EURO 2020 chẳng có 'ngựa ô'

TIỂU LÝ
10:33 ngày 25-06-2021
Đã không có bất ngờ lớn nào xảy ra ở vòng bảng EURO 2020. Không giống các kỳ EURO gần đây, giải đấu năm nay không xuất hiện các đội bóng “ngựa ô”, dù Hungary ít nhiều mang đến đôi chút thú vị từ các đội bóng “chiếu dưới”.

Bóng đá sở dĩ được xem là môn thể thao vua bởi ở đó, những chuyện không tưởng, điên rồ nhất đều có thể xảy ra. Nhưng đã không có bất ngờ nào ở vòng bảng EURO 2020. Các đội bóng được đánh giá cao đều giành vé đi tiếp. Chỉ có chút “sự cố” xảy ra với một trong những tinh anh của châu Âu, khi Tây Ban Nha kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ nhì tại bảng đấu của mình, bảng E. 

Đã không xuất hiện những đội bóng “ngựa ô” tại EURO năm nay, khi hầu hết các trận đấu đều tuân theo quy luật mạnh được, yếu thua. Chỉ duy nhất ĐT Hungary (bảng F) ít nhiều mang đến niềm vui nho nhỏ cho những người yêu bóng đá thích chuyện giật gân. Nhưng dù cầm hòa cả 2 “ông lớn” Pháp và Đức ở bảng đấu được mệnh danh là “tử thần”, đội bóng của HLV Marco Rossi vẫn không thể giành quyền đi tiếp.

Việc vắng bóng “ngựa ô” đã khiến VCK EURO 2020 bớt kịch tính và hấp dẫn. Thậm chí có thể xem đó là chuyện lạ. Sở dĩ nói vậy bởi ở các kỳ EURO gần đây, hầu như giải đấu nào cũng xuất hiện các “hiện tượng”, với nhiều “ông lớn” phải ngậm đắng nuốt cay nhường suất đi tiếp cho các đội thấp cổ bé họng.

Hungary (áo sáng) đều là đội mở tỷ số trong các trận hòa Đức và Pháp tại bảng F “tử thần”

Chẳng nói đâu xa, VCK EURO 2016 xuất hiện tới 2 đội bóng “ngựa ô”. Đó là Iceland và Xứ Wales. Cụ thể, ở vòng bảng Iceland xếp trên cả Bồ Đào Nha, sau đó vượt qua Anh ở vòng 1/8 trước khi bị Pháp khuất phục ở vòng tứ kết. Xứ Wales còn gây sốc hơn nữa khi ngay trong lần đầu tham dự một VCK EURO đã vào đến tận bán kết.

Ở VCK EURO 2008, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng gây sốt khi liên tục quật ngã các đội bóng mạnh để vào bán kết. Trong đó, ở trận tranh vé vào chung kết, ĐT Đức phải chờ đến phút 90 mới đánh bại được Thổ Nhĩ Kỳ với tỉ số 3-2 nhờ bàn thắng của hậu vệ Philipp Lahm. Đó là trận đấu mà đội bị đánh giá thấp hơn đã “nổ súng” trước với pha lập công của cầu thủ chạy cánh Ugur Boral ngay ở nửa đầu hiệp 1.

Trong câu chuyện về các “ngựa ô” ở các VCK EURO, Hy Lạp là đội bóng được nhắc tên nhiều nhất. Tại giải đấu diễn ra trên đất Bồ Đào Nha năm 2004, đoàn quân do HLV người Đức Otto Rehhagel dẫn dắt đã bất ngờ đi đến trận chung kết. Để rồi ở trận chiến cuối cùng, đội bóng đến từ xứ sở các vị thần đã đánh bại đội chủ nhà với tỉ số 1-0 nhờ pha ghi bàn của tiền đạo Angelos Charisteas, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử Hy Lạp đăng quang tại một VCK EURO. Lật lại quá khứ để thấy, giải đấu năm nay đang mất vui bởi không xuất hiện những đội bóng “ngựa ô”. 

Khép lại vòng bảng EURO 2020, có thể nhận thấy các trận đấu tại giải đấu năm nay khá dễ đoán, với sự áp đảo của các “ông lớn”. Ngay cả Tây Ban Nha, dù gây thất vọng khi chỉ xếp thứ 2 tại bảng E sau Thụy Điển, nhưng họ cũng luôn tỏ ra “trên cơ” các đối thủ xét về mặt thế trận. Tây Ban Nha sở dĩ lận đận bởi các chân sút của họ quá vô duyên với nhiều pha dứt điểm hỏng ăn đáng tiếc, trong đó có 2 pha sút penalty không thành công của Gerard Moreno (ở trận hòa 1-1 với Ba Lan) và Alvaro Morata (ở trận thắng Slovakia 5-0).

HLV MARCO ROSSI: “Hungary đã làm nên lịch sử”

Trả lời phỏng vấn sau khi đội nhà bị loại, HLV Marco Rossi của ĐT Hungary chia sẻ: “Chúng tôi đã cầm hòa 2 đội bóng rất mạnh là Pháp và Đức. Và nếu như có thêm chút may mắn, chúng tôi đã giành vé đi tiếp. Đó thực sự là kỳ tích. Với tôi, ĐT Hungary đã làm nên lịch sử dù không thể vượt qua vòng bảng”.

1 - Dubravka (Slovakia) đi vào “lịch sử” khi trở thành thủ môn đầu tiên ở một kỳ EURO/World Cup vừa cản phá thành công penalty, vừa phản lưới nhà trong một trận đấu.

#
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x