EURO, mùa… đổi gió!

Đức Nguyễn
10:00 ngày 22-06-2016
Anh bạn Hendrick người Đức hỏi tôi: “Có chỗ nào vui vẻ gần đây để “đổi gió” không? Tôi lắc đầu chịu thua. Anh ta nhanh nhảu mách nước: “Vậy cậu theo tôi đi…”.
“ĐỔI GIÓ” Ở PHỐ TÂY

Cũng như Jam và Putal - hai người bạn Ấn Độ mà tôi đã gặp hôm trước, rất nhiều chàng trai ngoại quốc đến phố Tây ở Sài Gòn để uống bia, xem bóng đá và may mắn hơn nữa thì tìm được một bóng hồng nào đó để làm quen. Anh chàng Hendrick mà tôi tình cờ quen ở Sahara Beer Club cũng “một mình một ngựa” đến đây.

Hendrick cho biết là anh đang làm việc cho một công ty điện tử ở quận 9. Cảm thấy ở căn nhà thuê quá buồn nên anh đã phi xe máy lên đây để hẹn với một số người bạn xem bóng đá. Trông ngoại hình, thật khó đoán anh chàng này bao nhiêu tuổi. Một trong những điều mà Hendrick cảm thấy phiền lòng là... chụp hình. 

“Tôi không phải là người đẹp trai nên không ăn hình. Nếu có chụp thì anh hãy chụp những người bạn của tôi đi. Xin lỗi vì tôi cũng chẳng muốn đưa cái mặt mình lên đâu đó trên mạng xã hội…”, hớp vội chai bia, Hendrick cau có. Theo tiết lộ của những người bạn xung quanh, anh chàng này đã có bạn gái nên chẳng muốn gặp rắc rối với những tương tác từ Facebook, Instagram…


Tôi đoán không nhầm, Hendrick là khách “ruột” của một số quán ở phố Tây. Trông cái cách anh ta chỉ chỗ ăn pizza ở đâu ngon, rẻ cho bạn bè là có thể biết điều này. Đương nhiên rồi, nếu hỏi ngõ ngách của những con đường ăn chơi nơi đây thì bạn có thể tin Hendrick là một “tấm bản đồ di động”. Sau một hồi sàng qua sàng lại, Hendrick làm quen được một cô gái mà tôi không biết đến từ đâu. Chỉ biết, cô gái này ăn mặc “mát mẻ” và uống bia không cần nhiều hơi.

Những người bạn của Hendrick đồ rằng, đêm nay là một đêm hạnh phúc của anh chàng, bởi cặp đôi này vừa xem bóng đá vừa có những cử chỉ rất tình tứ. Thế rồi, bỗng chốc, cô gái bước khỏi quán với vẻ mặt lạnh lùng. Hendrick cười phá lên như biện minh là chẳng có chuyện gì cả. Quay sang tôi, Hendrick hỏi: “Có chỗ nào gần đây vui vẻ không?”. Tôi lắc đầu chịu thua. Anh nhanh nhảu rủ: “Vậy cậu theo tôi đi!”.

Kỳ thực, tôi rất tò mò nhưng khi bước đến cái quán bia ở cuối đường Bùi Viện, mọi ý nghĩ “đen tối” đều bay mất. Hóa ra, Hendrick rủ tôi tới một tụ điểm có rất đông fan cuồng của bóng đá. Hendrick rất hoan hỷ vì ĐT Đức của mình vừa hạ gục Bắc Ireland, được 7 điểm và vào vòng 1/8 với tư cách nhất bảng. Vậy thì, thêm một chút men cay nữa sẽ thấy càng thấy ngất ngây hơn với chiến thắng của     HLV Joachim Loew và các học trò.

TIỀN NÀO CỦA NẤY

Phố Tây là khu vực thuộc Quận 1 (TP.HCM) giới hạn bởi 4 con đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học, Đề Thám và Bùi Viện. Trong số này, đường Bùi Viện là nơi sầm uất nhất. Bạn không cần phải nhẩm tính gì cả, vì nguyên con đường này đều bán “kính thưa” các loại bia. Từ uống bia kiểu “sang chảnh” cho đến uống bia kiểu bình dân. Mà thực ra, nói là “sang” chứ các thực khách Tây “ba lô” đến đây phần lớn đều túi tiền có hạn. Họ đổ về đây chủ yếu tìm bạn, thuê xe, đổi tiền, hay đặt tour…


Bia “sệt” ở phố Tây giá rất mềm, thời gian gần đây dịch vụ này tràn xuống đánh chiếm cả lòng đường. Một Bà chủ quán cho biết: “Mùa EURO tôi phải ướp bia trong thùng lớn mới kịp bán”. Nếu đơn thuần là uống bia chơi chơi và xem bóng đá, bạn nên chọn những quán chỉ toàn ghế và ghế vì nó rất thú vị khi lẳng tai nghe những ngôn ngữ khác nhau.

Cao cấp hơn, bạn có thể vào các quán như Sahara Beer Club, Thi Bar, Boheme Pub, Hair Of The Dog, hay Crazy Buffalo Bar… Buffalo có vẻ nhộn nhịp, màn hình xem bóng đá treo đầy tường, DJ đánh nhạc dữ dội. Nhưng giá cả chẳng “mềm” chút nào. Để “mua” một chỗ ngồi vừa xem bóng đá vừa nghe nhạc, bạn sẽ phải mất 150 ngàn đồng mua vé vào quán, tất nhiên được kèm một chai bia. Sau đó, muốn uống nữa thì phải gọi thêm… Nói tóm lại, nếu đi 4-5 người, bạn sẽ phải móc túi tầm 2 triệu đồng, dù đã dè xẻn. Đổi lại, quán mở đến sáng và dường như “dân chơi” rất thích đổ về đây.

Đến Hair Of The Dog có vẻ êm hơn, đây là điểm đến của giới trẻ Sài Gòn. Và như đã nói, nếu bạn muốn đổi gió thì hãy theo chân anh bạn Hendrick vào các quán bia ở phố Tây để hòa mình vào không khí cổ động mang tầm... quốc tế.

Thế đấy, EURO 2016 là dịp để kiếm sống và cũng là dịp để “đổi gió” của những tín đồ túc cầu giáo. Chắc chắn, phố Tây sẽ còn “nóng” hơn nữa khi ngày hội của bóng đá châu Âu bắt đầu bước vào thi đấu vòng 1/8.

Nếu bạn không tin, hãy thử một lần xem sao!

“Tôi nghĩ kinh doanh trong mùa EURO cần sự nghiêm túc, giá cả được niêm yết rõ ràng thì sẽ buôn bán dễ dàng. Tôi thấy, phố Tây bây giờ đang có xu hướng như thế và tôi tin mùa EURO chúng tôi sẽ bội thu”. - anh Hậu - Quản lý quán Hair Of The Dog.

LƯỢM LẶT
Ngày CĐV ĐT Đức ở Việt Nam


Trên các diễn đàn CĐV của ĐT Đức tại Việt Nam, có rất nhiều lời kêu gọi đến các tụ điểm đã hẹn để cổ vũ cho HLV Joachim Loew và các học trò trong trận đấu với Bắc Ireland (21/6). Buổi offline của nhóm CĐV phía Nam diễn ra từ lúc 21h00 tại một quán cà phê ở quận Phú Nhuận. Các CĐV đã có những cuộc giao lưu về đất nước - con người - văn hóa và tình yêu dành cho ĐT Đức. Còn tại Hà Nội, buổi offline đã diễn ra ở 3 địa điểm khác nhau và có sự tham gia nhiệt tình của các CĐV Mannschaft. “Đây đúng là ngày hội của các CĐV của ĐT Đức tại Việt Nam. Hy vọng là trong tương lai, số lượng người tham gia sẽ ngày càng đông đảo hơn”, CĐV Tuấn Anh cho biết.

HLV Huỳnh Đức dõi theo ĐT Đức 


HLV Lê Huỳnh Đức bày tỏ sự quan tâm tới ĐT Đức tại EURO 2016. Nhà cầm quân này cho biết, Đức là ứng cử viên cho chức vô địch vì có một đội hình nhiều ngôi sao và có chiều sâu. Tuy nhiên, HLV của SHB.ĐN nói rằng, ông chỉ xem những trận đấu sớm và phải là những trận đấu hay, trong đó có ĐT Đức. Còn lại ông không có nhiều thời gian xem vì bận công việc huấn luyện. Cũng theo nhà cầm quân của SHB.ĐN, các cầu thủ sông Hàn chỉ được phép xem những trận đấu sớm, còn lại phải đi ngủ để giữ gìn thể lực. “ Thức khuya khó mà đảm bảo thể lực nên chúng tôi cấm. Dĩ nhiên, ý thức tự giác của cầu thủ vẫn quyết định tất cả”, ông Đức chia sẻ.

Fan Tây Ban Nha mong Pique lại… cắt lưới


Trên diễn đàn nói về ĐT Tây Ban Nha, các CĐV của đội bóng này có một chủ đề khá thú vị, đó là họ đưa ra hình ảnh trung vệ Pique cắt lưới sau cầu môn. Pique là cầu thủ có biệt danh “Vua phá lưới” (hay cắt lưới mang về làm kỷ niệm) từng cắt một phần lưới sau các trận chung kết Champions League 2009, 2011, 2015. Có lẽ vì thế mà các CĐV của La Roja đang cầu mong trung vệ này sẽ tái hiện hình ảnh đó tại EURO 2016. CĐV có biệt danh Hixle Nguyen bình luận ngộ nghĩnh: “Nhìn Pique tấm này cưng dễ sợ, mặt cứ như con nít đang nghịch, cùng “phá” lưới thêm lần nữa nào những chú Bò tót”.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x