Có thể khẳng định như thế nếu quan sát kỹ sự kém cỏi của cầu thủ được HLV Roberto Mancini xếp đá ở vị trí mũi nhọn trước Tây Ban Nha là Ciro Immobile. Dù đã được BHL ưu ái bố trí chơi cao nhất trong số bộ ba tấn công (cùng Chiesa và Insigne), song, Immobile đã chơi rất mờ nhạt trước khi bị thay ra bằng Berardi ở phút 61.
Thất vọng với Immobile, Mancini dùng Belotti một phần cũng vì tính toán phải đá luân lưu, nhưng thật ra đây cũng là một giải pháp thất bại vì chân sút này đã sa sút nghiêm trọng vài năm qua. Và việc anh được trao áo số 9 chẳng qua vì... không có ai xứng đáng hơn.
Tất nhiên, nhận xét Belotti xuống phong độ và cũng không hoàn thành nhiệm vụ của một trung phong là có cơ sở. Suốt 35 phút góp mặt trên sân kể từ khi được tung vào sân thay Insigne, Belotti không có pha phối hợp hay dứt điểm nào đáng chú ý. Chân sút thuộc biên chế Torino gần như mất liên lạc hoàn toàn với những đồng đội. Và đáng nói hơn là, những bước chạy của tiền đạo 27 tuổi này như chân đang đeo chì, rất nặng nề.
Rõ ràng, một Azzurri lung linh và đẹp mắt vẫn có điểm yếu, chính là vị trí trung phong. Biết là thế, nhưng có lẽ HLV Mancini cũng không thể làm gì hơn ở trận chung kết tới đây bởi ông có quá ít lựa chọn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn