi ro và những gì cựu thuyền trưởng Man City đã làm đang đưa đội tuyển đi đúng hướng. Dưới bàn tay của Mancini, những cầu thủ vốn không có duyên ở tuyển quốc gia đã khai hỏa, điển hình là trường hợp của Immobile.

Tiền đạo thuộc biên chế Lazio này là một tay săn bàn cự phách với trung bình ghi hơn 24 bàn mỗi mùa ở Serie A trong 5 năm qua, song chưa bao giờ đáp ứng kỳ vọng tại tuyển Italia. Dẫu vậy, pha lập công vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ mới đây được coi là điểm khởi đầu tốt đẹp, qua đó mở ra nhiều tín hiệu tích cực cho Azzurri tại VCK EURO 2020.

Hành trình tại EURO 2020 còn rất dài nhưng Italia đã bắn phát súng đầu tiên đầy mạnh mẽ, và nó chẳng khác nào một lời tuyên chiến đanh thép tới các ứng viên nặng ký khác. Chỉ sau một kỳ World Cup không được góp mặt, người ta đã quên mất Italia là ai, và đội tuyển áo thiên thanh rõ ràng đang cực kỳ khát khao muốn chứng tỏ mình. 

3-0, 3 điểm và đó là sự khởi đầu không thể tuyệt hơn cho một "hiện tượng" mang tên Italia.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x