M.U đang 'chết dần chết mòn' vì những sai lầm nghiệp dư

Lộc Trần
14:05 ngày 19-02-2016
Thi đấu như những cầu thủ nghiệp dư, M.U nhận trận thua muối mặt 1-2 trên sân của đối thủ kém đẳng cấp hơn rất nhiều Midtjylland.
M.U đang 'chết dần chết mòn' vì những sai lầm nghiệp dư

CÁC MẮT XÍCH RỜI RẠC

Chứng kiến thất bại 1-2 của M.U trước Midtjylland, danh thủ Gary Lineker hài hước: “Nếu không biết M.U trước đây, chúng ta cứ ngỡ đang xem 1 đội bóng hạng trung của nước Anh thi đấu”. Sự bất bình của người hâm mộ là có lý do và ngay bản thân Louis Van Gaal cũng phải thừa nhận điều đó.

M.U mất Wayne Rooney và David De Gea vì chấn thương nhưng đây không thể là sự bao biện cho thất bại này. Midtjylland ở một trình độ kém hơn hẳn và xét về con người, không có lý gì dàn sao của Quỷ đỏ thua kém đội chủ nhà. Vậy nhưng bàn thua vẫn đến và nó xuất phát từ những sai lầm.

Đầu tiên là cách bố trí hàng phòng ngự. Tình huống điển hình nhất đến ở phút 36 khi Anthony Martial mất bóng trước vòng cấm đối phương. Chỉ cần một cú phất dài, Midtjylland đã có được cơ hội nguy hiểm khi Vaclav Kadlec chạy một mạch từ phần sân nhà đến khung thành của Sergio Romero mà không phải đối mặt với bất cứ sự truy cản nào. 

Dù Kadlec không chiến thắng được Romero nhưng hàng thủ M.U xứng đáng nhận chỉ trích. Không thể tin một đội bóng tầm cỡ thế giới lại dễ dàng bị phản công chỉ bằng một cú phất dài. M.U tỏ ra vô cùng bị động khi bị mất bóng và các cầu thủ thường xuyên đánh mất vị trí.

Carrick không phát huy được vai trò thủ lĩnh của mình

Tiếp theo, cả 2 bàn thua mà M.U phải nhận đều có liên quan đến sai lầm cá nhân. Ở bàn gỡ hòa của Midtjylland, mọi chuyện bắt nguồn từ đường chuyền sai của Michael Carrick. Với những đồng đội non nớt xung quanh, một cầu thủ kinh nghiệm như Carrick không nên chuyền ngang mạo hiểm đến vậy. Khỏi phải nói, M.U chống phản công quá kém và chỉ dựa vào nỗ lực của một mình Pione Sisto, đội bóng Đan Mạch đã sút tung lưới Romero.

Mọi chuyện thậm chí còn thảm hại hơn ở bàn thua thứ 2. Người ta phải bật cười vì động tác lóng ngóng do đôi chân quá dài của Ebere Paul Onuachu nhưng Juan Mata còn giống với một trò hề hơn. Chỉ sau 1 cú xoay người, Onuachu dễ dàng đánh lạc hướng Mata trước khi vung chân găm bóng vào góc gần khung thành của M.U


MARTIAL KHÔNG THOẢI MÁI KHI CHƠI TRUNG PHONG

Không thể nói Romero đã chơi tốt khi để thủng lưới 2 bàn. Nhưng nếu so sánh với các đồng đội, thủ môn người Argentina xứng đáng là… cầu thủ xuất sắc nhất trận bên phía M.U. Anh có 2 pha cứu thua xuất thần và tất nhiên, hữu dụng hơn Martial ở phía trên.

Chứng kiến Martial thi đấu, người hâm mộ giờ đã hiểu vì sao Van Gaal phải bố trí anh thi đấu dạt cánh. Tiền đạo người Pháp tỏ ra không thoải mái khi nhận bóng xoay lưng với cầu môn đối phương hay liên tục phải tì đè và làm tường trước các hậu vệ cao to. Không những thế, khả năng chọn vị trí để đón bóng trong vòng cấm của anh vẫn là rất hạn chế. Đặc biệt, những pha đi bóng theo hướng trực diện vào cầu môn Midtjylland của Martial đều thất bại.

Martial gặp nhiều khó khăn khi đá trung phong

Nó khác hẳn với cách anh bất ngờ di chuyển sang cánh trái và tạo ra cú đột phá ở phút 24. Tốc độ và những pha chạm bóng kỹ thuật của cựu chân sút Monaco khiến hậu vệ Midtjylland mướt mồ hôi và gây ra một tình huống va chạm đầy tranh cãi. Nếu trọng tài chính mạnh tay, đó hoàn toàn có thể là quả penalty cho M.U.

Nhiều người có thể phàn nàn rằng chính việc Van Gaal để Martial đá lệch trái quá nhiều làm giảm kỹ năng của anh. Nhưng dù là với bất cứ lý do gì, thời gian này tiền đạo 20 tuổi chỉ phát huy hết khả năng nếu được chơi rộng và tận dụng tốc độ.

RUN RẨY TRƯỚC ARSENAL

Rooney và De Gea dính chấn thương, trát sa thải lơ lửng trên đầu Van Gaal nguy hiểm, thua trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng và Europa League, sự chuẩn bị cho trận đại chiến với Arsenal vào ngày 28/2 của M.U là quá tồi tệ. Đáng nói, xen giữa khoảng thời gian chuẩn bị, M.U còn có 2 trận nữa phải thi đấu bao gồm cuộc chạm trán với Shrewsbury Town tại FA Cup và trận lượt về với Midtjylland.

Arsenal cũng phải thi đấu 2 trận với Hull City và Barcelona trong khoảng thời gian đó nhưng quãng nghỉ của Pháo thủ dài hơn M.U. Arsenal chạm trán Barca vào ngày 24/2 trong khi M.U gặp lại Midtjylland vào hôm 26/2.

Quá nhiều bất lợi và sân Old Trafford có lẽ là cơ sở duy nhất để các CĐV M.U tin vào một điều tích cực trước Arsenal. Nếu không thắng, M.U sẽ rơi rất xa ra khỏi mục tiêu tốp 4. Cùng với đó, trong trường hợp xấu nhất Quỷ đỏ bị loại khỏi Europa League, thời khắc tồi tệ nhất với nửa đỏ thành Manchester sẽ đến.


VIDEO: Midtjylland 2-1 M.U 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x