ĐT Pháp & bài học cho kẻ ngạo mạn

Kinh Thi Kinh Thi
09:23 ngày 21-06-2021
Có thể nêu đích danh “kẻ ngạo mạn” ở ĐT Pháp là Karim Benzema. Anh ta tự tuyên bố mình là “cầu thủ siêu đẳng, là quá hay về phẩm chất kỹ thuật, là… không cần bất cứ điều kiện gì để có thể ghi bàn”. Không phải nói thêm về một Benzema trước khung thành ĐT Hungary. Vấn đề còn lại chỉ là: chân sút này liệu đã rút ra bài học về sự khiêm tốn?

Vì sao HLV Didier Deschamps phải gọi lại Karim Benzema sau 5 năm quyết không dùng chân sút này, câu trả lời còn tranh cãi. Còn trên thực tế, ai cũng thấy rõ lý thuyết xoay quanh một cầu thủ đã không được khoác áo ĐTQG quá lâu như vậy: vấn đề nằm ở khả năng hòa nhập vào lối chơi toàn đội, ở sự ăn ý với các cầu thủ xung quanh.

Hồi Benzema ra mắt trong màu áo Les Bleus, Kylian Mbappe chỉ là cậu bé 8 tuổi. Khi Mbappe lọt vào ĐTQG thì Benzema đã bị gạt bỏ (không tính đến lần được gọi trở lại này). Tốt nhất, hãy “chuyền” cho HLV Deschamps vấn đề hóc búa, rằng Les Bleus phải làm gì với các tiền đạo danh tiếng mà ông đang có.

Đằng này, Benzema lại quá lớn lối khi tuyên bố trên đài TF1: “Các cầu thủ siêu đẳng không nhất thiết phải đá với nhau 100 trận. Vì họ đều quá giỏi về phẩm chất kỹ thuật, nên họ sẽ phối hợp với nhau rất dễ dàng”!

Tuyên bố xanh rờn của Benzema kể ra cũng đúng… một nửa. Rất dễ dàng, khi Mbappe dùng gót hất cho Benzema quả bóng như dọn cỗ. Siêu phàm ư?

Cũng đúng, nhưng chỉ với Mbappe. Benzema thì không, với cú sút kệch cỡm chệch cột dọc. Đừng bảo đấy là sự “kém duyên”. Đấy là sự ngạo mạn mà người xem có thể cảm nhận, từ cách chọn giải pháp đến động tác xử lý kỹ thuật của Benzema.

Benzema đã có những phút thi đấu nhạt nhòa trước Hungary

Không hề là sự ngẫu nhiên, khi cầu thủ Pháp duy nhất ghi bàn tại EURO tính đến thời điểm này lại là Antoine Griezmann, ít tên tuổi nhất trong hàng công ba người của Les Bleus. Griezmann tập trung tốt nhất, di chuyển nhiều nhất, và cũng có vẻ là cầu thủ ít tuyên bố ồn ào nhất. Sút bóng thì có lúc vào, có lúc ra ngoài - chuyện xưa như trái đất. Khác biệt ở đây là thái độ, sự tập trung và tinh thần thi đấu.

Pháp vẫn tạo được nhiều cơ hội? Họ vẫn có thể ghi bàn nhiều hơn nếu không quá “xui”? Đừng quên rằng đây chỉ là Hungary - đã yếu hơn hẳn, lại còn chơi “cởi mở”. Mỗi người có thể nhìn vào hàng công trong tay Deschamps với một suy nghĩ riêng, rất khác nhau. Phải làm gì với họ – cả trong khía cạnh chiến thuật lẫn việc sử dụng từng cá nhân (có “dám” bỏ Benzema?) – thì đấy là vấn đề lớn của Deschamps.

Hiệu suất ghi bàn mà cứ lẹt đẹt như trong 2 trận vừa qua, thì vẻ đẹp trong lối chơi hay tên tuổi vang dội của các tiền đạo rút cuộc cũng… vứt. Cứ phải nhắc thêm: Pháp dự giải này chỉ với mục tiêu duy nhất là đoạt chức vô địch, mà trong mục tiêu này thì khả năng ghi bàn có tầm quan trọng tối thượng.

Gặp Hungary, suy cho cùng, cũng chỉ là một trận đấu ngẫu nhiên. Tổng quát hơn: liệu Deschamps đã có “kế hoạch B”, trong trường hợp bộ ba danh tiếng của ông đồng loạt bế tắc? Có một khác biệt rất lớn so với lúc Pháp vô địch World Cup 2018.

Cách đây 3 năm, Deschamps luôn dùng Olivier Giroud, mà lại không giao trọng trách ghi bàn cho trung phong này. Đấy là “tuyệt chiêu”, không chỉ gây bất ngờ với giới quan sát mà còn làm cho đối phương thật khó đối phó. Còn bây giờ, ai cũng dễ dàng tiên liệu công thức tấn công mà Deschamps sẽ bố trí. HLV Marco Rossi “nào đó” của Hungary còn đối phó được, thì HLV Fernando Santos của BĐN cũng sẽ làm được?

Coi chừng “bóng ma World Cup 2002”
Cách đây gần 20 năm, Pháp bước vào World Cup 2002 với tư thế ứng cử viên vô địch số 1, với hàng công quy tụ các Vua phá lưới Premier League (Thierry Henry), Serie A (David Trezeguet), Ligue 1 (Djibril Cisse). Rút cuộc, họ không ghi bàn và bị loại ngay sau vòng bảng. So sánh có thể khập khiễng, nhưng nỗi thất vọng về việc các cây làm bàn danh tiếng đồng loạt “tịt ngòi” là điều có thể lặp lại tại EURO này.

2. Antoine Griezmann hiện chỉ còn kém 2 bàn so với kỷ lục (9 bàn) của huyền thoại Michel Platini, về thành tích ghi bàn cho ĐT Pháp ở EURO. Đây sẽ là động lực quan trọng để Griezmann quyết tâm ghi bàn trong các trận đấu 
còn lại?

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x