Solskjaer thất vọng tột độ sau trận MU hòa Milan

Hà Trang
07:29 ngày 12-03-2021
HLV Solskjaer đã không thể giấu được cảm xúc chán chường sau khi chứng kiến MU bị Milan cầm chân 1-1 ở lượt đi vòng 1/8 Europa League. Trong khi đó, đối thủ bên kia chiến tuyến là Pioli lại thoải mái hơn nhiều.
Solskjaer thất vọng tột độ sau trận MU hòa Milan

Bàn thắng trong những giây bù giờ của Simon Kjaer khiến công sức trong hơn 90 phút trước đó của MU tan tành. Trận hòa 1-1 dù không phải kết quả quá tệ nhưng cũng khiến Quỷ đỏ gặp bất lợi rất nhiều trước trận lượt về.

"Chúng tôi đã lùi quá sâu trong vòng cấm, mọi người đều lùi quá sâu so với chỉ thị từ 1-2m", Solskjaer chia sẻ. "Đương nhiên, ai cũng rất thất vọng khi phải nhận bàn thua kiểu này. 

Simon Kjaer là một cầu thủ giỏi, anh ấy di chuyển rất tốt, rất mạnh trên không nhưng các cầu thủ theo kèm đã mắc lỗi, chính vì thế Kjaer mới thoát đi được. Chúng tôi rất thất vọng nhưng đây là một phần của bóng. Chính tôi là một phần của đội bóng đã từng ghi bàn trong những giây bù giờ tại cúp châu Âu từ một tình huống cố định.

Đương nhiên, kết quả này khiến mọi thứ khó khăn hơn ở trận lượt về. Không bao giờ có đội nào vui khi thủng lưới trên sân nhà, nhất là khi chỉ còn 1 phút nữa là hết giờ. Nhưng chúng tôi phải ngẩng cao đầu đón nhận những thử thách vào tuần tới".

Nói về chấn thương của Anthony Martial - cầu thủ bị thay ra ngay đầu hiệp 2 vì tổn hương ở hông, Solskjaer cập nhật: "Martial có một pha va chạm ở hông và anh ấy sẽ phải tiến hành kiểm tra để xem mức độ nghiêm trọng. Tôi hi vọng Rashford có thể trở lại ở trận lượt về tại Milan, chứ không chắc anh ấy có thể ra sân vào cuối tuần. Edinson Cavani cũng thế, không thể đấu vào cuối tuần".

Bên kia chiến tuyến, HLV Pioli tự hào về học trò: "Chúng tôi đã thi đấu đầy cá tính. Chúng tôi đã phải chịu đựng trong một vài thời điểm. MU rất mạnh nhưng màn thể hiện hôm nay giúp chúng tôi vô cùng tự tin.

Khi lá thăm hiện tên MU, tôi nghĩ ngay đây chính là đối thủ chúng tôi tìm kiếm. Chúng tôi đang cố gắng để tiến bộ. Chúng tôi muốn đưa Milan trở lại nơi đội bóng xứng đáng thuộc về và đây chính là trận đấu mà bạn có thể rút ra kinh nghiệm để tiến bộ".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Đánh bại đội vừa thắng ĐT futsal Việt Nam, ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử

    ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.

  • McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó

    Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x