1. Ai sẽ đá cặp với Cubarsi
Flick từng hình dung sẽ có một cặp trung vệ ổn định cho mùa giải mới, với Pau Cubarsi trưởng thành thần tốc và Inigo Martinez là chốt chặn dày dạn kinh nghiệm. Nhưng kịch bản không ngờ tới đã xảy ra: Martinez bất ngờ rời đội, để lại khoảng trống mà chính Flick không chuẩn bị sẵn.
Christensen vẫn ở lại, song vấn đề là thể trạng và phong độ của anh không đảm bảo sự ổn định. Barca từng muốn bán Christensen để cân đối tài chính, giờ lại phải dựa vào anh như một giải pháp bắt buộc.
Câu hỏi đặt ra là Flick sẽ phải chọn lựa ai giữa một Eric Garcia chưa bao giờ ổn định hay một Ronald Araujo sa sút? Mỗi lựa chọn đều là đánh đổi, và điều này khiến Flick chưa thể xây dựng được một hàng thủ ổn định như kỳ vọng.
2. Cặp pivot nào nên dùng?
Barca vốn quen với kiểu pivot cổ điển tức một mẫu mỏ neo thiên về phòng ngự, cầm nhịp và che chắn hàng thủ. Nhưng dưới thời Flick, sự ưu tiên là tốc độ và khả năng gây áp lực liên tục. Điều đó dẫn đến sự thử nghiệm: ông đã bỏ qua bộ đôi thuần phòng ngự Bernal – Casado, dù cả hai đều mang lại sự cân bằng tối thiểu.
Thay vào đó, Flick thử kết hợp De Jong và Pedri ở trung tuyến, hy vọng vào sự sáng tạo và khả năng bùng nổ. Thế nhưng trước Vallecano, cả hai gần như không tạo ra khác biệt, thậm chí để mất quyền kiểm soát vào tay đối thủ.
Điều này phơi bày khoảng trống ở trục giữa: Barca vừa thiếu chất thép, vừa chưa có sự ăn ý cần thiết để thoát pressing. Một chiến lược gia kỷ luật như Flick chắc chắn không thể hài lòng, và ông sẽ còn phải xoay sở rất nhiều trước khi tìm ra “công thức” pivot phù hợp.
3. Tiền vệ tấn công: Bài toán chưa có lời giải
Nếu ở Bayern, Flick từng tận dụng Thomas Muller như một “Raumdeuter” (người chiếm giữ khoảng trống), thì ở Barca, ông chưa tìm thấy mẫu nhân sự tương tự.
Qua 3 trận, Flick đã thử nghiệm lần lượt Fermin Lopez, Raphinha và Dani Olmo ở vị trí tiền vệ tấn công. Fermin mang lại năng lượng, nhưng thiếu sự tinh tế để xoay chuyển nhịp độ. Raphinha đá số 10 lại không phát huy được thế mạnh tốc độ biên. Còn Olmo vẫn chơi dưới kỳ vọng, chưa thực sự hòa nhập.
Sự loay hoay này cho thấy Barca thiếu hẳn một "ông chủ" ở khu vực giữa hàng công, người có thể kết nối tuyến giữa với Lewandowski hay Yamal. Không có mắt xích này, lối chơi của Blaugrana dễ rơi vào trạng thái rời rạc, thiếu đột biến.