Wolverhampton và trách nhiệm với lịch sử

Từ 11:50 ngày 11-08-2020
Wolverhampton từng là một đội bóng huyền thoại của xứ sở sương mù. 70 năm trước khi bóng đá còn trong thời kỳ hồng hoang, đội bóng này được các nhà báo Anh gọi là “CLB xuất sắc nhất thế giới”, là “Champions of the World”.

Chính những mỹ từ này đã khiến nhà báo Pháp nổi tiếng Gabriel Hanot nóng mắt mà lập nên Cúp C1 hòng tìm ra CLB xuất sắc nhất thế giới đích thực. Rồi từ C1 sau đó thành lập thêm C2, C3.

Cúp C1 sau này trở thành Champions League, giá trị vĩ đại của giải đấu này, hay tính toàn cầu và sự khát khao của các cầu thủ dành cho nó có lẽ ta không cần viết gì thêm. Còn Cúp C2, C3 lần lượt được gộp lại làm một cho ra Europa League hôm nay ta được chứng kiến.

Trong Europa League (UEFA Cup) ấy, thì Sevilla - một trong hai tên tuổi của trận cầu đêm nay chính là CLB vĩ đại nhất với 5 lần lên ngôi (đứng cao hơn tất cả các tên tuổi khác như Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern Munich). Còn đối thủ của họ, đội bóng từng được mệnh danh là “Champions of the World” chỉ khiêm tốn có một vị trí á quân UEFA Cup vào năm 1972. Đối thủ đánh bại họ hôm đó chính là… Tottenham. 

Và bạn có biết, đây là lần đầu tiên sau nửa thế kỷ (chính xác là 48 năm), Wolverhampton mới có mặt ở tứ kết một cúp châu Âu. Còn Sevilla, họ có chiến tích 3 lần vô địch liên tiếp ở sân đấu này. Cách họ vào tứ kết cũng rất ấn tượng, đấy là hạ gục một trong những đội bóng tốt nhất của Serie A là AS Roma ở vòng 1/8 Europa League bằng tỉ số 2-0. Còn Wolves nhọc nhằn vượt qua Olympiakos bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo Raul Jimenez trên chấm phạt đền. 

So sánh tương quan hai bên, chỉ có thể dùng 2 từ “Chênh lệch”. Chênh lệch từ lịch sử của hai đội bóng, từ vị thế ở Europa League hay phong độ ở giải đấu quốc nội. Sevilla đã giành vé dự Champions League mùa sau khi xếp thứ 4 chung cuộc La Liga 2019/20 (bằng điểm của Atletico Madrid nhưng thua về hiệu số).

Tuy nhiên, không hề chênh lệch về truyền thông nhé. Wolves là CLB Anh, chơi ở Premier League, và đơn giản là họ được biết đến nhiều hơn, được xưng tụng nhiều hơn. Dù thực tế đứng trước Sevilla ở Europa League, Wolves chỉ là một “chú lùn”.

Trách nhiệm của Wolves khi xỏ giày ra sân, đó không chỉ là chứng minh cho thiên hạ thấy người Anh không chỉ giỏi nói, mà còn giỏi làm trước các đại diện Tây Ban Nha. Mà lớn lao hơn, là trách nhiệm với các tiền bối của CLB này, tìm lại chút ít hào quang cũ trong huyền thoại của CLB từng được gọi là số 1. Họ cần có mặt ở bán kết của cúp châu Âu để không làm hổ thẹn lịch sử hùng ca của mình. Bởi thầy trò Nuno Espirito Santo đang có cơ hội gần nhất và lớn nhất sau 48 năm của CLB. 

Đứng trước lịch sử, Wolves vô cùng nhỏ bé. Trách nhiệm của hậu thế vì vậy chỉ có một: không làm xấu hổ những người đã thành lập nên CLB này. 

XEM THÊM

Bruno Fernandes lập kỳ tích đáng nể sau trận M.U thắng Copenhagen

Lukaku tiếp tục ghi bàn, Inter hạ Leverkusen để vào bán kết Europa League

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x