Bóng Đá Plus trên MXH

Đấm chết hổ, PSG sẽ là Võ Tòng hay Lý Quỳ?

Mr Đạo Lý Người nói đạo lý
04 giờ trước
Không hiểu sao Bayern Munich có biệt danh là Hùm xám, chắc là do có thời gian mặc áo đấu màu xám nên bị liên tưởng đến hình tượng Hùm xám hung dữ trong truyện chăng? Nhưng nói đến Hùm xám là biết nói Bayern, đối thủ của PSG tại tứ kết FIFA Club World Cup 2025. 

Không phải nói, PSG có lẽ cay Bayern nhất trong số những CLB ở châu Âu. Nếu như không có Bayern, có lẽ PSG đã đăng quang Champions League từ 5 năm trước chứ không phải đợi đến bây giờ. Thời điểm đó, PSG cực hùng mạnh với những siêu sao như Kylian Mbappe, Neymar và Angel Di Maria. 

Tuy nhiên, Hùm xám đã vả cho cái tháp Eiffel ngạo nghễ của thành Paris một cái điếng người. Bayern thời gian đó đang ở cuối chu kỳ thành công, thế nhưng lại vờn PSG như hổ vờn mồi, trước khi dùng một ngôi sao người Pháp là Kingsley Coman ghi bàn thắng duy nhất để chiến thắng. 

Phải nói thật, giới chủ PSG vô cùng cay đắng bởi tiền bạc đầu tư như nước mà vẫn vô danh tiểu tốt ở châu Âu, nên nghiến răng chơi lớn bằng cách chiêu mộ Lionel Messi vào hè 2021. Nếu không có Bayern, có lẽ đường đi của PSG đã khác, vận mệnh của họ cũng khác.

Nhưng vết cọp vả vẫn là vết thương khó lành, bởi ngay ở mùa giải vô địch vừa qua, Bayern là đội duy nhất đánh bại PSG ở Champions League 2024/25. Cay gì mà cay thế, đúng như người ta nói, oan gia ngõ hẹp, hoạ vô đơn chí. Chẳng may gặp Bayern ở vòng knock-out, chắc gì PSG đã vô địch Champions League.

Thế nên bây giờ PSG cho mình cái sứ mệnh “đả hổ” để chính thức trở thành anh hùng. Nếu không đánh bại được con cọp xám ở rừng đen xứ Bavaria thì sao dám vỗ ngực xưng tên là đệ nhất anh hùng. Nhất là bây giờ PSG đang đeo chiếc vương miện vua châu Âu. 

Đả hổ là một mô típ xưng hùng quen thuộc trong văn hóa phương Đông (với phương Tây là giết rồng). Ngay trong đại kỳ thư Thủy Hử của Thi Nại Am (Trung Quốc), có tới hai vị anh hùng cần phải giết hổ để lập danh. Đó là "Hành giả" Võ Tòng và "Hắc Toàn Phong" Lý Quỳ.

Võ Tòng uống 18 chén rượu, lảo đảo độc hành vượt đồi Cảnh Dương rồi gặp mãnh hổ, liền thọi vài chục quyền khiến hổ dữ hộc máu, đứt hơi mà chết. Đấm chết con hổ này, coi như khắp thiên hạ biết tên Võ Tòng. 

Một kẻ khác là Lý Quỳ, không những giết 1 con hổ mà hạ thủ cả 4 con để trả thù ăn thịt mẹ mình. Hành động giết hổ của Lý Quỳ đơn thuần là thù hận, thực hiện trong im lặng, không ai biết, nên chẳng ai ca tụng như Võ Tòng. 

Vậy trong lần đả hổ này, PSG sẽ giống như Võ Tòng hay Lý Quỳ? Về động cơ, PSG giống với Lý Quỳ lỗ mãng, lỡ để hổ ăn thịt mẹ nên tìm giết để trả thù. Anh ta không có như cầu giết hổ để hễ giao tranh với ai là lu loa: “Có biết kẻ giết 4 hổ trên đồi Montmartre không?”.

Nhưng về mục đích, PSG muốn như Võ Tòng, sau khi đấm chết hổ liền được khênh về huyện môn rồi đi diễu hành khoe chiến tích. Đây nhé, tôi đấm chết con Hùm xám xứ Bavaria rồi, từ nay đừng chê bai, móc mỉa nữa nhé. Rõ ràng là thế. Tuy nhiên, dù là Võ Tòng hay Lý Quỳ thì sau cũng phải bái "Cập Thời Vũ" Real Madrid làm đại ca thôi mà thôi.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay