
Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ dẫn dắt Man City đặt chân đến Wembley lần thứ 24 khi họ đối đầu với Chelsea trong trận chung kết FA Cup. Guardiola nói đùa rằng ông đã đến SVĐ quốc gia Anhh nhiều tới mức họ nên lấy tên ông để đặt cho một khán đài.
Một số người cho rằng Pep sẽ chỉ được trân trọng một khi ông rời khỏi nền bóng đá Anh. Nhưng vị thuyền trưởng của Man City cho biết: “Họ thừa biết tôi là một người thú vị. Tôi đã mang lại khoảng thời gian vui vẻ chết đi được. Họ không cần phải đợi cho đến khi tôi ra đi đâu".
Guardiola đã dẫn dắt Man City giành được 16 danh hiệu lớn và 3 Siêu cúp Anh cho đến thời điểm hiện tại, nhưng khao khát của cựu HLV Barca chưa bao giờ cạn.
Khi bộ sưu tập danh hiệu được đem ra liệt kê, ông chia sẻ: “Vậy là 19 danh hiệu, và tôi đang chiến đấu cho danh hiệu thứ 20 trong mười năm, thành thật mà nói thì nó không hề tệ chút nào".

Giữa những suy đoán về tương lai của mình tại Man City, Pep đã không đưa ra lời khẳng định chắc chắn về việc liệu ông có ở lại và hoàn thành năm cuối cùng trong hợp đồng hay không.
Nhưng khi có ý kiến cho rằng đây có thể là chuyến đi cuối cùng của ông tới thánh đường huyền thoại này cùng Man City, ông mỉm cười: “Không đời nào. Tôi vẫn còn một năm hợp đồng".
Các CĐV Man City gọi Wembley là “Etihad thu nhỏ phía Nam” vì đây sẽ là lần ghé thăm thứ 34 của họ kể từ năm 2011. Phần lớn các chuyến đi này đều diễn ra dưới thời Guardiola, người chưa bao giờ giấu diếm tình yêu to lớn của mình dành cho “thánh đường” này.
Ông nói: “Tôi rất thất vọng vì họ không đổi tên một khán đài thành Pep. Tôi đã ở đó rất nhiều lần nên ít nhất tôi muốn có một phòng chờ, hoặc một phòng VIP. Đại loại như vậy. Có thể tôi sẽ đến đó thêm 24 lần nữa, đó là một nơi vô cùng đặc biệt. Thật sự rất tuyệt khi được trở lại đây".

























