
CLB Công an Hà Nội bị Beijing Guoan dẫn trước 1-0 ở hiệp 1, sau sai lầm của thủ môn Nguyễn Filip. Nhưng 2 bàn thắng của Mauk và Đình Bắc giúp đại diện Việt Nam thắng ngược 2-1, qua đó giành vé vào vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/26 sớm trước 1 lượt đấu. Nhìn lại màn trình diễn của Công an Hà Nội, HLV Polking thẳng thắn thừa nhận đội nhập cuộc chưa đạt yêu cầu: “Hiệp một chúng tôi chơi không tốt. Beijing Guoan tạo sức ép lớn và bàn thua đến từ một lỗi cá nhân khiến toàn đội bị chao đảo. Dù vậy, các cầu thủ vẫn cố gắng giữ cách đá quen thuộc dù không thể thoát pressing”.
Ông Polking chỉ ra bước ngoặt: “Trong giờ nghỉ, chúng tôi điều chỉnh lại. Việc Đình Bắc bó vào trung lộ giúp ích rất nhiều nhờ những pha di chuyển và sự nỗ lực của cậu ấy. Từ thời điểm đó, tôi cảm nhận chúng tôi bắt đầu kiểm soát rõ ràng hơn”. “Tôi chúc mừng các cầu thủ vì tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Những trận đấu như hôm nay chính là lý do bóng đá trở nên hấp dẫn. Sự cổ vũ của khán giả là nguồn động lực lớn. Đó là lý do tôi luôn nói rằng CAHN rất khó bị đánh bại khi chơi trên sân nhà”, ông Polking gửi lời cảm ơn đến toàn đội.

Về phía các cầu thủ, Đình Bắc khẳng định Công an Hà Nội hoàn toàn xứng đáng với 3 điểm: “Chúng tôi duy trì cường độ cao và áp đặt đối thủ suốt trận. Chiến thắng này hoàn toàn hợp lý. Bàn thắng tôi muốn gửi tặng HLV Polking, người đã động viên tôi rất nhiều trong quãng thời gian dài không ghi bàn”.
Ở bên kia chiến tuyến, HLV Ramiro Amarelle của Beijing Guoan thừa nhận thất bại của đội bóng mình là điều không thể tránh khỏi: “Dù dẫn trước, tôi chưa khi nào cảm thấy yên tâm. Ở khâu phòng ngự, các cầu thủ của tôi luôn chậm hơn một nhịp. Chúng tôi để lộ nhiều khoảng trống sau lưng và CAHN tận dụng rất tốt. Họ gây áp lực hiệu quả hơn và chiến thắng thuộc về họ là hoàn toàn xứng đáng”.
CLB Công an Hà Nội vẫn sẽ còn 1 trận đấu thủ tục với Tai Po vào ngày 11/12. Sau đó, đội sẽ có quãng nghỉ trước khi trở lại guồng quay ở giải quốc nội.


















-ngay-27-11-20.jpg)


