Bóng Đá Plus trên MXH

‘Messi Brazil’ bị sát hại dã man

07 giờ trước
Daniel Correa Freitas, tiền vệ tấn công tài năng được ví von là “Messi Brazil”, đã bị sát hại dã man. Thi thể Freitas được phát hiện trong tình trạng không nguyên vẹn trong bụi rậm ở Sao Jose dos Pinhais, bang Paranate (Brazil).

    Daniel Correa Freitas khi còn thi đấu

    Daniel Correa Freitas được biết tới là một trong những tiền vệ tấn công tài năng của giải VĐQG Brazil. Daniel bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp vào năm 2013 trong màu áo của Botafogo, một trong những CLB có bề dày truyền thống tại Brazil. Sở hữu khả năng chơi bóng với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Daniel được ví von là “Messi của Brazil”.

    Tiền vệ sinh năm 1994 thậm chí còn được người hâm mộ tại xứ sở Samba đặt cho biệt danh "Daniel Messi". Tuy nhiên, một chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã ngăn cản sự phát triển của tiền vệ này. Vì vậy, sau khi đầu quân cho Sao Paulo vào năm 2015, Daniel thường bị đem cho các đội bóng khác mượn, đầu tiên là Coritiba, tiếp đó là Ponte Preta và Sao Bento. 

    Đáng nói, Sao Bento cũng là đội bóng cuối cùng mà Daniel Correa Freitas thi đấu, trước khi anh vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Vào ngày 27/10/2018, Daniel Correa được phát hiện đã chết tại khu vực Sao Jose dos Pinhais, Parana. Theo truyền thông Brazil, một người đi bộ đã phát hiện ra thi thể không còn nguyên vẹn của cầu thủ xấu số này.

    CLB Sao Paulo khi đó thông báo trên tài khoản Twitter: “Sao Paulo vô cùng thương tiếc về cái chết của tiền vệ Daniel Correa Freitas. CLB xin chân thành chia buồn với gia đình của anh”. Trong khi đó, Sao Bento - CLB mà Correa đang thi đấu vào thời điểm bị sát hại - cũng gửi chia buồn sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của tiền vệ này: “CLB Sao Bento vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Daniel Correa Freitas và xin chia buồn với bạn bè và gia đình của anh”.

    Hiện trường vụ án

    Theo tờ Band B, Daniel Correa đã bị tra tấn trước khi bị sát hại. “Căn cứ vào kết quả khám nghiệm pháp y, phần đầu của nạn nhân gần như bị đứt rời bởi 2 vết cắt sâu ở cổ, còn bộ phận sinh dục thì bị cắt đứt. Từ những chứng cứ tại hiện trường có thể suy đoán rằng Daniel đã bị giết ở trên đường rồi sau đó cái xác đã bị kéo đi khoảng 30m trước khi bị ném vào bụi rậm”, tờ báo này trích dẫn lời nhận xét của một điều tra viên.

    Sau 5 ngày điều tra rốt ráo, nghi phạm cũng đã ra đầu thú. Đó là một doanh nhân người Brazil có tên là Edson Brittes Jr. Edson đã khai nguyên nhân khiến gã ta xuống tay dã man với Daniel Correa là vì cầu thủ này đã cưỡng hiếp vợ mình - Cristiana Britt - trong buổi tối diễn ra sinh nhật cô con gái Allana của họ.

    Edson khai báo về động cơ giết người: “Tôi mở cửa chạy vào nhà khi nghe tiếng la hét kêu cứu. Khi vào nhà, tôi thấy hắn ta đang nằm lên người vợ tôi. Vợ tôi cố gắng vùng vẫy và liên tục kêu cứu. Tôi không thể làm gì hơn trước tình huống đó. Tôi buộc phải làm những gì mà tất cả những người đàn ông ở Brazil phải làm để bảo vệ người phụ nữ của mình trong hoàn cảnh đó".

    "Điều đó có thể xảy ra với con gái, chị, mẹ hoặc vợ của các bạn. Với tôi, lúc đó là Cris - người vợ đã kết hôn 20 năm. Đó là người phụ nữ mà tôi luôn yêu và trân trọng cả đời. Vợ tôi không hề biết Daniel là ai nhưng hắn ta đã làm những chuyện không thể chấp nhận được. Để bảo vệ vợ, tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải bảo vệ vợ tôi trước kẻ đang cưỡng bức cô ấy”, hung thủ cho biết thêm.

    Daniel bị tố cưỡng bức vợ hung thủ.

    Còn theo đồn đoán, vợ của Edson Brittes Jr có thể đã lòng thòng với Daniel Correa trước khi xảy ra vụ việc kinh hoàng nói trên. Tuy nhiên, Allana, con gái của Edson Brittes Jr và Cristiana Britt, lại phủ nhận hoàn toàn những thông tin này.

    Cảnh sát Brazil sau đó thông báo, họ đã thu được chiếc điện thoại di động của Daniel Correa tại hiện trường. Trong chiếc điện thoại này, Daniel Correa đã gửi tin nhắn cho một người bạn thông qua ứng dụng WhatsApp hình ảnh anh ta nằm trên giường với một phụ nữ đang thiu thiu ngủ. Ngoài ra, Daniel Correa còn hào hứng trao đổi với người bạn rằng: “Tôi có thể lăn ra đây ngủ. Tối nay tôi sẽ 'làm thịt' mẹ của cô bé sinh nhật hôm nay".

    Cảnh sát cũng đã lấy lời khai của Allana. Theo Allana, cô có rủ một vài người bạn tới sinh nhật và một người trong số họ đã đưa theo Daniel Correa. “Chúng tôi nghe tiếng la hét của mẹ tôi. Khi chúng tôi mở cửa phòng bên cạnh thì thấy hắn (ý chỉ Daniel Correa) đang cố gắng cưỡng bức mẹ tôi. Tôi đã gặp hắn ta gần một năm trước nhưng chẳng có quan hệ thân thiết gì hết”, Allana chia sẻ.

    Lan Hạ • 07 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay