Dù được đánh giá cao hơn nhưng Man City lại bị đội chủ nhà vượt lên ở vòng 4 FA Cup 2024/25 diễn ra vào tối ngày 8/2. Ngay phút 16 khi Leyton Orient có bàn mở tỷ số. Jamie Donley, tài năng trẻ được Tottenham cho mượn, thực hiện một cú lốp bóng từ giữa sân đưa bóng dội xà ngang, đập vào lưng Stefan Ortega rồi bay vào lưới.
Man City phải chờ đến phút 56 mới ghi được bàn gỡ có phần may mắn do công của tân binh Abdukodir Khusanov. Sau đó, Kevin De Bruyne ghi bàn thắng quyết định ở phút 79, giúp Man City nhọc nhằn đi tiếp nhờ tỷ số 2-1.
Trong buổi họp báo trước trận, Guardiola đã vô tình gọi Leyton Orient là "Leyton", khiến một số CĐV không hài lòng. Sau trận đấu, ông đã nói lời xin lỗi tới fan CLB này.
Vị chiến thuật gia người Tây Ban Nha chia sẻ như sau: "Xin lỗi. Nhưng tôi muốn các bạn hãy lắng nghe tôi. Tôi không muốn xúc phạm ai cả. Tôi đã từng bị xúc phạm rất nhiều lần, nhưng tôi không muốn làm điều đó với bất kỳ ai.
Tôi thực sự xin lỗi những người hâm mộ tại sân vận động tuyệt vời này. Tôi đã nói đúng tên Leyton Orient, tôi muốn nói rõ điều đó. Trước đây tôi đã nói đây là một nơi đặc biệt. Bạn có thể cảm nhận được điều đó, thật sự có thể cảm nhận được."
Bên cạnh đó, Guardiola cũng ca ngợi bàn thắng của Donley, dù nó được tính là pha phản lưới nhà của Ortega: "Thật tuyệt vời! Chất lượng, kỹ thuật và tốc độ bay của bóng đều hoàn hảo. Khi nhận bàn thua kiểu đó, bạn chỉ có thể chúc mừng cầu thủ đã tạo ra nó mà thôi".
Leyton Orient suýt kéo trận đấu vào hiệp phụ khi thủ môn Josh Keeley lên tham gia tấn công phút bù giờ, nhưng Dan Happe lại dứt điểm chệch cột dọc. Man City thở phào nhẹ nhõm khi tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch FA Cup.