Gianluca Vialli, Roberto Mancini và màn trả thù Wembley tráng lệ  

Kỳ Lâm
20:23 ngày 11-07-2021
Gianluca Vialli, đại sứ của ĐT Italia tại EURO 2020, sẽ cùng chiến hữu Roberto Mancini bước vào Wembley để chơi trận chung kết với ĐT Anh. Vialli đã mong màn trả thù sân bóng bị nguyền rủa này. Ngày 20/5 của 29 năm trước, song sát của Sampdoria này đã bị Barcelona đánh bại trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu.  

Vẫn tươi cười dù đang chiến đấu với căn bệnh ung thư, Gianluca Vialli đã trở thành biểu tượng may mắn, được yêu mến của sự kiên cường của ĐT Italia tại EURO 2020. Giờ đây, ông và người bạn thân Roberto Mancini có cơ hội cùng nhau chấm dứt lời nguyền Wembley sau 29 năm.  

Sau đây là câu chuyện phi thường của Gianluca Vialli, chú sư tử không đầu hàng căn bệnh ung thư, là biểu tượng của sự kiên cường, là một con người vĩ đại với tấm lòng vàng. Vialli là người thể hiện rõ nhất tinh thần Ý tại EURO 2020. Cảnh ông ăn mừng với Mancini ở mỗi bàn thắng khiến người bi quan nhất cũng không  thể nghĩ đấy là cảm xúc của một người đang mắc K tuyến tuỵ giai đoạn cuối.  

Phải sống khi biết rằng mình sắp chết là điều không dễ dàng, nhưng thái độ của Vialli đang khiến nước Ý và gia đình ông trở nên mạnh mẽ. Khi mắc căn bệnh khủng khiếp này, nỗi đau không chỉ bao trùm khắp cơ thể bệnh nhân mà còn lên cả gia đình, những người đang sống nỗi đau cộng sinh: họ đau khổ với bệnh nhân trong từng khoảnh khắc.  

Nước Ý yêu Vialli, tất cả NHM đều xúc động khi chứng kiến  Vialli ăn mừng các bàn thắng và cùng HLV Mancini ôm hôn như thể họ vẫn còn là những chàng trai khoác áo Sampdoria. Đó là phép màu của bóng đá, đó là phép màu của túc cầu giáo, thứ tôn giáo chỉ kém thiêng liêng sau Thiên chúa giáo của Vatican.  

Bệnh ung thư của Vialli đáng được truyền thông Ý chú ý hơn bệnh nhân vì nó kể về một con người vĩ đại ẩn mình sau tấm màn nhút nhát và buồn bã, người có một vóc dáng đặc biệt nhưng vẫn chưa thể đếm được những vết sẹo trên bụng của mình. Nhưng khi Vialli im lặng, ông lại dạy chúng ta rất nhiều điều. Đó là món quà rất hiếm mà 26 tuyển thủ Italia may mắn được học hỏi tại EURO 2020 này.  

Ở tuổi 57, Vialli đang kể cho chúng ta một câu chuyện tuyệt vời về nghị lực chống đỡ bệnh ung thư

Cách đây gần 1 tháng, tờ Liber (Italia) kể lại một nghi lễ cầu may hài hước khi suýt buộc Vialli phải đi bộ đến sân trước trận khai mạc gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Người đầu tiên lên xe buýt là Francesco Acerbi, và Gianluigi Donnarumma sẽ lên sau cùng. Vialli đợi trong Coverciano, trụ sở của đội.  

Để có may mắn, xe bus sẽ phải di chuyển như thể bỏ quên Vialli và sẽ dừng cách điểm xuất phát 100 mét để đợi ông chạy đến. Mọi thứ được lặp lại chính xác như trước trận khai mạc giải EURO 2020, ngoại trừ chi tiết rằng ngày hôm đó chiếc xe buýt thực sự chạy mà quên dừng đón vận may. Vialli đã phải nhảy cẫng lên vẫy xe.  

Khi ông bước lên xe, toàn bộ các cầu thủ đã vỗ tay cổ vũ Vialli. Hậu vệ Leonardo Bonucci thường nói về sự kiên cường, giỏi chịu đựng của người hùng tiền bố này. Những lời yêu thương đó là sự ủng hộ tinh tế dành cho Vialli, người đã nhận lời làm đại sứ Italia tại EURO 2020 với tư cách là trợ lý của ông bạn thân Mancini.  

Bàn thắng đầu tiên của Matteo Pessina tại EURO 2020 sẽ là một trong những hình ảnh sẽ còn khắc sâu trong di sản bóng đá Italia. Ngay sau bàn thắng được ghi bởi tiền vệ của Atalanta, các máy quay của đài RAI đã quay lại hình ảnh một Mancini hào hoa đang ôm chặt lấy Vialli. Một cái ôm mạnh mẽ, thú vị, rất cảm động giữa hai người đàn ông này.

Nó kéo dài một vài giây, sau đó cả hai vỗ nhẹ vào lưng nhau và quay trở lại chỗ ngồi của mình. Đó chính là một “xen” quảng cáo đắt giá cho bóng đá thế giới, trong đó niềm vui là một phần nhỏ của câu chuyện trong cuộc đời của cầu thủ.

Khoảnh khắc Vialli - Mancini chuẩn bị có một cú ôm đầy tính cine để ăn mừng bàn thắng đầu tiên của Italia tại EURO 2020

Vialli vừa bước sang tuổi 57, và tại Coverciano, ông đã thổi tắt 57 ngọn nến trên chiếc bánh màu xanh do các đầu bếp của ĐTQG tặng nhân dịp toàn đội kỷ niệm chức vô địch World Cup 2006 tại Berlin. Rất khó để nghĩ ra một cách tốt hơn để ăn mừng. Vì chú sư tử Gianluca luôn mơ ước có một sinh nhật như thế này.  

Vialli sinh ra từ một gia đình quý tộc và giàu có ở Cremona, một thành phố rất nhỏ ở miền bắc nước Ý, nằm gần Milan. Vialli sống trong một lâu đài mà mọi người gọi là Castello dei Vialli vì sự uy nghiêm của nó. Cuộc sống và những lựa chọn sự nghiệp của ông thực sự là dành hết cho bóng đá.  

Vialli đã có thể sống giàu có trọn đời và học bất kỳ ngành nghề nào, tận hưởng dòng dõi quý tộc tuyệt vời. Nhưng ông đã luôn chọn sống với bóng đá bằng tình yêu và sự hy sinh. Vialli được sinh ra để trở thành một chân sút đầy sức hút, háo hức chiến thắng, đổ mồ hôi trên sân bóng và gầm rú như một con sư tử của thảo nguyên.

Trong những khuôn hình của RAI đã quay tại EURO này, người ta rất chú ý đến cảnh Vialli tập luyện cùng các cầu thủ. Dù bệnh tật, nhưng ông luôn là người đầu tiên chạy và luôn cổ vũ người khác. Ông là nhà xã hội học của toàn đội, người đã nâng đỡ một Ciro Immobile đang gặp khó khăn trước trận chung kết này. Vialli truyền đi sự an toàn cho tất cả bất chấp căn bệnh quái ác vẫn đang liên tục hành hạ ông.

Với cái mũ Coppola trên đầu, loại mũ mà nông dân Sicily sử dụng để tránh nắng và giờ đã trở thành mũ chống nắng nóng, Vialli vẫn tỏ ra rất lạc quan. Sự mệt mỏi và áp lực không thể buộc Vialli bỏ cuộc. Ông vẫn dạy cho mọi người cách sống ngay cả khi cõi đời ông đã sắp hết hạn sử dụng.

“Ngay khi biết về căn bệnh K tuyến tuỵ, tôi lập tức có hai mục tiêu lớn: sống lâu hơn cha mẹ để không làm bậc thân sinh rầu lòng và dồn toàn bộ thời gian để chăm sóc những cô con gái xinh đẹp. Khi lông mày của tôi bắt đầu rụng, họ đã trang điểm cho khuôn mặt của tôi và tôi rất vui khi thấy nó như thế này. Bao nhiêu yêu thương xung quanh tôi vẫn nhắc nhở tôi không được đầu hàng bệnh tật”, Vialli kể.

Vialli đã được mời là đại sứ của Azzurri tại EURO 2020

Việc Vialli đồng hành cùng Azzurri tại EURO 2020 chính là công của Gabriele Gravina, chủ tịch của LĐBĐ Italia, người muốn đem lại niềm vui sau cuối cho Vialli, người chưa bao giờ có nhiều cơ hội để thể hiện tại đoàn quân áo Thanh Thiên khi còn thi đấu.  

Quả thực, bất chấp tài năng phi thường, Azzurri chưa bao giờ đánh giá cao Vialli, tuyển thủ từng lên tuyển với mái tóc nhuộm vàng, đeo khuyên tai, và không giỏi nịnh HLV. Nhưng Vialli luôn yêu cuộc sống, bóng đá và có trái tim lớn hơn bất kỳ trái bóng nào mà ông từng chạm chân trong đời.

Vialli là một đấng nam nhi có cá tính rất mạnh mẽ mà không phải ai cũng yêu nhưng mọi người luôn phải kính trọng. Giống như lựa chọn của ông để đến London để chơi bóng cho Chelsea bất chấp những lời đề nghị béo bở hơn của Rangers. Vialli sống vì bóng đá và yêu Premier League, đối với ông, việc chơi bóng ở London là một giấc mơ phải thành hiện thực bằng mọi giá. Tiền luôn có vị trí thứ yếu trong tháp Maslow của Vialli.  

Vialli trở lại lên sóng truyền hình sau trận chiến chống lại căn bệnh ung thư khi nói về tình cảm của mình dành cho Mancini: “Giữa tôi và Roberto Mancini có một tình bạn tuyệt vời, thậm chí là tình huynh đệ nảy sinh từ sân cỏ cho đến bây giờ. Mancini là một HLV tuyệt vời. Nhưng ngoài năng lực huấn luyện, ông ấy còn truyền sự tự tin tuyệt vời cho các cầu thủ, được họ tin tưởng như thấy Chúa đi trên mặt nước vậy”.  

Ông cũng nói về mối quan hệ của mình với tấm áo màu Thanh Thiên: “Chúng tôi có nhiệm vụ giành chiến thắng nhưng trên hết là phải dành cảm xúc, lòng trung thành và tình yêu cho nước Ý, đồng thời phải tự hào về lịch sử 120 năm của Azzurri, và những người đã từng khoác màu áo này”.  

Đêm nay, cặp song sinh săn bàn huyền thoại của Sampdoria ngày nào đang âm mưu cho màn trả thù tuyệt vời trên sân Wembley bị nguyền rủa, nơi họ đã thua trận chung kết Champions League cùng Sampdoria vào ngày 20 tháng 5 của 29 năm trước.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x