ĐT Đan Mạch: Viết tiếp 'cổ tích Andersen'

Kinh Thi
11:42 ngày 23-06-2021
Thật khó thoát khỏi một sự liên kết với kỳ EURO 1992, khi Đan Mạch vượt qua vòng bảng của EURO này, với bao nhọc nhằn từ trong ra ngoài sân cỏ, mà ai cũng đã thấy. “Cổ tích Andersen”, như người ta vẫn nói về chức vô địch EURO 1992 của Đan Mạch, đang được viết tiếp trong mùa hè này?

Nào là không qua nổi vòng loại (nhưng được dự giải vào giờ chót). Nào là cố mãi vẫn không thể thắng, phải đứng chót bảng như một lẽ tất yếu, trước trận cuối cùng. Rút cuộc, Đan Mạch vẫn thắng oanh liệt ở trận quyết định để vươn lên vị trí nhì bảng, chứ không phải đá nốt trận cuối trước khi chia tay như nhiều người lầm tưởng. Vâng, đấy là câu chuyện của đội Đan Mạch tại EURO 1992, chứ không phải EURO này. Nhưng kịch bản ấy lại có những chỗ khá tương đồng với EURO này.

Lần đầu tiên trong 23 năm, Đan Mạch ghi đến 4 bàn trong một trận đấu ở EURO hoặc World Cup. Lần trước là trận thắng Nigeria 4-1, trước cái nhìn hờ hững của các cổ động viên trung lập, tại World Cup 1998. Giờ thì khác hẳn. Đan Mạch đã trở thành “đội bóng số 2” của phần lớn khán giả EURO. Số đông giờ đang yêu quý và mong muốn được thấy hình ảnh chiến thắng của Đan Mạch, tất nhiên là sau đội bóng yêu quý nhất của riêng mỗi người.

Thắng Nga chưa đủ. Đan Mạch còn phải thắng đậm, và mong Bỉ thắng Phần Lan ở trận đấu song song. Đấy là lý do vì sao chiến thắng 4-1 tại sân nhà Copenhagen của Đan Mạch, với 2 bàn sau được ghi trong 11 phút chót; cùng với chiến thắng 2-0 của Bỉ được Romelu Lukaku ấn định ở phút 81, chứa đựng cả cảm xúc mãnh liệt, bên cạnh kết quả thuần túy. Cầu thủ trẻ Mikkel Damsgaard – người ta sẽ còn phải nói nhiều hơn về anh này, và Yussuf Poulsen ghi cho Đan Mạch 2 bàn đầu tiên.

Nhưng khi Artem Dzyuba rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 70, vẫn còn cả một trời khó khăn cho đội chủ nhà. Andreas Christensen và Joakim Maehle ghi cho Đan Mạch 2 bàn còn lại. Cuối cùng, Đan Mạch đồng điểm với Nga và Phần Lan do kết quả thắng thua lẫn nhau giữa 3 đội, nhưng Đan Mạch đi tiếp nhờ có chỉ số phụ tốt nhất. Nga bị loại trong khi Phần Lan hồi hộp chờ đợi phán quyết của thần May Mắn đối với những đội xếp thứ ba.

Dù thua 2 trận đầu, nhưng Đan Mạch bất ngờ giành vé chính thức vào vòng knock-out

Câu chuyện cảm động liên quan đến Christian Eriksen, thôi thì nói mãi cũng nhàm. Vấn đề đặt ra là từ bây giờ, Đan Mạch trông như thế nào sau khi đã mất ngôi sao nổi tiếng nhất trong đội? Rất nhiều vị trí trong đội hình chính đã chơi bùng nổ - đúng như cái biệt danh “thùng thuốc nổ” của đội bóng này. Không còn Eriksen nghĩa là đối phương cũng không còn một xuất phát điểm rõ ràng để nghiên cứu đấu pháp hòng vô hiệu hóa bài bản tấn công của Đan Mạch.

Đâu dễ khẳng định Maehle, Damsgaard, Christensen, Poulsen, Simon Kjaer hay Jannik Vestergaard là cầu thủ hay nhất trong trận thắng Nga. Bốn cầu thủ khác nhau ghi bàn, trong khi Pierre-Emile Hojbjerg kiến tạo 2 bàn. Ngay cả thủ môn Kasper Schmeichel, còn trai huyền thoại Peter Schmeichel trong đội hình vô địch EURO 1992, cũng đáng khen. Cứ phải khẳng định: đấy trước tiên là cái hay của cả tập thể. Và đây là điều quan trọng, ngay trong lĩnh vực chuyên môn cho dù người ta vẫn đang bàn về Đan Mạch trước tiên chỉ ở những câu chuyện cảm xúc, bất ngờ. Đan Mạch đang là một trong những đội có sức mạnh tập thể đáng gờm nhất trước giải đoạn knock-out.

Ở giai đoạn knock-out, Đan Mạch thuộc về “nhánh dưới” trong khi Italia, Bỉ và đội đứng đầu bảng F (“bảng tử thần” của Đức, Pháp, BĐN) lại tụ cả vào “nhánh trên”, sẽ không gặp nhau trước vòng bán kết!

Sắp tới, sẽ như thế nào?

Những đội “thoát nạn” sau đó sẽ bay bổng như thể đã được bấm nút reset và trở nên khác hẳn. Đấy là câu chuyện thường thấy trong bóng đá. Đan Mạch oanh liệt bước vào giai đoạn knock-out sau khi thua cả 2 trận đầu tiên. Và bây giờ, họ sẽ thanh thản đối đầu với Xứ Wales để tranh suất vào tứ kết EURO 2020. Đan Mạch rút cuộc sẽ tiến đến đâu, là một câu chuyện thật sự khó lường.

- Đan Mạch là đội đầu tiên trong lịch sử EURO giành quyền đi tiếp sau khi đã thua 2 trận đầu tiên ở vòng đấu bảng. Điều đáng phục là, Đan Mạch đi tiếp bằng vé chính thức (nhì bảng) chứ không phải với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x