Bóng Đá Plus trên MXH

Phản ứng của người Real Madrid ra sao sau trận hòa Al Hilal?

05 giờ trước
Sau trận hòa đáng thất vọng trước Al Hilal tại vòng bảng FIFA Club World Cup 2025, các nhân vật chủ chốt của Real Madrid đã lần lượt lên tiếng chia sẻ cảm xúc và đánh giá tình hình. 

    Real bị Al Hilal cầm hòa trong trận ra quân tại FIFA Club World Cup

    VIDEO: Real Madrid 1-1 Al Hilal

    Kết quả 1-1 trước đại diện đến từ châu Á không chỉ khiến người hâm mộ ngỡ ngàng mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về phong độ và sự chuẩn bị của Los Blancos trong hành trình chinh phục danh hiệu thế giới.

    Thủ thành Thibaut Courtois – người vừa trở lại sau chấn thương dài hạn – là một trong những người đầu tiên đưa ra phản hồi. “Sau 4 năm, bạn có thể mất tất cả chỉ trong 4 ngày… nhưng bạn cũng có thể giành lại mọi thứ trong vài trận”, Courtois chia sẻ đầy ẩn ý. Anh thừa nhận bản thân chưa đạt phong độ tốt nhất nhưng tin rằng toàn đội vẫn có khả năng trở lại mạnh mẽ.

    Tân binh Trent Alexander-Arnold, người có màn ra mắt chính thức trong màu áo Real Madrid ở trận này, tỏ ra khá dè dặt: “Đây là một môi trường hoàn toàn khác biệt. Tôi vẫn đang làm quen với các đồng đội, với nhịp độ và kỳ vọng tại đây. Mọi thứ đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng tôi cảm thấy mình đang từng bước hòa nhập”. Trent không quên ca ngợi tinh thần chiến đấu của Al Hilal và nhấn mạnh: “Real không được phép chủ quan ở bất kỳ trận đấu nào”.

    Một tân binh khác là Dean Huijsen cũng có đôi lời nhận xét: “Tôi biết rõ áp lực khi khoác áo Real là thế nào. Một trận hòa cũng đủ để tạo ra bão truyền thông. Nhưng đó là bản sắc của CLB này – luôn đòi hỏi chiến thắng, luôn kỳ vọng đỉnh cao”.

    Alonso và các học trò thất vọng với kết quả nhưng vẫn tự tin hướng tới các trận đấu tiếp theo

    Trong khi đó, HLV Xabi Alonso cho biết: “Chúng tôi không hài lòng với kết quả, nhưng đây là một lời cảnh tỉnh cần thiết. Al Hilal là đối thủ tổ chức tốt, chơi phản công sắc bén và khiến chúng tôi phải trả giá vì những phút lơi lỏng. Tuy nhiên, tôi tin vào khả năng phản ứng của các học trò”. Ông cũng bảo vệ các tân binh và cầu thủ trẻ: “Những cầu thủ trẻ và các cầu thủ mới cần thời gian để hòa nhập. Đây là môi trường có áp lực cực lớn, nhưng tôi thấy họ đang tiến bộ từng ngày”.

    Về phía lãnh đạo, chủ tịch Florentino Pérez vẫn thể hiện sự điềm tĩnh, nhưng đồng thời gửi thông điệp rõ ràng đến toàn đội: “Chúng tôi đã đồng hành cùng FIFA để giúp giải đấu trở nên hấp dẫn và công bằng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, bản thân Real Madrid cũng cần chứng minh được đẳng cấp của mình – không chỉ bằng tên tuổi mà còn bằng kết quả cụ thể trên sân.” Ông cũng nhấn mạnh rằng “mọi đối thủ tại World Cup các CLB đều rất đáng gờm, và mỗi trận đấu là một thử thách thực sự”.

    Dù bị chia điểm trước Al Hilal, Real Madrid vẫn còn nguyên cơ hội vào vòng knock-out. Tuy nhiên, áp lực đã bắt đầu gia tăng, và những phát biểu từ trong nội bộ đội bóng cho thấy sự cảnh giác cao độ. Trận hòa này có thể chỉ là cú vấp nhẹ, nhưng cũng có thể là dấu hiệu cho một giải đấu không dễ dàng với Kền kền trắng trên hành trình khẳng định vị thế số một thế giới.

    Xem FIFA Club World Cup 2025™ trực tiếp và duy nhất tại Việt Nam trên FPT Play, với sự đồng hành của Budweiser - Nhà tài trợ toàn cầu giải đấu và thương hiệu Samsung AI TV, truy cập http://fptplay.vn

    Trung Nghĩa • 05 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay