Odegaard thẳng cửa chính trở lại Tây Ban Nha

VIỆT DŨNG
13:08 ngày 25-03-2023
Trong ngày Na Uy không có sự phục vụ của Erling Haaland, Martin Odegaard sẽ là niềm hi vọng số 1 của đội bóng Bắc Âu trên sân Tây Ban Nha. Khác xa cái cách anh cúi đầu rời La Liga, lần trở lại này của Odegaard sẽ cho thấy tầm vóc mới của chàng tiền vệ trưởng thành từ lò Castilla năm nào.

Chúng ta đã quá quen thuộc với Odegaard suốt một thời gian để rồi giật mình nhận ra anh mới 24 tuổi. Anh còn trẻ vậy sao? Odegaard nổi lên từ năm 2015 với cái mác thần đồng bóng đá Na Uy, người khiến Real Madrid phải chi ra hơn 8,5 triệu euro để chiêu mộ khi mới 16 tuổi. Đấy là cái giá khủng khiếp cho một “măng non” vào thời điểm đó, cho thấy niềm tin mãnh liệt của Real vào tiềm năng của Odegaard.

Nhưng sau tất cả, những gì Odegaard làm được cho Real chỉ là 11 trận đấu và 0 bàn thắng. Cầu thủ sở hữu cái chân trái khéo léo này không bao giờ cạnh tranh nổi một suất trong đội hình chính của Los Blancos. Kể cả khi trở thành hiện tượng khi thi đấu cho Sociedad theo dạng mượn ở mùa 2019/20, Odegaard cũng chỉ trở lại Bernabeu và tô điểm cho sự thất vọng.

Người ta nói Real đã quá lãng phí thời gian với Odegaard. Suốt 7 năm trời đằng đẵng, liên tục là chờ đợi, hi vọng và thất vọng. Để rồi đến mùa Đông 2020, họ tìm cách giải thoát cho nhau. Real tính cho Odegaard quay trở lại Sociedad, nhưng bản thân anh muốn tìm thử thách mới ở Arsenal. Lúc đó, Odegaard nói rằng Arsenal là đội bóng “vô cùng phù hợp với phong cách của tôi”. Chúng ta hẳn đều nghĩ trong hoàn cảnh của Odegaard, ai mà chẳng tán dương bến đỗ mới và vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp. Nhưng sự thật đó không phải những lời đầu môi chót lưỡi, Odegaard thật sự hợp với Arsenal, hợp đến không ngờ.

Odegaard sẽ lĩnh xướng mặt trận tấn công của Na Uy trong trận đấu với Tây Ban Nha

Rời Real qua cửa hậu và giờ trở lại Tây Ban Nha theo đúng cửa chính, đập vào mắt người hâm mộ La Liga không còn là chàng trai nhút nhát năm nào mà là đội trưởng của Arsenal. Odegaard đang là thủ lĩnh của đội bóng dẫn đầu Premier League và tràn trề cơ hội vô địch. Mùa 2022/23, sự thăng tiến của Odegaard lên đến đỉnh điểm. Tính trên mọi đấu trường, anh góp dấu giày trực tiếp vào 17 bàn thắng (ghi 10 bàn, kiến tạo 7) của Arsenal. Như Jamie Redknapp nhận xét trên Sky Sports: “Khi Odegaard có bóng, thời gian như dừng lại. Vào lúc này, cậu ấy là tiền vệ số 1 Premier League”.

Rõ ràng, không phải tự nhiên HLV Mikel Arteta giao trọng trách thủ lĩnh cho một người tưởng như đã bỏ lại hết sự tự tin ở Tây Ban Nha. Odegaard đã lột xác hoàn toàn, không chỉ hoàn thiện kỹ năng chuyên môn mà còn trở thành một người đàn ông bản lĩnh. Odegaard giờ chính là chỗ dựa cho các đồng đội Arsenal ở cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ. Cái cách Odegaard đứng ở vòng tròn trung tâm, gắn kết các chàng trai Pháo thủ lại với nhau qua từng cử chỉ, lời nói cho thấy đây quả thật là một người đội trưởng tuyệt vời.

Không phải ai cũng nhìn ra tố chất đó của Odegaard. Arteta nhìn được và vào lúc này, ông đang tận hưởng thành quả của mình. ĐT Na Uy cũng phải cảm ơn Arteta vì đã cứu rỗi thành công thần đồng năm nào. Tài năng của Odegaard từng bị bỏ phí nhưng giờ, nó đang được trọng dụng mỗi ngày. Khi không có Haaland trên sân, người hâm mộ Na Uy vẫn có một cái tên khác để nhìn vào. Tại Malaga hôm nay, trong trận Tây Ban Nha đối đầu Na Uy người Tây Ban Nha cũng cần đề phòng và phải hướng tới Odegaard bằng một sự thận trọng rất khác.

Arsenal muốn gia hạn với Odegaard tới năm 2030
Hợp đồng hiện tại của Odegaard còn thời hạn đến năm 2025 song thượng tầng đội bóng phía thành London muốn trao cho anh một giao kèo mới đến mùa Hè 2030. Trong thỏa thuận mới, chắc chắn mức lương của Odegaard sẽ tăng rất nhiều, có thể chạm mốc 200.000 bảng/tuần. Ngoài ra, những cái tên khác đang được cân nhắc trong việc gia hạn hợp đồng đó là Bukayo Saka và William Saliba. Trong khi đó, một thỏa thuận mới cho Gabriel Martinelli cũng đã được xác nhận trong thời gian qua.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x