Bóng Đá Plus trên MXH

EURO 2016: Lời nguyền á quân và nỗi lo cho ĐT Italia
Việt Nhật • 07:09 ngày 08/06/2016
Bảng E với Italia, Bỉ, Thụy Điển và CH Ireland có thể coi là bảng đấu tiệm cận “tử thần” tại EURO 2016. Trong bối cảnh có một năm tệ hại, rõ ràng đương kim á quân Italia đang phải đối mặt với nhiều nỗi lo, đặc biệt khi lịch sử cho thấy các đội á quân thường có kết cục tệ hại ở kỳ EURO tiếp theo.
    Cái dớp á quân…

    Ngoại trừ Đức, nhà vua không thể tranh cãi tại đấu trường EURO với hai chức vô địch (1980, 1996) cùng một lần vào bán kết (2012) đến ngay sau khi giành ngôi á quân ở kỳ EURO ngay trước đó, nhiều đội tuyển nhận huy chương bạc có số phận khá khẩm tại kỳ EURO tiếp theo. 

    Bồ Đào Nha về nhì tại EURO 2004 nhưng chỉ vào tới tứ kết tại EURO 2008. Trước đó trong quá khứ, một loạt tên tuổi lẫy lừng thậm chí còn dừng bước ngay vòng bảng.


    Lứa thế hệ vàng của Bỉ với Enzo Scifo, Jan Ceulemans… sau khi về nhì tại EURO 1980 đã bị loại ngay từ vòng bảng EURO 1984, trong đó có trận thua mất mặt 0-5 trước chủ nhà Pháp. Tây Ban Nha, á quân EURO 1984 sau đó cũng chung số phận tại EURO 1988 khi bị loại từ vòng bảng. 

    “Bò tót” với những Butragueno, Camacho, Manuel Sanchis năm ấy cũng không hề yếu, nhưng vẫn dính phải lời nguyền. ĐT Liên Xô với Oleh Kuznetsov, Igor Salimov cũng bật bãi ngay vòng bảng EURO 1992 dù 4 năm trước đó, thế hệ của những Rinat Dassayev, Oleksandar Zavarov hay Igor Belanov đã lọt vào trận chung kết với Hà Lan.

    Hay chính Italia, á quân tại EURO 2000 đã bị loại đầy cay đắng tại vòng bảng EURO 2004. Không khó để nhận ra, những đội bóng á quân kể trên đều đã cố gắng tột bậc để tìm kiếm chức vô địch châu Âu, để rồi thất bại tại giải đấu tiếp theo khi thế hệ trước đó hoặc đã giải nghệ, hoặc sa sút phong độ. 

    Italia ở thời điểm hiện tại dĩ nhiên không phải ngoại lệ. Antonio Cassano, Mario Balotelli, Andrea Pirlo, ba cái tên quan trọng nhất trong chiến công lọt vào trận chung kết EURO 2012 của Azzurri đều vắng mặt tại Pháp vì nhiều lý do khác nhau. Một tương lai không mấy khả quan đang chờ Azzurri.

    … Và cái dớp của Conte

    Thành tích tốt nhất của Conte trên cương vị HLV của Juventus tại cúp châu Âu là vòng bán kết Europa League mùa 2013/14. Trong hai năm dẫn dắt Bà đầm già thi đấu tại cúp châu Âu, Conte chỉ đưa Bianconeri tới vòng tứ kết Champions League ở mùa 2012/13 trước khi thua sấp mặt trước Bayern Munich. Nhìn rộng thì trong 4 năm dẫn dắt Juventus, Conte hiện tại chưa một lần vô địch một giải đấu cúp, kể cả Coppa Italia.


    Rõ ràng, đây không phải điều khiến những tifosi có thể an tâm cho thành tích của đội bóng con cưng tại Pháp trong mùa Hè này, nhất là trên vai Italia còn là cái mác á quân.

     Conte vốn đã nhận không ít những chỉ trích sau quyết định nhận lời dẫn dắt Chelsea trước thềm EURO 2016. Giờ đây nếu dẫn dắt Azzurri thi đấu bết bát tại Pháp trong một tháng tới, vị thế của ông tại đất nước hình chiếc ủng nhiều khả năng sẽ bị sụp đổ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội