Auckland City (New Zealand) được xếp vào bảng "tử thần" tại FIFA Club World Cup 2025, với các đối thủ Bayern Munich (Đức), Benfica (Bồ Đào Nha) và Boca Juniors (Argentina). Vào lúc 23h00 tối nay (15/6), họ sẽ bắt đầu giải đấu bằng màn so tài với Bayern.
Vốn là đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng, Auckland City còn gặp tổn thất lực lượng khi một số cầu thủ của họ không thể sang Mỹ vì nơi họ làm việc không tạo điều kiện.
Nói về tình huống được xem là "dở khóc dở cười" này, HLV Paul Posa cho biết trước trận Bayern vs Auckland City như sau: “Tất cả các cầu thủ đều có những công việc khác bên cạnh việc chơi bóng.
Ngoài giờ làm việc, họ vẫn cống hiến hết mình cho bóng đá. Để thi đấu, các cầu thủ phải xin nghỉ phép hàng năm. Tuy nhiên, lần này một số người không thể dành thời gian để tham dự cả giải đấu OFC Champions League và FIFA Club World Cup”.
Ít ai biết, đội hình của Auckland bao gồm những người lái xe nâng, nhân viên bán nước ngọt, môi giới bất động sản và quản lí kho. Chẳng hạn như thủ quân ilich là người bán hàng cho một công ty nước ngọt nổi tiếng.
Dù có thể không có những cầu thủ tốt nhất và trình độ kém các đối thủ, nhưng Auckland City vẫn sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất. Quan điểm của Posa như sau: "Đây có lẽ là bảng đấu khó khăn nhất mà chúng tôi gặp phải. Chúng tôi sẽ chạm trán 2 đội bóng giàu truyền thống bậc nhất châu Âu là Bayern Munich và Benfica. Trong khi đó Boca Juniors cũng có thể tiến xa".
Dù là đội bóng bán chuyên, Auckland City không phải là kẻ lót đường. Họ vừa vô địch châu Đại Dương lần thứ 13 và từng gây sốc khi về thứ năm tại FIFA Club World Cup năm 2009.
Tuy nhiên, trước những gã khổng lồ như Bayern Munich, HLV Posa vẫn rất thực tế: "Sẽ thật tuyệt nếu mơ về điều đó một lần nữa, nhưng chúng tôi biết rõ thử thách này lớn đến mức nào. Toàn đội sẽ phải nhìn vào thực tế".