
Pha bóng nói trên diễn ra ở hiệp đấu thứ nhất, khi Delap nỗ lực áp sát thủ thành Dillon Phillips. Anh chiến thắng trong pha tranh chấp, khiến trái bóng bật lên xà ngang rồi rơi xuống vạch vôi. Ở thời khắc mà cả sân vận động như nín thở, Delap đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi bỗng dưng… khựng lại.
Thay vì bồi thêm cú đá vào khung thành đã rộng mở, chân sút người Anh giơ tay ăn mừng. Lúc ấy có lẽ anh tin chắc rằng bóng đã lăn qua vạch vôi. Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy. Khi nhận ra sai lầm, Delap lại xử lý chậm một nhịp. Anh loay hoay tìm góc sút và chỉ chừng đó thôi là đủ để Phillips kịp lùi về, đổ người chặn đứng ngay trước mũi giày của tiền đạo Chelsea.
Trên sóng BBC, huyền thoại Alan Shearer không giấu nổi sự bức xúc khi đưa ra bình luận: “Trời ơi. Delap đang làm gì vậy? Cứ như thể cậu ấy nghĩ mình là tỷ phú thời gian vậy”. Cựu sát thủ của Newcastle United tiếp lời đầy ngao ngán: “Cậu ấy đủng đỉnh tiến tới, quá chậm chạp. Không hiểu Delap còn chờ đợi điều gì nữa mà không ghi bàn?”.

Trên kênh TNT Sports, bộ đôi bình luận Sam Matterface và Lucy Ward cũng không khỏi ngỡ ngàng. Matterface đặt dấu hỏi: “Bóng đã bật ra chưa? Trọng tài vẫn chưa công nhận bàn thắng. Chắc hẳn Delap nghĩ là vào rồi nên mới dừng lại. Đến cơ hội thứ hai thì cậu ấy lại không tận dụng được”.
Trong khi đó, Ward đã phải thốt lên: “Tôi không thể tin nổi. Delap là người gần bóng nhất và có lẽ nghĩ rằng bóng đã vào lưới. Cậu ấy chỉ còn chờ tiếng còi của trọng tài, nhưng ông "vua áo đen" lại cho trận đấu tiếp tục”.
Công nghệ goal-line sau đó đã khẳng định rằng bóng chưa hoàn toàn đi qua vạch vôi. Đây chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng đủ để biến khoảnh khắc ăn mừng non của Delap thành pha bỏ lỡ “khó đỡ” bậc nhất vòng đấu. May cho Delap là chiến thắng 4-0 giúp Chelsea không phải trả giá. Dù sao thì với riêng tiền đạo trẻ này, đó sẽ là bài học xương máu mà anh sẽ phải nhớ mãi.










_m.jpg)









-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


