Kỳ Club World Cup thay đổi cuộc đời
Tiền đạo trẻ của học viện Real Madrid, Gonzalo Garcia, đang có một kỳ FIFA Club World Cup làm thay đổi cả cuộc đời mình.
Anh bước vào giải đấu này trong thầm lặng, gần như là một cái tên vô danh với công chúng. Nhưng sau 3 lần được đá chính — nhờ Kylian Mbappe vắng mặt do viêm dạ dày cấp — giờ thì ai cũng biết Gonzalo có thể làm được gì.
Gonzalo đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho Real Madrid của HLV Xabi Alonso trong trận ra quân gặp Al Hilal, tham gia vào hai trong ba bàn thắng trước Pachuca (trong đó có một pha kiến tạo), và lại tiếp tục ghi bàn vào lưới Red Bull Salzburg.
“Tôi biết rất rõ về cậu ấy vì tôi theo dõi đội Castilla thường xuyên”, Alonso chia sẻ sau khi Real giành quyền đi tiếp. “Với tôi, những gì cậu ấy làm không quá bất ngờ. Cậu ấy khiến tôi nhớ đến Raul ở nhiều khía cạnh”.
Câu chuyện của Gonzalo tại giải đấu này giống như một bộ phim, và giờ khi anh trở thành nhân vật chính, mỗi ngày lại có thêm điều mới mẻ được tiết lộ về anh. Gần đây nhất, người ta phát hiện ông ngoại của cầu thủ 21 tuổi này – đấu sĩ bò tót Manuel Torres-Cansino – là anh em họ với nữ diễn viên người Mỹ Margarita Carmen Cansino, hay còn được biết đến với nghệ danh Rita Hayworth.
Nói cách khác, minh tinh thập niên 1940 Rita Hayworth là bà cô họ của Gonzalo.