
Đầu tiên, người viết phải nói rõ, ở đây tôi không nói đấy là pha vào bóng cố tình của Văn Hậu, bởi xem tình huống ấy tôi nghĩ đấy chỉ là pha ham bóng của hậu vệ CLB CAHN, qua đó anh đã vô tình khiến Doãn Ngọc Tân bị đau. Dẫu vậy, nhìn cú vào bóng rồi đạp thẳng vào ống quyển Ngọc Tân của Văn Hậu, người viết vẫn cảm thấy lạnh người vì nó quá nguy hiểm. May mà Ngọc Tân không bị vấn đề gì quá nghiêm trọng, nếu không có lẽ Văn Hậu sẽ rất ân hận. Được biết, Ngọc Tân bị đau phần mềm nên sau đó anh bị thay ra khỏi sân và đến giờ vẫn đi lại hơi khó khăn.
Nói về điều này, vì Văn Hậu và Ngọc Tân đều là tuyển thủ quốc gia. Có điều thời gian qua, Ngọc Tân dính chấn thương nên anh không có mặt sát cánh cùng Văn Hậu tại AFF Cup 2026 trong màu áo tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, Văn Hậu cũng vừa trở lại thi đấu sau 3 mùa giải phải vắng mặt vì chấn thương, nên có lẽ anh là người hiểu nhất tâm trạng của một cầu thủ phải rời xa sân cỏ vì không thể thi đấu do chấn thương nặng khổ ra sao. Do đó, tôi tin chắc Văn Hậu không hề cố ý để gây tổn thương cho Ngọc Tân.

Dẫu vậy sau khi tham khảo VAR , trọng tài Ngô Duy Lân đã rút chiếc thẻ đỏ cho Văn Hậu vì pha bóng nguy hiểm ấy là điều dễ hiểu. Đấy cũng là lời cảnh cáo và cả cảnh tỉnh cho những cầu thủ thi đấu trên sân. Sở dĩ thế, vì khi bước vào thi đấu, mọi người luôn yêu cầu các cầu thủ phải nhập cuộc với “cái đầu lạnh”, bởi cần họ có sự tỉnh táo và cả cẩn trọng nhất, nhằm có thể hạn chế hoặc tránh những tình huống có thể gây nguy hiểm cho bản thân và cả đồng nghiệp trên sân.
Vì thế, chiếc thẻ đỏ là lời cảnh báo cần thiết cho Văn Hậu. Đừng quên, đây không phải lần đầu tiên Hậu có pha vào bóng nguy hiểm và từng gây tổn hại cho một tuyển thủ của Indonesia, và đến giờ Hậu vẫn là nỗi ám ảnh của đội tuyển xứ vạn đảo. V.League 2026/27 chỉ mới bước qua vòng đấu thứ 2, nên xin các cầu thủ hãy giữ chân cho nhau để tất cả có một mùa giải an bình và thành công cho chính họ và các đồng nghiệp.























