Jobe Bellingham ra mắt Dortmund sau khi vào sân thay thế Pascal Gross ở phút 59. Đó không phải là 30 phút của một bộ phim hành động liên tục, nhưng có lẽ điều đó là tốt nhất, khi xem xét những so sánh của Jobe với người anh nổi tiếng.
Đó là câu chuyện vẫn luôn nóng hổi kể từ khi cầu thủ 19 tuổi này chuyển đến từ Sunderland, nhưng Jobe ở đây để viết câu chuyện của riêng mình và không "đi theo bước chân của bất kỳ ai", như anh đã tuyên bố trong video ra mắt.
Có một sự khao khát cháy bỏng của người hâm mộ muốn chứng kiến Jobe Bellingham ngay từ tiếng còi khai cuộc, nhưng HLV Niko Kovac đã kêu gọi sự kiên nhẫn. "Cậu ấy sẽ không đá chính vì một tuần kể từ khi gia nhập là không đủ để tiếp thu tất cả các quy trình và nguyên tắc của đội bóng", ông nói trước trận đấu.
Với những gì đã thể hiện, Bellingham em thể hiện một tiềm năng cực lớn. Jobe có thể chơi tốt ở vị trí số 8 lùi sâu hơn hoặc là một trong hai tiền vệ công hoạt động phía sau tiền đạo. Khả năng di chuyển không biết mệt mỏi của Jobe ngay lập tức được thể hiện rõ khi anh bứt tốc dọc biên để nhận đường chuyền và giữ bóng trước đối thủ trong tiếng vỗ tay lớn từ người hâm mộ Dortmund.
Các động tác di chuyển của Jobe giống với anh trai một cách đáng sợ, và chàng trai 19 tuổi trông cũng tự tin không kém trong cách nhận bóng và chỉ đạo đồng đội mặc dù mới chỉ gia nhập CLB.
Đi sâu vào trận đấu, có rất ít cơ hội để Jobe thể hiện khả năng ở 1/3 cuối sân, nhưng thể lực và sự bền bỉ - đặc điểm khiến anh trở thành một cầu thủ nổi bật ở Championship, vẫn được phô diễn trọn vẹn.
Năng lực của Jobe còn bị hạn chế nhiều trong hoàn cảnh Dortmund chưa có được phong độ tốt nhất. Nhiều điều trớ trêu xung quanh Club World Cup 2025 - giải đấu do Gianni Infantino khởi xướng – và đây chắc chắn không phải là một nhận định hoàn toàn mới – là những đội bóng này không phải là những đội mạnh nhất thế giới đối đầu với nhau.
Bất cứ ai đã xem Dortmund thi đấu ở Bundesliga mùa này đều sẽ chứng thực điều đó. Họ đã khởi đầu thảm họa nhưng có màn nước rút gần như hoàn hảo, giành 22 trong tổng số 24 điểm có thể để giành vị trí thứ tư, suất dự Champions League cuối cùng.
Nhưng bất kỳ hy vọng nào về việc họ sẽ duy trì phong độ đó ở Club World Cup. Fluminense, đối thủ lớn nhất của Dortmund cho vị trí dẫn đầu bảng F, trông vượt trội hơn hẳn trong trận mở màn.
Nếu không phải vì một số quyết định khó hiểu của trọng tài và khả năng dứt điểm kém hiệu quả của những tiền đạo Brazil, Dortmund đã bắt đầu chiến dịch của họ bằng một thất bại.
Đây không phải là một giải đấu phù hợp với những người ủng hộ các đội bóng như Dortmund. Chủ nghĩa thương mại không phải là điều mà người hâm mộ bóng đá Đức chấp nhận. Và trong khi những chiếc áo vàng rải rác khắp khán đài của sân MetLife, niềm đam mê của những người hâm mộ Fluminense mãnh liệt hơn nhiều.
Bất chấp mong muốn của Infantino, giải đấu này không phải là giải đấu mà các đội châu Âu, hay người hâm mộ của họ, khao khát được thi đấu. Số tiền thưởng khổng lồ vẫn là động lực duy nhất trong vài tuần tới đối với các đội như Dortmund.