Vincent Janssen: Từ người phá kỷ lục của Ronaldo đến thất bại ở... Mexico

Kinh Thi
Từ 07:30 ngày 14-02-2022
Nhìn vào danh sách cầu thủ dự giải FIFA Club World Cup 2021, phải tinh ý lắm người ta mới chợt nhận ra cái tên Vincent Janssen trong thành phần Monterrey.

Đấy là tuyển thủ Hà Lan duy nhất trong lịch sử từng trôi giạt đến tận giải VĐQG của Mexico. Janssen từng vượt qua kỷ lục ghi bàn của Ronaldo “béo”, nhưng giờ anh chỉ có thể kiếm được một cơ hội tại giải VĐQG Mexico.

FIFA Club World Cup là cơ hội vừa hiếm, vừa quý để Monterrey - ĐKVĐ Champions League CONCACAF - thể hiện đẳng cấp của Mexico, nền bóng đá thường được cho là số 1 ở vùng Bắc & Trung Mỹ. Họ sẽ chứng tỏ khả năng thi đấu trước các tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu hoặc Nam Mỹ. Hóa ra, chỉ có tinh thần và quyết tâm thì chưa đủ. Thực tài của Monterrey còn không đủ để đại diện Mexico vượt qua nhà vô địch châu Phi Al Ahly - và đấy thậm chí chỉ là một Al Ahly đã mất hết các hảo thủ do phải khoác áo Ai Cập dự cúp châu Phi trong cùng thời gian.

Monterrey chỉ đến mức ấy. Và trong cái đội Monterrey quá tầm thường ấy, Vincent Janssen cũng chỉ được ngồi dự bị. Anh vào sân trong 33 phút và không đóng góp được điều gì, khi Monterrey thua Al Ahly 0-1 ở trận đấu duy nhất của họ, trận tranh quyền vào bán kết FIFA Club World Cup. Chưa biết tuyển thủ Hà Lan từng khoác áo Tottenham trong tư thế của một ngôi sao tương lai này sẽ còn rớt xuống đẳng cấp thảm hại nào nữa trong tương lai. Hiện thời, Janssen chỉ đang ở tuổi 27.

Nhiều năm trước, người ta phải so sánh Vincent Janssen với Ruud van Nistelrooy, vì sự tương đồng trong lối chơi, và vì cả hành trình vươn lên đỉnh cao nữa.

Đấy đều là các tiền đạo tinh tế, xử lý bóng khéo léo bằng cả hai chân trong phạm vi hẹp, và gây tiếng vang bởi thành tích ghi bàn hàng loạt. Họ đều được phát hiện tài năng từ đẳng cấp hạng Nhì của bóng đá Hà Lan, khẳng định mình ở đẳng cấp hạng Nhất, rồi được trải thảm rước sang các đội nhà giàu ở Premier League. Van Nistelrooy thật ra phải đợi đến tuổi 25 mới xuất hiện trong hàng ngũ M.U, được báo chí Anh đặt tít “Van Nistelrooy là ai” trong các bài viết mang nội dung giới thiệu ngôi sao mới. Janssen còn hơn cả Van Nistelrooy, khi anh đến Tottenham ở tuổi 22, trong bản hợp đồng trị giá 22 triệu euro hồi năm 2016.

Đấy là mức giá cao nhất lịch sử mà CLB AZ Alkmaar từng bán được. Họ bán Janssen chỉ sau 1 mùa sử dụng. Trước đó, Janssen khoác áo Almere City ở giải hạng Nhì. Mua nửa triệu bảng, nghĩa là AZ vừa tận dụng được tài nghệ của Janssen trong một mùa bóng, vừa thu lãi khi bán lại ngôi sao trẻ này với giá cao gấp 44 lần giá mua!

Janssen từng có pha bỏ lỡ khó tin khi đệm bóng ra ngoài trong tình huống này

Janssen ghi đến 20 bàn chỉ trong nửa sau của mùa bóng 2015/16 tại giải VĐQG của Hà Lan, trở thành cầu thủ đầu tiên trong 52 năm làm được như thế. Anh đoạt danh hiệu vua phá lưới Eredivisie với 27 bàn trong mùa bóng ấy, trở thành cầu thủ trẻ nhất cũng như cầu thủ nhanh nhất vượt qua cột mốc ghi 25 bàn ở giải VĐQG Hà Lan, tính từ sau Ronaldo (Brazil, PSG) trong mùa bóng 1994/95. Cú hat-trick đầu tiên của Janssen trong sự nghiệp bóng đá đỉnh cao chính là cú hat-trick mang tính trừng phạt: ghi vào lưới Feyenoord - đội bóng từng chê Janssen không đủ khả năng và gạt khỏi hệ thống năng khiếu!

Janssen được trao Johan Cruyff Trophy - phần thưởng dành cho “tài năng trẻ xuất sắc nhất trong năm” của bóng đá Hà Lan. Được gọi vào đội tuyển Hà Lan, Janssen ghi ngay 1 bàn và kiến tạo bàn còn lại trong trận ra mắt, thắng Anh 2-1. Jansen bay bổng trong cơ man bài viết khen ngợi trên mặt báo ở Anh và Hà Lan. Nhưng khi Janssen chuyển sang Tottenham trong mùa Hè 2016, thì chính HLV Blind của đội tuyển Hà Lan tỏ ra thất vọng: “Sai mất rồi…”.

Đúng vậy, sự nghiệp Janssen coi như tan vỡ khi rơi vào tay HLV Mauricio Pochettino ở Tottenham. Blind tiếc mãi: “Giá như Janssen tiếp tục chơi bóng ở Hà Lan vài năm nữa”. Khi không tỏa sáng như sự kỳ vọng ở Tottenham thì Janssen bị Pochettino thẳng tay ruồng rẫy, đẩy sang Fenerbahce theo hình thức cho mượn, rồi cố tình phớt lờ (không cấp số áo) khi Janssen trở lại Tottenham. Thất bại toàn tập, Janssen “ngồi chơi xơi nước” cho đến khi được CLB Monterrey của Mexico “giải cứu” vào năm 2019. Chẳng ai nhớ đến Janssen nữa, từ khi anh sang Mexico chơi bóng. Hợp đồng hiện thời sẽ kết thúc vào năm 2024. Có CLB châu Âu nào hào hứng đặt cược vào Janssen?

Pochettino “nhiễu sóng” vì Janssen
HLV Mauricio Pochettino đã hết lời ca ngợi Vincent Janssen khi ký hợp đồng tuyển mộ cầu thủ này về Tottenham vào năm 2016. Xem Janssen khoác áo đội tuyển Hà Lan trong một trận giao hữu với Ireland, Pochettino nói: “Janssen có đủ mọi phẩm chất mà chúng tôi cần đến”. Hai năm sau, khi Janssen trở về từ bản hợp đồng cho mượn ở Fenerbahce, anh trở thành người thừa ở Tottenham. Pochettino trả lời báo giới: “Tôi chưa bao giờ có kế hoạch gì về cầu thủ này”!

Xuất thân từ gia đình có truyền thống thể thao
Hiếm ai biết Vincent Janssen lại xuất thân từ gia đình có truyền thống thể thao. Cụ thể, Annemarie Verstappen, bố của anh là tay bơi cừ khôi và từng được bầu chọn là vận động viên thể thao xuất sắc nhất trong năm tại Hà Lan. Theo Janssen, anh từng được ông bố khích lệ theo nghiệp bơi lội như mình. Tuy nhiên, Janssen đã quyết định bén duyên với trái bóng tròn như một sự sắp đặt của số phận.

4. Trang web Transfermarkt định giá Vincent Janssen (27 tuổi) vào khoảng 4 triệu euro ở thời điểm này. Con số có thể rẻ hơn, thậm chí là miễn phí khi anh hết hợp đồng ở Monterrey vào năm 2024. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x