EURO 2020: CĐV ĐT Anh số 2 thì không ai dám số 1

MINH HUY
07:47 ngày 12-07-2021
Người Anh đã có một kỳ EURO đáng nhớ và họ luôn có cách cổ vũ ĐT Anh không giống ai. Trong suốt thời gian diễn ra EURO 2020, có 3 bài hát luôn được CĐV xứ sở sương mù hát nhiều nhất để ủng hộ đội nhà. Những bài hát này xuất hiện ở khắp mọi nơi, trong tàu điện ngầm, trên các đường phố, bên ngoài, xung quanh và trên SVĐ…

Những ngày hè rực rỡ này, nếu có việc phải ra đường và đi tàu điện ngầm ở Anh, bạn sẽ được thưởng thức không khí bóng đá tuyệt vời nhất. Và càng đặc biệt hơn, nếu bạn đi tàu điện ngầm đến sân Wembley vào một ngày thi đấu của ĐT Anh. Lập tức, bầu không khí lễ hội, những tiếng reo hò và những lời ca tiếng hát vang trên khắp các khoang tàu. Các CĐV Anh không ngần ngại hò hét ầm ĩ, quay cuồng trong những bài hát ca ngợi đội nhà hoặc HLV Gareth Southgate.

\Bầu không khí nóng bỏng ấy lan tỏa đi khắp nơi, len lỏi trên các đường phố, ập vào sân Wembley để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Harry Kane cùng đồng đội. Họ cứ hát đi hát lại khiến ba ca khúc “Southgate you’re the one”, “Don’t take me home”, “Sweet Caroline” trở thành những bài hát hit của CĐV Tam sư ở mùa Hè 2020.

“Southgate you’re the one”

Ca khúc “Southgate you’re the one” (tạm dịch: Southgate, người là số 1) được sáng tác dựa trên nền nhạc bài hát Whole Again của ban nhạc nữ Atomic Kitten dành để tôn vinh HLV Southgate. Nhà cầm quân sinh năm 1970 được các fan Anh thực sự rất yêu mến và tôn trọng. Họ xem ông như “kiến trúc sư” trong việc phục hưng đội bóng mà cách đây 5 năm luôn bị xem là “một trò cười” của lục địa già. Đáng chú ý, sau khi bài hát này ra đời, Atomic Kitten lại mượn lại lời bài hát mà fan Anh sáng tác để khiến bài hát của họ thêm nổi tiếng hơn. 

“Khi tôi nghĩ lại về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi lại không thể bước ra khỏi ký ức ấy, tôi lại không thể nào quên được. Southgate, anh là số 1, anh đã ảnh hưởng đến tôi. Bóng đá lại về nhà”. Đó là một đoạn trích trong bài hát “Southgate you’re the one” và điệp khúc Bóng đá lại về nhà “Football’s coming home again” luôn vang lên trên khắp mọi nẻo đường để đồng hành cùng Tam sư, đặc biệt là chiến lược gia 50 tuổi Southgate.

“Don’t take me home”

Bài hát đặc biệt này đã gây tiếng vang rất lớn trong lòng giới mộ điệu Anh từ EURO 2016. Don’t take me home (tạm dịch: Đừng mang tôi về nhà) được lấy cảm hứng sáng tác từ bài Achy Breaky Heart của nam ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ Billy Ray Cyrus. Ban đầu, ca khúc này được những CĐV cuồng nhiệt của CLB Newcastle hát vang khi theo chân cổ vũ đội nhà ở các trận đấu bên ngoài biên giới Anh. Dù Tam sư thi đấu ở EURO 2020 hầu hết trên sân nhà (ngoại trừ trận tứ kết thi đấu ở Rome, Italia) thì Don’t take me home vẫn cứ được CĐV Anh hò hét khắp nơi.

“Đừng mang tôi về nhà, xin đừng mang tôi về nhà, tôi chưa muốn quay lại làm việc đâu. Làm ơn đừng mang tôi về nhà. Tôi muốn được ở lại đây, được uống hết cốc bia nọ đến cốc bia kia cùng anh. Xin đừng mang tôi về nhà, làm ơn, đừng mang tôi về nhà”, những ca từ rất giản dị, tươi vui, dễ nhớ, dễ thuộc và giai điệu dễ hát của Don’t take me home khiến cho ca khúc này thực sự trở thành một bài cổ động rất được yêu thích của các CĐV Anh. 

“Sweet Caroline”

Thoạt nghe Sweet Caroline (tạm dịch: Caroline ngọt ngào) có vẻ chả ăn nhập gì với bóng đá. Thế nhưng ca khúc này luôn được vang lên trên khắp các khán đài sân Wembley. Ca khúc được Neil Diamond sáng tác năm 1969 và giờ đây, cứ sau mỗi chiến thắng của Tam sư, các CĐV của họ lại hát vang lên, giống như một ca khúc truyền thống của ĐT Anh và được thêm vào đoạn điệp khúc không có trong phiên bản gốc “So good, so good, so good” (Thật tốt, thật tốt, thật tốt).

“Caroline ngọt ngào, những khoảng thời gian tươi đẹp dường như chưa bao giờ tươi đẹp đến như vậy (thật tốt, thật tốt, thật tốt). Anh đã nghĩ rằng chẳng bao giờ có những khoảng thời gian đẹp như vậy, nhưng bây giờ anh lại tin thời gian tươi đẹp ấy quay trở lại”. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các CĐV Anh cũng hát vang những ca từ ấy, đặc biệt tại EURO 2020, để cổ động tinh thần chiến đấu cho thầy trò HLV Southgate. Họ thật ngọt ngào, thật tuyệt vời và không hổ danh là cầu thủ thứ 12 của Tam sư.

UEFA từ chối điều chỉnh lễ bế mạc

Theo báo chí Anh, một trong những tác giả phần lời ca khúc “Three Lions” (trong đó có đoạn điệp khúc nổi tiếng Football’s coming home) là Frank Skinner đã gửi một yêu cầu lên UEFA để cho phép phát bài này vào lễ bế mạc, trước trận chung kết Italia-Anh. Tuy nhiên, UEFA đã từ chối. “UEFA đã giải thích rằng làm như vậy thì quá cục bộ và không công bằng cho người Ý”, Skinner giải thích về lý do UEFA từ chối đề nghị của ông. Tuy nhiên, “Three Lions” vẫn được phát vào lúc ĐT Anh khởi động, chuẩn bị đá trận chung kết.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x