Ở trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan, Eriksen đã gặp biến lớn khi đổ gục xuống sân ở phút 43 dù không va chạm với bất cứ ai. Phải mất rất lâu, các bác sỹ mới sơ cứu xong cho tiền vệ người Đan Mạch và đưa anh đến bệnh viện.
Thông tin này gây chấn động EURO 2020 và ảnh hưởng tới cả những đội thi đấu sau như Bỉ. Dù đã giành chiến thắng 3-0 trước Nga, trong đó chính Lukaku mở tỷ số và ghi bàn chốt hạ, anh vẫn khẳng định đây là một ngày đầy khó khăn khi chứng kiến cậu bạn thân trong màu áo Inter gặp tai nạn.
Sau bàn mở tỷ số, Lukaku đã chạy tới camera và hét lớn: "Chris, tôi yêu bạn" như lời tri ân dành cho người đồng đội. "Tôi rất vui với chiến thắng này nhưng thật khó khăn cho tôi để thi đấu ngày hôm nay khi tâm trí đều hướng về phía Eriksen", Lukaku chia sẻ sau trận đấu.
"Tôi hi vọng Eriksen bình an và tôi dành chiến thắng này cho anh ấy. Khi nghe tin, tôi rất sợ và đã khóc rất nhiều. Chúng tôi đã sát cánh cùng nhau trong 1 năm rưỡi qua. Tôi ở bên cạnh Eriksen còn nhiều hơn ở bên gia đình.
Tâm trí tôi lúc này hướng cả về Eriksen, bạn gái, 2 đứa nhỏ và gia đình anh ấy".
Hiện tại, theo như thông tin mới cập nhật từ beINSPORTS, Eriksen tạm thời vượt qua cơn nguy kịch, đang trong tình trạng ổn định và được chuyển đến bệnh viện địa phương ở Copenhagen. Phía LĐBĐ Đan Mạch cũng xác nhận Eriksen đã tốt hơn và đang làm thêm các thủ tục xét nghiệm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn